Câu chuyện tình yêu: Vợ khoe 'Tu 9 kiếp mới lấy được anh'

10/05/2026 - 06:00

PNO - Tôi hỏi nếu nói một câu duy nhất về chồng, em sẽ nói gì? Không suy nghĩ, Mai trả lời thật nhanh: “Tu 9 kiếp mới lấy được người như anh”.

Thật khó cũng thật hiếm khi một người vợ nói về chồng: ''Tu chín kiếp mới lấy được anh''. Hẳn là người chồng nào cũng rất tự hào khi nghe vợ mình nói về mình như thế. Câu này còn khoe khéo một người chồng, người cha đầy trách nhiệm và yêu thương vợ con hết mực.

Tôi quen biết chiến sĩ Phạm Ngọc Lâm trước. Từ Lâm tôi mới biết vợ Lâm là Phạm Thanh Mai. Cả 2 đều là chiến sĩ công an công tác tại Công an TP Hà Nội. Dù công việc của 2 vợ chồng liên tục có những ca trực hay những chuyến công tác xa nhà, nhưng lúc nào tôi cũng thấy họ gắn kết với nhau rất khăng khít qua những buổi làm việc nhà cùng nhau, những bữa ăn sáng cuối tuần bên nhau. Những sự kiện của vợ luôn có chồng đồng hành. Chồng tự hào nhẹ nhàng khoe vợ, vợ tít mắt khoe chồng.

Vợ chồng Lâm - Mai hạnh phúc bên nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp.
Vợ chồng Lâm - Mai và 2 con hạnh phúc bên nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Khi chị em trò chuyện, Mai gọi chồng cô bằng cụm từ thân thương “Béo nhà em” và không ngần ngại khoe chồng.

Mai kể cô mê chồng đầu tiên là vì vẻ đẹp trai, hài hước: ''Ông béo nhà em đc cái thân thiện với mọi người, dễ bắt chuyện, nói chuyện thì nhẹ nhàng. Mai tủm tỉm cười kể tiếp, với Mai, 'ông béo' là dạng 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều. Nhưng không phải vì thế mà muốn gì đòi cũng đc. Béo biết cách quan tâm vợ con, chăm con rất tốt để vợ yên tâm đi làm đi chơi. Béo còn không dám để con ở nhà đi chơi xa với vợ. Anh ấy biết nghĩ, thấy ngại với bố mẹ nên chỉ ở nhà giữ con cho vợ đi chơi''.

Khi được hỏi có điều gì chưa hài lòng về chồng không, Mai suy nghĩ một xíu rồi trả lời: ''Béo nhà em hơi lề mề, em thì lại nhanh quá, nên đôi khi vợ chồng cáu nhau. Béo lười tập thể dục trong khi có nhiều vấn đề bệnh tật, nói mãi nhưng vẫn không chịu tập. Chồng em là người dễ nói chuyện nhưng không dễ chia sẻ, ngay cả với vợ, anh luôn tự giải quyết vấn đề một mình. Những lúc như thế anh cần thời gian để yên tĩnh suy ngẫm nên em im nhưng em không thích thế, em thích vợ chồng nên chia sẻ với nhau, cùng nhau vượt qua mọi chuyện''.

Mai tủm tỉm cười khoe tiếp rằng chồng em là hàng hiếm, ''không vợt ngay là mất''. Con người ai chẳng có khuyết điểm. Yêu nhau bằng điểm mạnh, sống với nhau bằng cách khắc phục điểm yếu. ''Chồng em là hình mẫu mà em ưng ý đến 90% dù hình mẫu này hơi béo. Nhưng lấy chồng là quyết định đúng đắn cho đến tận giờ'', Mai nói.

Mai rạng rỡ bên chồng Béo - Ảnh do nhân vật cung cấp.
Mai rạng rỡ bên ''chồng béo'' - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Tôi hỏi thêm: "Nếu nói một câu duy nhất về chồng, em sẽ nói gì?". Mai không cần suy nghĩ mà trả lời thật nhanh: “Tu 9 kiếp mới lấy được người như anh”. Mai bảo, thực ra đó là câu chồng em hay nói, nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng nên em... mượn.

Đàn ông dù có cởi mở đến thế nào thì vẫn kiệm lời hơn phụ nữ. Dù khá thân thiết với Lâm nhưng Lâm nói với tôi rằng, thật khó khi nói về mình và gia đình mình, chỉ biết rằng tụi em hạnh phúc vừa đủ, hiểu nhau vừa đủ và vừa đủ nhường nhịn nhau để cùng nắm tay nhau đi tiếp trên hành trình hôn nhân.

Lâm cũng nhận ra những điểm mình còn thiếu trong mối quan hệ vợ chồng nhưng vẫn chưa khắc phục được nhiều. Bởi bản tính đàn ông vốn muốn tự gánh vác, tự giải quyết để vợ con không phải bận tâm. Lâm biết điều này khiến vợ lo lắng mỗi khi mình trầm ngâm suy tư đêm muộn nhưng điều gì mình không giải quyết được thì làm vợ bận tâm thêm làm gì. Lâm cũng biết, nếu cứ giữ quan điểm này thì có thể càng ngày càng đẩy vợ chồng ra xa nhau. Nên Lâm nói sẽ từ từ tìm cách chia sẻ với vợ nhiều hơn để vợ an tâm.

Thấy 2 em hạnh phúc, biết nghĩ cho nhau, biết cách để cùng nhau xây dựng gia đình, tôi mừng và vui lây. Tôi tâm đắc câu của Mai: ''Yêu nhau bằng điểm mạnh, sống với nhau bằng cách khắc phục điểm yếu''. Suy nghĩ thật trưởng thành, thật vun vén, trách nhiệm và tình nghĩa. Vợ chồng chỉ cần như thế thì gia đình mãi vững bền.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI