Thèm ăn dĩa bánh con tằm…

17/06/2026 - 06:00

PNO - Bánh tằm bì chánh hiệu miền Tây sông nước phải là sợi bánh con tằm, được bà nội trợ kỳ công nhào, nắn.

Giữa Sài Gòn, muốn ăn dĩa bánh tằm bì tuy không quá dễ nhưng không phải là không kiếm được. Có điều, loại bánh tằm thường gặp lại là thứ “bánh tằm” làm từ sợi bún to, chỉ mượn tên gọi cho giống. Nếu lỡ thèm mà kẹt quá đành miễn cưỡng lấy loại bún ấy trộn với bì, dưa chua, chan nước cốt dừa rồi rưới thêm nước mắm chua ngọt. Còn bánh tằm bì chánh hiệu miền Tây sông nước phải là sợi bánh con tằm, được bà nội trợ kỳ công nhào, nắn…

Bánh tằm bì miền Tây - Ảnh do tác giả cung cấp
Bánh tằm bì miền Tây - Ảnh do tác giả cung cấp

Cái tên bánh tằm có lẽ xuất phát từ hình dáng sợi bột được nắn y hình con tằm: dài chừng 7-8 phân, tròn tròn, mập mập, trắng trắng. Công thức làm bột bánh tằm khá đơn giản: trộn đều bột gạo, bột nếp và bột năng; rưới nước nóng từ từ vào hỗn hợp bột rồi nhanh tay vừa khuấy vừa nhồi đều tay tới khi khối bột quyện vào nhau. Cục bột mềm, dẻo mà không dính là đạt yêu cầu. Từ đây, mẹ tôi ngắt véo từng mẩu bột mà xe, nắn thành từng sợi nhỏ, dài, mập mạp vừa ăn. Bắt chước mẹ, tôi tập tành làm nhưng sợi bột của tôi thường bị đứt nửa chừng, thành ra ngắn ngủn.

Tiếp đến, mẹ bắc nồi nước nấu sôi rồi trút bột vào trụng. Nước sôi bùng lên lần nữa cũng là lúc bột chuyển từ trắng đục sang trắng hơi trong, mẹ nhanh tay vớt bột để vào tô nước đá cho bột không dính vào nhau.

Xong phần bánh, đến phần nước cốt dừa. Mẹ lấy chừng nửa chén nước khuấy với bột bắp. Sau đó, mẹ bắc nồi lên bếp, cho vào hỗn hợp bột bắp cùng nước cốt dừa, nêm chút muối hoặc đường tùy khẩu vị. Chờ hỗn hợp sôi lên là có nồi nước cốt dừa sánh thơm và béo.

Bì muốn ngon thì thay thịt luộc bằng thịt khìa nước dừa. Da heo luộc được xắt thủ công cho ra sợi bì ngắn, dày hơn so với bì xắt máy nhưng thơm ngon hơn. Da heo xắt trộn với thịt khìa xắt sợi, rắc thêm thính, nêm đường, muối, tiêu… cho vừa miệng rồi trộn lại là có món bì.

Bột được tạo hình giống con tằm nên  gọi là bánh tằm - Ảnh do tác giả cung cấp
Bột được tạo hình giống con tằm nên gọi là bánh tằm - Ảnh do tác giả cung cấp

Mẹ xếp bánh ra dĩa, phủ một lớp bì rồi một lớp dưa chua làm từ cà rốt, củ cải trắng xắt sợi. Mẹ thêm chút rau thơm, chan nước cốt dừa, nước mắm chua ngọt. Trộn tất cả lên, ta có dĩa bánh tằm bì nước cốt dừa ngon tuyệt.

Chỉ ngồi gõ những dòng này, trong đầu tôi đã hiện ra món bánh quê dân dã, giản dị mà hấp dẫn đến mức thèm thuồng quá đỗi. Mở điện thoại, lên ứng dụng đặt về ăn thì dễ nhưng để tìm được đúng hương vị ngày xưa lại không đơn giản. Hè này, tôi sẽ tự tay làm món bánh ấy cho các con thưởng thức để tụi nhỏ biết rằng ngày xưa mẹ chúng cũng từng say mê những món ngon quê nhà không kém gì cách tụi nó mê gà rán hay pizza bây giờ.

THU HOÀI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI