Chỉ đường cho hươu: Yêu nữ rồi lại thích nam, song tính hay thiếu lập trường?

14/06/2026 - 14:04

PNO - Đừng cố ép mình trả lời câu hỏi "Tôi là ai?", hãy cho bản thân quyền được quan sát và trải nghiệm tình cảm một cách lành mạnh

Năm rồi, phát hiện con thích bạn nữ đồng tính, mẹ con đã làm cho một trận. Sau đó mẹ cũng dần chấp nhận trong đau đớn. Tuy nhiên, trong một bữa tiệc đầu hè, con lại bị tiếng sét ái tình với một bạn nam có vẻ ngoài rất phong trần và ánh mắt đa tình. Tới lúc này thì con lại không chấp nhận được bản thân mình. Con tự kỳ thị và bất mãn sao mình lại “ba phải” như vậy, đã yêu đồng giới rồi lại đi yêu khác giới. Con chán cái phiên bản “xăng pha nhớt” của mình. Nếu con nói cho mẹ biết thì mẹ có vui mừng và đỡ đau đớn hay mẹ càng hoang mang vì con 17 tuổi rồi mà yêu búa xua, chẳng có lập trường?

Kiều Trang (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ở tuổi 17, con đang trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính khi nhận ra những rung động của mình không đi theo một vạch kẻ thẳng. Điều khiến con đau khổ nhất không phải là việc thích một bạn nam, mà là sự tự kỳ thị. Con đang cố ép mình vào những chiếc hộp nhãn dán chật hẹp, rồi tự dằn vặt mình bằng các thuật ngữ tổn thương như “ba phải” hay “xăng pha nhớt”.

Sự hoang mang của con đến từ việc tự giới hạn mình vào hai cực độc lập: hoặc chỉ yêu đồng giới hoặc chỉ yêu khác giới. Thực tế, xu hướng tính dục không phải là một điểm cố định mà là một dải phổ rộng. Việc con từng thích một bạn nữ và giờ rung động trước một bạn nam là biểu hiện hoàn toàn bình thường của người có xu hướng song tính hoặc toàn tính. Trái tim con không “thiếu lập trường”, nó chỉ đang phản hồi chân thật trước cái đẹp và sự cuốn hút của một con người cụ thể.

Ở tuổi vị thành niên, não bộ, cảm xúc và bản sắc cá nhân vẫn đang trong quá trình định hình. Việc dịch chuyển cảm xúc ở tuổi này không chứng minh con "yêu búa xua", mà chứng minh năng lực yêu thương của con phong phú. Con không cần vội vàng đưa ra một kết luận cuối cùng để chứng minh mình có lập trường. Thậm chí nhiều người đến tuổi 25 hay 30… mới thực sự hiểu rõ bản sắc của mình.

Mẹ con từng trải qua một cú sốc lớn và phải mất thời gian dài để chấp nhận việc con thích bạn nữ trong đau đớn. Nếu lúc này con vội vàng báo cáo thành tích rằng mình đã xoay lại thích con trai, tâm lý mẹ sẽ rơi vào hai ngả: hoặc nhẹ nhõm vì thấy con gần với hình dung truyền thống, hoặc sẽ càng hoang mang, hoài nghi vì nghĩ cảm xúc của con quá bấp bênh, “nay thế này, mai thế khác”. Người lớn rất cần sự ổn định để cảm thấy an tâm và sự thay đổi đột ngột của con có thể khiến mẹ ngộp thở vì khoảng cách thế hệ.

Lúc này, con chưa cần phải nói với mẹ. Người cần câu trả lời rõ ràng nhất là chính con. Đừng cố ép mình trả lời câu hỏi "Tôi là ai?", hãy cho bản thân quyền được quan sát và trải nghiệm tình cảm này một cách lành mạnh. Hãy tự hỏi con thực sự kết nối với tâm hồn bạn nam kia hay chỉ bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài phong trần?

Con không phải là một "phiên bản lỗi". Khi nội tâm con đã vững vàng và biết bao dung với chính mình, đó mới là lúc thích hợp để chia sẻ với mẹ bằng tâm thế trưởng thành: "Con không thay đổi xoạch xoạch, con chỉ đang hiểu rõ bản thân có thể rung động trước cả hai giới". Hãy dịu dàng và kiên nhẫn với chính mình, con nhé!

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI