Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ và nửa thế kỷ lưu giữ những lát cắt thời gian

21/06/2026 - 16:52

PNO - Ngày 21/6, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ (ThS. Hồ Lê Hoàng Vũ) đã chính thức khai mạc triển lãm cá nhân “Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ”. Sự kiện nhằm đánh dấu chặng đường hơn 20 năm cầm máy đầy đam mê của anh, đồng thời mang ý nghĩa cộng đồng khi tổng số tiền đấu giá (sau khi trừ chi phí tổ chức) tại buổi triển lãm sẽ được đóng góp vào Quỹ học bổng Trần Lâm thuộc Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II nhằm hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Triển lãm diễn ra từ ngày 21- 23/6 tại Đường Sách TPHCM, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và cũng là cột mốc chào đón tuổi 50 của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ. Hiện là Trưởng khoa Báo chí - Truyền thông tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II (VOV College) với 26 năm gắn bó trên bục giảng, triển lãm này chính là lời tri ân sâu sắc anh muốn gửi đến gia đình, đồng nghiệp, các thế hệ học trò cùng mảnh đất Sài Gòn nơi anh sinh ra và lớn lên.

Giá trị nhân văn đằng sau ống kính

Vẻ đẹp trong trẻo của những em nhỏ Tây Nguyên được khắc họa rõ nét trong những bức ảnh của Nhiếp ảnh gia Hồ Vũ
Vẻ đẹp trong trẻo của những em nhỏ Tây Nguyên được khắc họa rõ nét trong những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Hồ Vũ

Nhiều tác phẩm tại triển lãm ghi dấu bằng những câu chuyện đời sống giàu ý nghĩa. Tiêu biểu là bức ảnh Con đường mơ ước - tác phẩm đạt giải Nhất cuộc thi ảnh đẹp Lào Cai 2015 và được trưng bày tại triển lãm quốc tế năm 2017.

Thay vì kiếm tìm những màn sương mây lãng mạn, một đặc sản vốn có của núi rừng Tây Bắc, ống kính của Hồ Vũ lại dừng chân trước một con đường đất đỏ đang ngổn ngang công đoạn đổ bê tông tại Y Tý. Giữa những góc máy ấy, người nghệ sĩ lại tìm được một vẻ đẹp rất khác của cuộc sống.

Được đặt tại không gian chính của Đường Sách TPHCM, triển lãm thu hút đông đảo khách thưởng lãm
Được đặt tại không gian chính của Đường Sách TPHCM, triển lãm thu hút đông đảo khách thưởng lãm

“Ngày xưa, người dân phải oằn mình kéo từng xe lúa, xe phân bón lên xuống những bậc thang dốc đứng đầy vất vả. Khi con đường này được bê tông hóa, xe tải lớn có thể bon bon vào tận nơi, mở rộng cánh cửa giao thương. Cái đẹp của nhiếp ảnh không ở lớp vỏ bọc hình thức bên ngoài, mà nằm ở nội dung và giá trị nhân văn của cuộc sống” - nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm khác cũng là kết quả của những chuyến đi thực tế kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và khả năng thích ứng với điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của thiên nhiên và cuộc sống.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ chia sẻ tại ngày khai mạc triển lãm
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ chia sẻ tại ngày khai mạc triển lãm

Sự hồn nhiên, thơ ngây của những em nhỏ núi rừng Tây Bắc luôn được nghệ sĩ Hồ Vũ nâng niu và bắt trọn vào từng khung hình
Sự hồn nhiên, thơ ngây của những em nhỏ chốn núi rừng Tây Bắc luôn được anh nâng niu và bắt trọn vào từng khung hình

Trải nghiệm thực tế là giá trị cốt lõi của nhiếp ảnh

Trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hồ Vũ vẫn khẳng định vị thế của con người: “Ngày nay, mạng xã hội ngập tràn những bức ảnh được tạo ra bởi AI, nhưng chúng lạì thiếu đi cảm xúc. Trí tuệ nhân tạo không bao giờ kể được cho chúng ta nghe địa điểm đó có gì đặc sắc, cuộc sống người dân bản địa diễn ra thế nào, hay phong tục, văn hóa và ẩm thực ở đó có gì thú vị. Chính những chuyến đi thực tế mới giúp chúng ta khám phá và làm giàu vốn kiến thức của mình”.

Những hình ảnh chứa đựng tinh thần lạc quan và giá trị nhân văn cao đẹp luôn là điểm lay động trái tim người thưởng lãm.
Những hình ảnh chứa đựng tinh thần lạc quan và giá trị nhân văn cao đẹp là điểm lay động trái tim người thưởng lãm

Đối với Hồ Vũ, giá trị độc tôn của một nhiếp ảnh gia nằm ở sự dấn thân và trải nghiệm thực tế. Với hơn 26 năm gắn bó với công tác giảng dạy, anh luôn truyền đến sinh viên quan điểm rằng một bức ảnh giá trị không chỉ được tạo nên bởi thiết bị hay kỹ thuật, mà còn bắt nguồn từ sự quan sát, trải nghiệm và khả năng đồng cảm với cuộc sống.

Giữa thời đại AI chiếm lĩnh, nhiếp ảnh chân chính không phải là cuộc đua của công nghệ, mà là cuộc hành trình của những trái tim nhiệt huyết kiếm tìm sự đồng điệu với cuộc đời.

Triển lãm Hồ Vũ - Góc nhìn nửa thế kỷ vì thế không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo của một nghệ sĩ, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh và hoạt động vì cộng đồng.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI