Hôm nay là ngày đẹp nhất

21/06/2026 - 06:00

PNO - Trong hành trình vạn dặm của cuộc đời, tận hưởng niềm vui trên đường sẽ khiến ta hạnh phúc hơn so với chỉ chăm chăm tìm đích đến.

Một bài đăng trên mạng xã hội với nội dung “Theo bạn, thời gian nào trong đời là đẹp nhất? Nếu được quay ngược thời gian, bạn sẽ quay lại thời điểm nào?” thu hút khá nhiều bình luận.

Hầu hết các bình luận đều mong muốn quay về tuổi thơ. Một người viết: “Tôi muốn quay về lúc 12-13 tuổi, sáng đi học, trưa về ăn cơm rồi đi tắm sông, chiều thả trâu. Lúc trâu ăn cỏ thì đá banh, vô tư, vui vẻ”… Những chị khác tiếp lời: “Những năm ba tôi còn bên cạnh. Ngày tháng có ba mẹ bên cạnh là thích nhất”, “Mình thích 15 tuổi, tuổi tròn trăng, mơ mộng không suy nghĩ”… Một tài khoản khác ghi: “Tôi sẽ gom hết vốn liếng quay về thời điểm vàng có giá mấy chục ngàn đồng/chỉ. Có nhiêu tôi mua hết xong quay về thời hiện tại”… Bình luận này nhận được nhiều lượt thích, thả tim, thả biểu tượng mặt cười. Cuộc sống vốn vậy, ở đời ai chẳng có ước mơ…

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tâm lý con người luôn tồn tại khuynh hướng làm phai nhạt cảm xúc tiêu cực đã qua và não bộ chúng ta vô thức chỉ muốn giữ lại những ký ức dễ chịu. Não bộ vô thức giữ lại những ký ức dễ chịu nhiều hơn để bảo vệ sức khỏe tinh thần. Bên cạnh đó, hiệu ứng “tuổi trẻ vàng son” luôn khiến chúng ta xem giai đoạn bé thơ, thanh xuân là đẹp nhất. Đó cũng là giai đoạn con người ít gắn với trách nhiệm, kỳ vọng của gia đình, xã hội nên đa phần cuộc sống nhẹ nhõm hơn nhiều.

Thế nhưng, cuộc sống là sự pha trộn của nhiều cung bậc cảm xúc. Có những lúc áp lực công việc, sự thay đổi của thời cuộc, chính sách khiến một phụ nữ gần đi qua con dốc đời người như cô cảm thấy kiệt quệ. Công việc tưởng ổn định bỗng chốc có thể mất bất cứ lúc nào. Gom góp được chút tiền tiết kiệm đầu tư vào vàng thì vàng lên xuống thất thường, mảnh đất vay tiền ngân hàng mua để lướt sóng nằm đã 4 năm chưa bán được trong khi lãi suất ngân hàng tăng cao liên tục. Ra đường thì khói bụi, kẹt xe. Thu nhập giảm mà tiền mua trái chanh, bịch ớt tăng dần đều… Cuộc sống sao chẳng dễ dàng! Bỏ cuộc thì dễ, bước tiếp mới khó.

Đã có lúc cô ước chưa từng bước chân vào hành trình này, ước thời gian dừng lại ở thời thơ ấu. Cô ước một lần được ngồi lại trong lớp, chuẩn bị bài kiểm tra 15 phút hay phập phồng khi cô giáo giở sổ gọi lên trả bài. Ấy vậy mà ngày đó cô chỉ mong mình lớn nhanh để khỏi đi học…

Nghe cô kể về ước mơ, con gái cô bỗng nghiêm giọng: “Mẹ đòi trẻ lại, mẹ đòi sống khác thì làm sao gặp ba, làm sao có con? Con thấy bây giờ là hạnh phúc nhất, con không cần trở lại đâu hết”.

Nghe con nói, cô tiếp tục xem tiếp phần bình luận của bài viết đang xem dang dở. Cô lướt qua rất nhiều bình luận của những người khao khát có được cánh cửa thần kỳ của Doraemon để quay về quá khứ và rồi dừng lại ở một bình luận khác biệt: “Cuộc sống đang trôi từng ngày. Không cần trở lại làm gì. Hãy bằng lòng với những gì đang có”. Hưởng ứng ý này, một người khác bày tỏ: “Bao năm gắng sức mới đi được tới ngày này, tôi sẽ không quay lại”.

Cô sẽ không quay lại, cô sẽ không dừng lại. Dù thế nào, để đi tới ngày hôm nay, chúng ta đã đổ biết bao mồ hôi, công sức. Trong hành trình vạn dặm cuộc đời, tận hưởng niềm vui trên đường sẽ khiến ta hạnh phúc hơn so với chỉ chăm chăm tìm đích đến.

Khi chấp nhận rằng hôm nay là ngày đẹp nhất, bạn sẽ luôn tìm thấy hạnh phúc.

HOA HẠ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI