Đàn ông thương vợ hay không, có con mới biết

22/05/2026 - 06:00

PNO - Người ta hay nói ‘đàn ông thương vợ hay không, đứng trước cửa phòng sinh mới biết’. Để mái nhà thật sự ấm áp, trước tiên người cha phải ủ ấm được trái tim người mẹ, cho cô ấy cảm giác an toàn.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Tôi và nhóm bạn đi thăm Hương, cô em đồng nghiệp vừa sinh em bé. Khuôn mặt Hương trắng bệch, dáng vẻ yếu đuối nhưng đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh, dịu dàng của người vừa làm mẹ.

Hương sinh mổ nên chỉ cần trở mình là cô ấy nhăn mặt, xuýt xoa vì đau. Chồng Hương ngồi cạnh xót xa: “Đẻ một lần này thôi nha em. Thấy em đau anh sợ quá rồi”. Nhìn vẻ quan tâm và lo lắng của người chồng, chúng tôi mừng vì Hương được yêu thương.

Khi bước vào hôn nhân, ai cũng mong tới ngày có tin vui, có đứa con hoài thai trong bụng mẹ. Căn phòng tân hôn treo đầy hình ảnh em bé trắng trẻo, mũm mĩm, đôi mắt trong veo như thiên thần. Nhưng hành trình để có một đứa con như mơ ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Thai kỳ 9 tháng 10 ngày với bao thấp thỏm, lo âu và căng thẳng. Người mẹ phải đánh đổi bằng những cơn nghén lên nghén xuống, những đêm mất ngủ, làn da và vóc dáng xuống cấp. Trong giai đoạn nhạy cảm này, phụ nữ được chồng thương, quan tâm và chia sẻ thì bao lo âu cũng nhẹ vơi đi. Ngược lại, có không ít người chỉ nghĩ cho bản thân, chê vợ xấu xí, chê vợ phiền phức. Có người vì nhu cầu sinh lý mà không nhịn được, còn ra ngoài ‘bóc bánh trả tiền’, gây tổn thương cho vợ.

Người ta hay nói ''Đàn ông thương vợ hay không, đứng trước cửa phòng sinh mới biết''. Có không ít ông chồng nhìn vợ đau đớn trong cơn chuyển dạ mà sợ chết khiếp, khóc nhiều hơn vợ, đau lòng khi thấy mạng sống của vợ mong manh.

Phụ nữ bước chân vào phòng sinh là bước một chân vào cửa tử, với bao nguy hiểm chực chờ. Chỉ người thật lòng yêu thương vợ mới cảm nhận được những cơn đau, những giọt sức lực của vợ đang bị bào mòn.

Có lần tôi chứng kiến cảnh một cô vợ ôm bụng chờ sinh ở hành lang khoa sản. Anh chồng chờ lâu quá nên sốt ruột: “Chắc em chưa sinh đâu, anh đưa mẹ xuống căn tin ăn chút gì. Có gì thì gọi anh”. Anh ta dắt mẹ đi, để lại bóng lưng lạnh lùng, lạnh cả trong lòng người vợ đang đau đớn và hoang mang tột cùng. Tôi chỉ là người dưng đi ngang qua mà còn muốn dừng lại ôm cô ấy để níu chút hơi ấm, để cô ấy yên lòng.

Cũng không ít lần, tôi chứng kiến cảnh đón mẹ và bé ra khỏi phòng sinh. Người nhà xúm lại xem em bé, xem mặt mũi tay chân có nguyên lành không, xem em bé giống ai. Chỉ có bà ngoại xót ruột đón lấy con gái, lau mặt, cho uống sữa, hỏi con có đau không, trong người thấy thế nào…

Em bé dĩ nhiên sẽ được quan tâm, nhưng người mẹ trẻ vừa rút cạn sinh lực kia càng cần được quan tâm hơn, để cô ấy không bị nhấn chìm trong cảm giác bị bỏ rơi. Rất nhiều phụ nữ bị trầm cảm sau sinh, một phần do nội tiết tố và tâm sinh lý thay đổi, nhưng phần lớn là vì chưa được quan tâm đúng mức.

Ai từng chăm con sơ sinh cũng hiểu rõ nỗi vất vả của người mẹ. Đứa trẻ chưa quen nhịp sinh học nên lấy đêm làm ngày. Có bé chỉ chịu ngủ trên tay mẹ. Vết mổ đau, ngực cương sữa, chuyện ăn ngủ thất thường, còn “khuyến mãi” thêm vóc dáng xồ xề, da rạn, má nám… Những thiệt thòi đó, thương phụ nữ bao nhiêu cho vừa.

“Đàn bà nào chẳng phải đẻ”, “Hồi xưa mẹ đẻ xong 3 bữa là ra đồng cấy lúa. Giờ đẻ chỉ nằm trên giường còn kêu la gì”, “Người ta cũng đẻ mà nhìn nhàn tênh, không như em, đầu bù tóc rối, người ngợm hôi rình”… Những câu nói đầy sát thương ấy rất dễ đẩy phụ nữ vào trầm cảm.

Nhiều người không hài lòng khi thấy vợ trong thời gian ở cữ bỗng trở nên hay khóc, cáu gắt, khó ưa. Đừng hỏi tại sao cô ấy thay đổi, hãy hỏi bản thân đã đủ quan tâm, chia sẻ cùng cô ấy chưa. Thật ra không phải cô ấy thay đổi, mà vì cô ấy đã cô đơn và mệt mỏi quá lâu.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Đứa trẻ ra đời mang theo sứ mệnh kết nối tình cảm ba mẹ thêm thăng hoa, mái nhà thêm ấm áp bởi tiếng trẻ thơ khóc cười. Nhưng để mái nhà thật sự ấm áp, trước tiên người cha phải ủ ấm được trái tim người mẹ, cho cô ấy cảm giác an toàn.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI