Mứt dừa nước và những mùa tết không quên

05/02/2026 - 06:00

PNO - Ngày tết, món mứt chủ đạo đi nhà nào cũng được mời thường là mứt dừa, mứt bí, mứt me... Riêng mứt dừa, ngoài mứt dừa non, mứt dừa dẻo vốn rất nổi tiếng, tôi còn khoái ăn mứt dừa nước do chính tay mẹ làm.

Món mứt dừa nước có lẽ cực nhất ở khâu kiếm dừa. Ở quê tôi ngày xưa, dừa nước mọc ven mương, lạch, sông rất nhiều. Ngày nay, sông rạch thu hẹp, dừa nước lại thành món giải khát lạ miệng cho người thành phố nên thương lái thường về quê lùng mua. Thế nên tết tới, muốn kiếm vài buồng dừa nước vừa ăn vừa làm mứt không dễ.

Dừa nước miền Tây - Ảnh do nhân vật cung cấp
Dừa nước miền Tây - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chèo xuồng luồn lách qua mấy con rạch nhỏ, tới nhà chú Tám Tàng, may còn được 3 quày dừa nước. Chặt thử 1 trái vừa ăn, mẹ tôi ngỏ ý hỏi mua thì chú nói: “Làm mứt cho thằng Út ở Sài Gòn thì tao cho, không bán”.

Khâu tách cơm dừa nước khá vất vả. Mẹ dùng dao bén chặt đôi từng trái, múc ra, gọt đi phần vỏ nâu bám vào cho miếng dừa được trắng.

Muốn mứt ngon, phải chọn cơm dừa nước loại vừa ăn, dẻo. Mẹ cho đường cát trắng vào cơm dừa trộn đều, để khoảng 20 phút cho ngấm rồi đổ hỗn hợp vào nồi sên như mứt dừa bình thường. Khi đường hơi sệt, kéo thành sợi, mẹ vắt vào chút chanh để đường không bị khô. Mẹ hòa nước lá dứa, hoa đậu biếc, nghệ… vào hỗn hợp ban đầu để thành phẩm có màu xanh lá cây, tím, vàng… vui mắt.

Khác với mứt dừa thông thường, mứt dừa nước khá dày cơm, cắn ngập răng, vị béo, bùi, ngọt, thơm hòa lẫn vô cùng độc đáo. Tùy sở thích, có thể làm mứt dẻo hay khô ráo, chỉ bằng cách điều chỉnh lượng đường và thời gian sên mứt. Tôi thích mứt dừa khô ráo, ngọt nhẹ; chị Hai lại thích mứt dẻo, ngọt nhiều để chị đem pha với đá bào, si rô, mít xé thành ly cocktail đặc biệt.

Mứt dừa nước tuy ít phổ biến nhưng chỉ cần ăn một lần là ghiền, nhớ lâu và chắc chắn sẽ khiến bạn muốn được thưởng thức thêm nhiều lần nữa.

Cúc Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI