Bộ phim “Your name engraved herein” ( "Cái tên khắc sâu trong tim người") của Liễu Quảng Huy đã đặt một dấu mốc mới cho dòng phim LGBT+ tại Đài Loan.
Có rất nhiều ca khúc trở thành bất hủ, nhưng có ảnh hưởng đến giới trẻ, liên tục lọt vào top trending trên mạng xã hội thì không nhiều .
Thành công của Nomadland (Chloé Zhao, 2020) đã cho thấy, không nhất thiết phải làm một bộ phim đen tối để khắc họa một hiện thực đen tối.
Tiểu thuyết “Thiên thần mù sương” là nỗ lực khai phá những góc tăm tối nhất trong tâm hồn con người, giữa một thế giới đang ngày càng trở nên khó lường.
Hai bộ phim Kramer vs. Kramer (1979) và Hope Springs (2012) ra đời cách nhau 33 năm, nhưng nó như một bước tiếp nối nhau...
“Portrait of a Lady on Fire” (Céline Sciamma, 2019) là góc nhìn đầy nữ tính về nghệ thuật, những niềm đam mê thầm kín và khao khát tự do.
Trong cuộc sống, những điều rủi ro, những sai lầm bất cẩn đôi khi có thể dẫn đến những điều khiến ta hối tiếc.
"Pieta" (hay "Cứu rỗi") là bộ phim đã đem lại vinh quang nghề nghiệp cho đạo diễn Kim Ki-duk với giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice 2012.
“Midnight Diner” ("Quán ăn đêm", tên gốc: “Shinya Shokudo”) là bộ phim tôn vinh những khoảnh khắc giản đơn mà lấp lánh của cuộc sống.
"Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring" - kiệt tác của “quái nhân” xứ Hàn Kim Ki Duk được coi là một trong những bộ phim tiêu biểu nhất lấy đề tài Phật giáo.
“The Sacrifice”, tác phẩm cuối cùng của đạo diễn bậc thầy người Nga Andrei Tarkovsky, là một khám phá đầy hư ảo về nỗi tuyệt vọng và đức tin của con người.
"The forty-year-old version" (2020) của Radha Blank là một tiếng nói riêng tư, khiêm nhường mà không kém phần mạnh mẽ về khát vọng nghề nghiệp của phụ nữ da màu.