Mẹ chờ 8 năm để may váy công chúa cho con

22/06/2026 - 06:00

PNO - Chị Trần Thị Trang (sinh năm 1992, Hà Nội) từng trải qua hành trình ròng rã 8 năm khó nhọc tìm con. Đến nay, chị đã có một gia đình trọn vẹn.

Người mẹ trẻ có sở thích tự tay thiết kế và may váy công chúa cho con gái nhỏ.

Đến nay, chị Trang đã hoàn thành 6/100 chiếc váy cho con - Ảnh do nhân vật cung cấp
Đến nay, chị Trang đã hoàn thành 6/100 chiếc váy cho con - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chị Trang và chồng quen nhau từ thời đại học, yêu nhau 6 năm rồi kết hôn. Sau khi cưới, họ để mọi thứ thuận tự nhiên nhưng mãi vẫn chưa có con. Năm 2018, anh chị đi khám sức khỏe và nhận kết quả: chồng tinh trùng ít; vợ bị buồng trứng đa nang, khả năng có thai tự nhiên thấp.

Sau lần làm thủ thuật đầu tiên, khi chồng đi công tác xa, chị bất ngờ bị quá kích buồng trứng, tràn dịch ổ bụng, phải nhập viện cấp cứu. Chính lúc này, chị biết mình mang thai. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, chuỗi ngày khó khăn đã ập đến. Vất vả giữ con đến tuần thứ 20, cuối cùng, chị vẫn phải chịu nỗi đau mất con.

“Thời điểm đó, tôi cảm giác như trời sụp xuống. Suốt cả tháng, tôi chỉ khóc, không muốn nói chuyện với ai” - chị chia sẻ.

Vợ chồng chị quyết định tạm dừng hành trình tìm con, để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Họ chuyển về một căn nhà xa trung tâm, gần thiên nhiên với mong muốn phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cuối năm 2020, anh chị tìm hiểu các thông tin về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. “Tháng 4/2021, tôi chuyển phôi và có em bé, tháng 1/2022 sinh bé đầu tiên là bé trai. Năm 2023, chúng tôi đi chuyển phôi lần nữa và tháng 7/2024 có bé Thỏ như ý nguyện” - chị kể.

Có con gái, chị Trang quay lại với niềm đam mê may vá. Chị cho biết: “Từ thời sinh viên, tôi đã mua máy may để học và làm theo sở thích. Đến khi có con, không tìm được những mẫu váy vừa ý hoặc thích kiểu dáng nhưng không ưng chất liệu, tôi quyết định tự may cho con”.

Mỗi chiếc váy mất từ 2 đến 7 ngày để hoàn thiện. Từng đường kim, mũi chỉ đều được chị chăm chút tỉ mỉ. “Tôi chọn may váy công chúa vì bé gái nào cũng là công chúa của cha mẹ. Nhưng, hơn cả một bộ đồ, tôi muốn sau này lớn lên, nhìn lại những tấm hình, con sẽ hiểu được cha mẹ trân trọng và yêu thương con đến thế nào” - chị chia sẻ.

NGỌC MAI - DIỄM KIỀU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI