Chiếc bẫy tình thân

19/06/2026 - 06:00

PNO - Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ba má tôi chí thú làm ăn và giỏi tính toán nên có cuộc sống sung túc. 5 anh chị em tôi lập gia đình đều được ba má cho một số vốn lận lưng. Người được hỗ trợ mua nhà, người được trợ vốn kinh doanh...

Ba má tôi rất biết lo xa. Sau khi lo cho các con, ông bà vẫn giữ lại 1 căn nhà mặt tiền ở phường Gia Định, TPHCM thủ thân. Căn nhà đó vừa là kỷ niệm vừa là chiếc cần câu cho thuê mỗi tháng để ông bà dưỡng già, không dựa vào con. Ông bà đã tính toán kỹ lưỡng đến từng nước đi cho chặng cuối cuộc đời. Nhưng, người tính không qua bệnh tật và… anh tôi tính.

Cách đây 6 năm, ba tôi bị xuất huyết não phải nằm liệt. Giữa lúc gia đình đang rối ren, anh tôi đề xuất sang tên căn nhà đang cho thuê để anh quản lý, dùng toàn bộ tiền cho thuê nhà chi trả viện phí, thuốc men, chăm sóc ba má. Má và 4 chị em tôi đều đồng ý ký vào giấy chuyển quyền sở hữu, giao toàn bộ gia sản dưỡng già của ba má cho vợ chồng anh. Chúng tôi nghĩ đó là giải pháp vẹn toàn, là cách báo hiếu tốt nhất.

Chẳng bao lâu, vợ chồng anh bán nhà vì anh lún vào lô đề, cá độ bóng đá, tiền cho thuê nhà hằng tháng không đủ đốt vào những canh bạc.

Ngày biết tin căn nhà đã đổi chủ, má tôi buồn chẳng thiết ăn uống. Anh tôi không còn màng đến sức khỏe của ba, chẳng thèm ngó ngàng đến bữa cơm của má. Chị dâu tôi buồn chồng, đòi ly hôn. Trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ bị anh đùn đẩy sang chị em tôi.

Từ một người có của ăn của để, giờ đây má tôi phải sống lệ thuộc hoàn toàn vào con cái và luôn sợ con rể xem thường, cho là “ăn bám”. Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

Đây là một bài học chị em tôi tự nhủ không bao giờ được phép lặp lại. Chúng tôi nói rõ với các con của mình rằng phần nào cho con thì con toàn quyền sử dụng nhưng tài sản dưỡng già của cha mẹ thì tuyệt đối không được đụng vào. Đối với các bậc cha mẹ, tình thương dành cho con là vô bờ bến. Tuy nhiên, cũng cần thương lấy tuổi già của chúng ta trước khi quá muộn.

Dù con cái có hiếu thảo, giỏi giang đến đâu, người già cũng cần tài sản, tiền bạc tích lũy để chăm lo tuổi xế chiều của mình. Đừng vì những lời hứa hẹn, đừng vì sự thúc ép của con mà vội vàng sang tên, giao hết tài sản trong khi cha mẹ vẫn phải sống với nhu cầu ăn mặc, bệnh tật, thuê người chăm sóc...

Với những người con, đây cũng là bài học lớn về trách nhiệm và sự tỉnh táo. Đứng trước những quyết định liên quan đến tài sản của cha mẹ, đừng vì nể nang mà thỏa hiệp một cách mù quáng. Một nước cờ sai lầm, một chữ ký thiếu suy nghĩ có thể đẩy cha mẹ vào cảnh khốn cùng. Tài sản của cha mẹ phải được sử dụng đúng mục đích là lo cho cha mẹ. Đừng để lòng tham, sự ích kỷ, sự cả tin biến con cái thành những kẻ bất hiếu gián tiếp, để cha mẹ sống những ngày cuối đời buồn khổ.

TRẦN MỸ LINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI