Sau những ngôn tình cháy bỏng, những kết nối tưởng như sâu sắc từ tâm hồn đến thể xác, khi tỉnh ra, nhiều người mới biết mình đã bị lừa đảo.
Hành vi chồng thường xuyên nhấn thích, “thả tim” ảnh phụ nữ khác trên mạng xã hội được xem là làm suy giảm lòng tin trong hôn nhân.
Phía sau những lời phán xét của người đời, trong các phiên tòa ly hôn vẫn có không ít mái đầu bạc lặng lẽ xuất hiện, mang theo những nỗi niềm riêng.
Với không ít gia đình, có những bi kịch khởi nguồn từ chuyện thừa kế.
Công việc nội trợ được pháp luật coi là lao động có thu nhập. Vậy việc định giá công việc nội trợ khi ly hôn thế nào thì đảm bảo công bằng?
Ý kiến đề xuất lượng hóa, định giá công việc nội trợ thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội. Làm sao để việc lượng giá được công bằng, hợp lý?
Giao dịch chuyển nhượng hay mua bán bất động sản có khi rơi vào nan giải khi vợ hoặc chồng mất tích.
Ngoài đề nghị phạt tù, nhiều người còn đề nghị đánh vào tài sản, danh dự, quyền nhân thân của kẻ phạm tội.
Phạt tù người ngoại tình có thể tạo ra chuỗi bi kịch khác như con cái thiếu người chăm sóc, gia đình tan vỡ, gánh nặng cho người thân…
Người có lỗi trong việc làm đổ vỡ hôn nhân phải chịu mất quyền ưu tiên khi phân chia tài sản, nuôi dưỡng con...
Khi đời sống hôn nhân như địa ngục, sao không cởi trói cho nhau để đến với chân ái của đời mình một cách hợp pháp?
Việc hình sự hóa ngoại tình chẳng khác nào việc "châm ngòi" cho một quả bom nổ chậm trong những gia đình vốn đã rạn nứt.
Chỉ vì một nàng dâu ngoại tình mà tất cả những nàng dâu khác trong nhà đều bị mặc định là có nguy cơ lạc lối hay sao…
Có người vướng vào ngoại tình một lần nhưng cả cuộc đời phải trả giá bằng bản án lương tâm và đạo đức, không thể ngẩng mặt lên được.
Chồng vừa xuất viện về nhà, tôi giặt giũ xong thì đi chợ. Chồng tôi liền bắt taxi, mang theo 150 triệu đồng tặng nhân tình vì cô ta đáng thương.
Phát hiện chồng, nhân tình trong khách sạn nhưng đành bất lực trước màn kịch ‘bàn việc làm ăn’. Làm sao để những kẻ ngoại tình vào tù?
Một quy định cứng rắn như phạt tù người ngoại tình không chỉ mang tính trừng phạt mà hướng đến mục tiêu phòng ngừa.
Phạt tù người ngoại tình liệu có thể ngăn người ta tái phạm, như chồng tôi, đến 30 lần?
Việc phạt tù có thể "đánh động" kẻ ngoại tình, nhưng rồi sau đó sẽ là gì? Con tôi sẽ ra sao nếu cha chúng ở tù vì bị mẹ tố cáo?
Để không rơi vào bi kịch “tài sản của riêng mình mà không thể tự định đoạt”, người trong cuộc cần lưu ý những điều gì?
Chồng chị Hường công khai ngoại tình. Anh lách luật dễ dàng vì chị không muốn ly hôn cũng chẳng muốn tự tử...
Một phụ nữ 71 tuổi không thể bán nhà chữa bệnh chỉ vì không có giấy xác nhận độc thân, dù chồng đã biệt tích gần 37 năm.
Khi hạnh phúc đã cạn và tổn thương trở thành điều thường trực, buông tay sớm hơn đôi khi chính là cách bảo vệ con cái, bảo vệ chính mình
Pháp luật Việt Nam không có tội danh nào mang tên “tội ngoại tình” mà chủ yếu là điều chỉnh “những hành vi gây tác hại đến xã hội của ngoại tình”.
Chồng tôi ngoại tình và đăng ký kết hôn với người khác, tôi đơn độc trên hành trình tìm công lý.