Thế giới này vẫn còn nhiều đàn ông tử tế

29/05/2026 - 06:00

PNO - Nhiều người sợ yêu, sợ đời sống hôn nhân, sợ không tìm được người hòa hợp, không tìm được người tốt, đồng điệu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Không chỉ những người đơn thân hay từng đi qua đổ vỡ mới sợ yêu, sợ hôn nhân. Qua trò chuyện với nhiều người còn độc thân lẫn đơn thân, tôi nhận ra càng trưởng thành, nhiều người càng dè dặt trước chuyện tình cảm. Người ta không chỉ sợ trách nhiệm với bạn đời, con cái mà còn sợ không tìm được người hòa hợp, tử tế và đồng điệu.

Tôi từng có nỗi sợ ấy. Là giáo viên mầm non, làm việc trong môi trường nhiều nữ, tiếp xúc với phụ huynh phần lớn cũng là nữ, tôi chứng kiến không ít cuộc hôn nhân tan vỡ. Phần nhiều nguyên nhân đến từ những thói hư tật xấu của đàn ông. Bản thân tôi cũng không tìm được tiếng nói chung với chồng, mâu thuẫn và hiểu lầm ngày một nhiều, mái ấm dần lạnh lẽo. Có lúc tôi tự nhủ nếu tan vỡ thì sẽ ở vậy nuôi con.

Hiểu tâm trạng của tôi, một người bạn kéo tôi ra ngoài gặp gỡ nhiều người hơn. Chị muốn tôi bước khỏi thế giới nhỏ bé của mình để thấy ngoài kia vẫn còn nhiều đàn ông tốt.

Đúng như chị nói, thế giới này vẫn có rất nhiều người đàn ông tử tế. Có người sau ly hôn, dù lỗi thuộc về vợ, vẫn chấp nhận ra đi với phần tài sản nhỏ hơn để con gái tiếp tục sống trong ngôi nhà có khu vườn đầy bóng mát. Anh muốn con được giữ nguyên tuổi thơ ấy như một cách bù đắp cho sự vắng mặt của mình. Anh còn lặng lẽ dọn đồ vào ban đêm để vợ con không bị hàng xóm dị nghị. Chỉ cần nhìn cách anh nghĩ cho con sau ly hôn cũng đủ thấy anh là người có trách nhiệm.

Tôi cũng nghe nhiều bạn nam sợ hôn nhân, sợ bắt đầu một tình yêu mới vì không chắc mình đủ may mắn gặp đúng người. Điều đó dễ hiểu. Nhưng trong môi trường tiếp xúc nhiều phụ nữ, tôi biết có rất nhiều người phụ nữ ngoan và hiểu chuyện đến thương.

Hà, cô giáo ở trường tôi, mới 24 tuổi nhưng làm việc đâu ra đó, sạch sẽ, tỉ mỉ, kiên trì với học trò và hòa nhã với đồng nghiệp. Theo kinh nghiệm của tôi, em sẽ là người vợ, người mẹ chu đáo. Quả thật nhiều năm qua, em luôn khiến mọi người quý mến. Dù công việc bận rộn, ngày nào em cũng dậy sớm nấu ăn cùng chồng, chuẩn bị cả phần cơm trưa cho anh mang đi làm. Em chăm con, vun vén nhà cửa gọn gàng, lúc nào cũng nghĩ cho chồng. Dù khối lượng công việc ở trường lẫn ở nhà rất lớn nhưng chưa bao giờ tôi thấy em cáu gắt. Nụ cười và giọng nói nhẹ nhàng gần như lúc nào cũng hiện diện. Không chỉ tôi mà nhiều người tiếp xúc đều quý em và mong có người vợ, người con dâu như thế.

Trong môi trường làm việc của tôi còn nhiều cô giáo giống Hà. Nhìn họ tận tâm với công việc, với gia đình đến quên cả bản thân mà tôi thấy thương vô cùng.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh nữ cũng là mẫu người vợ, người mẹ đáng quý. Chị Diễm, mẹ của bé Bánh Bèo, làm điều dưỡng ở bệnh viện nhưng sáng nào cũng dậy sớm nấu cơm cho chồng con. Hai vợ chồng mang cơm theo ăn trưa để tiết kiệm và chăm lo cho gia đình. Chiều về chị lại tranh thủ ghé chợ chuẩn bị bữa tối và cả đồ ăn cho hôm sau.

Qua công việc, tôi cũng biết nhiều người đàn ông rất thương vợ con. Có người ba đi đón con với túi đồ ăn treo trên xe. Anh nói mình tan làm sớm hơn, khỏe hơn vợ nên việc nhà anh làm hết để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Một phụ huynh khác từng nói với tôi rằng anh thà ăn đói mặc rách chứ không để vợ con khổ. Vợ anh kể hồi còn nghèo, sáng nào anh cũng mua phở cho chị ăn, còn phần nước phở anh chan cơm nguội ăn tạm. Những người chồng, người cha biết nghĩ cho gia đình như vậy thật đáng quý.

Trong vòng tròn giao tiếp của tôi vẫn còn nhiều trai tốt, gái ngoan chưa lập gia đình. Họ cũng đang đi tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Sau hơn 20 năm làm nghề và mở rộng các mối quan hệ, tôi nhận ra đàn ông tốt, phụ nữ tốt thật ra rất nhiều. Quan trọng là mình có đủ cơ hội để gặp được nhau hay không. Nhân duyên không hoàn toàn do trời định mà phần lớn do con người tự tạo cơ hội cho mình. Nếu chỉ nghe chuyện đổ vỡ rồi không dám mở lòng hay giao tiếp thì rất khó tìm được người chân thành. Vì thế tôi vẫn thường nhắc mình và bạn bè, cứ gặp gỡ, cứ yêu thôi. Chỉ khi bước vào tình yêu, ta mới có cơ hội tìm được người phù hợp để cùng đi đến hôn nhân. Hôn nhân vốn là hành trình cùng nhau sửa những điểm chưa tốt để sống hạnh phúc hơn.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI