Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

20/06/2026 - 06:00

PNO - Gần đây, tôi nhận ra một điều thú vị. Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

Mạng xã hội đầy những bức ảnh chị em rạng rỡ bên nhau trên bãi biển, giữa núi rừng hay trong một quán cà phê nhỏ nơi vùng đất lạ. Có người đùa rằng phụ nữ tuổi này thích đi chơi với bạn hơn với chồng. Nghe thì vui nhưng đằng sau đó là một sự thay đổi rất đáng suy ngẫm.

Phụ nữ tuổi 40 bắt đầu hiểu rằng mình cũng cần được chăm sóc - Ảnh do tác giả cung cấp
Phụ nữ tuổi 40 bắt đầu hiểu rằng mình cũng cần được chăm sóc - Ảnh do tác giả cung cấp

Khi còn trẻ, phần lớn phụ nữ sống trong những vai trò được mặc định. Họ là con gái trong gia đình, là người yêu, là người vợ, là người mẹ. Cuộc sống xoay quanh công việc, chồng con, cơm nước và vô số trách nhiệm không tên. Nhiều năm trôi qua, họ quen với việc nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Trước một chuyến đi cũng phải cân nhắc xem con ai đưa đón, chồng ăn uống thế nào, công việc ai xử lý. Dần dần, nhu cầu của bản thân bị đẩy xuống cuối cùng.

Nhưng, đến độ tuổi nào đó, thường là sau 40, phụ nữ bắt đầu thay đổi. Không phải họ yêu gia đình ít hơn, cũng không phải họ muốn thoát khỏi trách nhiệm. Chỉ là họ nhận ra mình cũng cần được sống cho chính mình.

Những chuyến đi cùng bạn bè trở thành một biểu hiện rất rõ của sự thay đổi ấy. Trong vài ngày ngắn ngủi, họ không còn phải nghĩ xem hôm nay ăn gì, ngày mai nấu gì. Họ không phải nhắc con học bài; không phải lo chuyện chợ búa, cơm nước. Họ chỉ đơn giản là những phụ nữ đang tận hưởng thời gian bên nhau.

Điều khiến tôi thích nhất trong những chuyến đi ấy không phải cảnh đẹp hay những bức ảnh đăng mạng xã hội. Đó là những tiếng cười rất tự nhiên; là cảnh những phụ nữ trung niên vẫn hào hứng chọn váy áo, tạo dáng chụp ảnh, trêu đùa nhau như những cô gái đôi mươi; là những buổi tối ngồi bên nhau, kể những câu chuyện mà bình thường chẳng có thời gian để kể. Có người nói về áp lực công việc, có người tâm sự chuyện con cái, có người chỉ đơn giản thở phào vì lâu lắm rồi mới được ngủ một giấc mà không phải đặt báo thức chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Đó không phải là sự ích kỷ như đôi khi người ta vẫn gán cho phụ nữ khi họ dành thời gian cho bản thân. Ngược lại, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành. Sau nhiều năm chăm sóc người khác, phụ nữ bắt đầu hiểu rằng mình cũng cần được chăm sóc.

Tuổi 20 thường thích chứng minh, tuổi 30 thường muốn cố gắng còn tuổi 40 khiến người ta biết lựa chọn. Họ không còn quá bận tâm đến việc người khác đánh giá. Họ biết từ chối những cuộc gặp gỡ không cần thiết, biết dành thời gian cho những người mang lại niềm vui và biết trân trọng những khoảnh khắc làm tâm hồn mình nhẹ nhõm.

Có lẽ vì thế phụ nữ sau 40 tuổi bắt đầu sống khác. Họ vẫn yêu gia đình, vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn chu toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, bên cạnh đó, họ học cách giữ lại một khoảng riêng cho bản thân - một chuyến đi với bạn bè, một buổi cà phê cuối tuần, một lớp học yêu thích, một thú vui từng bị bỏ quên nhiều năm.

Đó không phải sự thay đổi lớn lao nhưng lại là một bước ngoặt quan trọng. Bởi khi biết yêu thương và làm đầy chính mình, họ sẽ trở về với gia đình bằng tâm thế vui vẻ, bình an và hạnh phúc hơn. Có lẽ sau tất cả những năm tháng bận rộn, điều phụ nữ tìm kiếm không phải là tự do để rời bỏ những vai trò của mình mà là được sống trọn vẹn với chính mình trong những vai trò ấy.

TRÀ ĐÔNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI