Gần trăm tuổi vẫn viết tiếp một đời rực rỡ

12/05/2026 - 06:00

PNO - Ở tuổi 97, cụ bà Đặng Thị Thanh An khiến ai từng gặp cũng phải trầm trồ thán phục bởi sức khỏe dẻo dai, trí tuệ mẫn tiệp và một tâm hồn luôn phơi phới.

Mỗi sáng sớm, sân chung cư Sky Garden (phường Tân Phong, TPHCM) lại xuất hiện một cụ bà tóc bạc trắng, mắt sáng vừa thong thả dạo bước vừa chuyện trò vui vẻ.

Cụ nhớ tên từng con đường gió Lào nắng gắt nơi cụ sinh ra, từng chuyến trèo đèo vượt suối tránh mưa bom bão đạn trong 2 cuộc kháng chiến, từng nhiệm vụ và bài học được giao từ khi kết nạp Đảng hơn 80 năm trước… Cụ cũng chưa từng quên 46 năm cống hiến bền bỉ trong ngành y.

Cụ An trong dịp sinh nhật 97 tuổi  (tháng 2/2026) - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cụ An trong dịp sinh nhật 97 tuổi (tháng 2/2026) - Ảnh do nhân vật cung cấp

Không chỉ nhớ chuyện xưa, cụ còn rành chuyện nay. Ngày ngày, cụ đều đặn nghe tin tức thời sự và tìm hiểu mạng xã hội. Ở tuổi 97, cụ vẫn say mê làm thơ, đôi tay vẫn nhịp nhàng và mềm mại qua từng mũi thêu, sử dụng điện thoại thông minh thành thạo.

Một đời bền bỉ đi qua biến cố

Nhìn lại cuộc đời mình, cụ Đặng Thị Thanh An thường nghĩ về dấu mốc năm 1945, khi vừa tròn 16 tuổi. Năm đó, cụ xin cha mẹ cho tham gia phong trào cứu quốc. Tuổi nhỏ nhưng hoạt động tích cực, cụ được phân công công tác ở Vinh, sau làm cô quân y nơi chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Đi rừng vắt bám đầy chân, đi đồng bằng lo chuyện tránh bom, dù nhỏ tuổi nhất, cô gái Thanh An vẫn luôn sôi nổi, tích cực chăm sóc khi mọi người đau ốm, mang lại niềm vui cho cả đoàn.

Cụ An trong ngày được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cụ An trong ngày được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ngày trở về quê, cụ An nhận công tác tại trạm y tế xã và tham gia dạy bình dân học vụ. Không lâu sau khi lập gia đình, chồng cụ lâm bệnh nặng. “Ngày đó, một chỉ vàng đổi một lọ penicillin mà vẫn khó kiếm. Dây chuyền, nhẫn, lắc cha mẹ cho, tôi bán sạch để thuốc thang, chạy chữa nhưng cũng không cứu được chồng. 21 tuổi, con chưa đầy 3 tháng, chồng không còn…, tôi thấy mình trắng tay” - cụ hồi tưởng.

Nỗi đau ly biệt cùng sự vất vả bươn chải mưu sinh, một mình chăm con thơ ốm đau khiến cụ thấy mình như gục ngã. Nhưng rồi vì con, cụ nén đau buồn, quyết tâm sống. Con trai 5 tuổi, cụ đi bước nữa. Lần này, hạnh phúc đã mỉm cười.

Vừa làm việc, bồi dưỡng chuyên môn, cụ vừa tranh thủ học thêm ngoại ngữ, từ tiếng Nga đến tiếng Anh… Từ cô quân y của chiến trường Bình - Trị - Thiên năm nào, cụ đã bước tới giảng đường Trường đại học Y Hà Nội.

55 tuổi, cụ lại tiếp tục chuyến phiêu lưu mới của cuộc đời, quyết định chuyển vào TPHCM, công tác tại Khoa Y tế công cộng Đại học Y Dược TPHCM. 62 tuổi, cụ về hưu nhưng vẫn gắn bó với giảng đường thêm 5 năm.

Mỗi ngày là một niềm vui mới

Trải qua bao vất vả của cuộc đời, cụ vẫn giữ vững tinh thần xung phong trên mọi mặt trận. Tham gia hội nhóm nào, cụ cũng là lực lượng nòng cốt, hoạt động nào cũng tích cực.

“Chung cư tôi ở chia làm 2 tổ dân phố, tổ nào tôi cũng có bạn. Sinh hoạt bên này lại nhớ bên kia nên tôi tham gia cả hai, không nỡ xa hội nào” - cụ vui vẻ chia sẻ.

“Tôi chẳng bao giờ để bụng hay giận ai. Trí nhớ minh mẫn là để nhớ về quê hương thân thuộc, về tuổi trẻ sôi nổi, về những con đường gắn với bao kỷ niệm của cuộc đời và những con người dễ thương, dễ mến. Còn với những điều xấu xa, đau buồn, tôi chọn buông xả, tìm niềm vui nơi khác”.

Cụ ĐẶNG THỊ THANH AN

Con cái cụ luôn động viên mẹ ra ngoài giao lưu. Mỗi lần đi họp về, cụ ăn ngon miệng hơn, gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Hỏi đi họp gì, cụ cười: “Ối giời, nhiều lắm! Hôm nay sinh hoạt chi bộ, ngày mai liên hoan, ngày kia lại sinh hoạt hội phụ nữ… cứ nối nhau như vậy”.

Khi được hỏi về bí quyết về giữ gìn sức khỏe, cụ bảo… “chẳng có bí quyết gì”. Cụ ăn uống đa dạng, không kiêng khem, cả đời chưa từng uống rượu bia, nước ngọt mà chỉ uống nước trái cây. Về già, cụ không còn thích thịt cá, chỉ mê những món dân dã như quả trám hay muối mè.

Một bức tranh cụ An vừa thêu xong  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Một bức tranh cụ An vừa thêu xong - Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh hoạt hội nhóm, duy trì thói quen đọc sách từ thời trẻ và tập thể dục hằng ngày, cụ luôn giữ một nhịp sống sôi nổi. 84 tuổi, cụ còn học thêu tranh, nay đã thêu đến bức thứ 18. Những người xung quanh thường nói chỉ cần gặp cụ là tự nhiên thấy yêu đời hơn.

Nhiều năm nay, cụ gắn bó với chiếc điện thoại thông minh. Không chỉ cập nhật tin tức trong nước và thế giới mỗi ngày, cụ còn chơi Facebook rất nhanh nhạy, tỉnh táo; làm thơ về cuộc sống xung quanh và trò chuyện rôm rả với bạn bè gần xa.

Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI