Đức tin bên trong Ân là sự thiêng liêng, là sự sắp đặt kỳ diệu mà con người không hề đoán được.
Trân về đúng mùa muồng hoàng yến nở rộ trên khắp hồ Đồng Chiệc.
Tái xuất sau gần 20 năm vắng bóng với tác phẩm thể nghiệm “Mình nói chuyện mình”, đạo diễn Đoàn Khoa tiếp tục trình làng một vở diễn chất lượng.
Vẻ đẹp âm nhạc nằm ở những nốt im lặng sau khi âm thanh vang lên.
Tin nữ ca sĩ kỳ cựu Bảo Yến bất ngờ đi hát trở lại gây chú ý không chỉ cho khán giả, nghệ sĩ trong nghề mà cả giới truyền thông.
Giới âm nhạc đã mất đi ngọn lửa không thôi rực cháy suốt 7 thập kỷ, khi huyền thoại âm nhạc Tony Bennett qua đời ở tuổi 96 tại New York (Mỹ).
Loạt tranh mới trong triển lãm "Xin hãy nhẹ tay - Thầm thì - Tôi ở đây" khiến công chúng khá bất ngờ...
Gắn bó với nhạc cụ truyền thống từ nhỏ, lthạc sĩ nghệ thuật âm nhạc Đặng Thị Quỳnh Nga trải qua gần 2 thập niên dạy học...
Nhà văn Trần Thùy Mai vừa có đợt giao lưu, trò chuyện với bạn đọc về bộ tiểu thuyết lịch sử Từ Dụ thái hậu và Công chúa Đồng Xuân.
Họa sĩ Nguyễn Thế Linh có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyện tranh và minh họa cho các báo...
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế mỹ thuật sân khấu vào năm 2007, chỉ 2 năm sau, Trần Hồng Vân đã được vinh danh Họa sĩ xuất sắc ...
Giáo sư, tiến sĩ, nhà văn Trình Quang Phú viết nhiều về Bác Hồ từ khi ông còn là thông tín viên của Báo Tiền Phong, vào những năm thập niên 1960.
Phạm Anh Xuân vui vẻ thú nhận anh chỉ là một kẻ “tay ngang” bước vào thế giới văn thơ.
“Khoác áo” cho các nhân vật trong thế giới tuổi thơ đó là Phan Ngọc Tuấn - người phụ trách phục trang cho sân khấu IDECAF 26 năm qua.
Gần 30 năm trước, Saeko Ando đến Việt Nam và “phải lòng” sơn mài Việt.
Bảo tàng Văn học Việt Nam vừa tiếp nhận các hiện vật về văn học thiếu nhi do nhà văn Lê Phương Liên trao tặng.
Dừng viết 3-4 năm rồi lại “đẻ” liền tù tì mỗi năm một cuốn...
11 năm theo đuổi việc chụp, quay các tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...
"Trường Sa! Biển ấy là của mình" của nhà văn Bùi Tiểu Quyên là bộ sách tiếp theo thuộc series "Em yêu Việt Nam mình".
Tết Huế đầy màu sắc, hương vị, giàu hình ảnh và đẫm đầy trong ký ức của nhà văn - nhà báo Lê Phi Tân, tác giả của "Về Huế ăn cơm".
Chỉ vài cú nhấp chuột, thông tin về Phùng Thị Lệ Lý đã tràn ngập, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt.
Mùi bánh phồng nướng lá dừa khô được nhấm nháp đêm giao thừa, mãi là mùi nhớ thương trong ký ức nhà văn trẻ Lê Quang Trạng (An Giang).
Từ chỗ chỉ 5% hy vọng sống, chị hồi sinh như một phép màu, không chỉ thế, còn thăng hoa trong những vũ điệu do chính mình biên đạo.
Tào Linh tuổi Tý nhưng thích vẽ mèo. Anh thích mèo nhất trong 12 con giáp.
Hơn 45 năm làm tò he, nghệ nhân Lê Văn Trùy (60 tuổi) nếm đủ những đắng cay, ngọt bùi.