Giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
Sau câu nói của bố, cả chị Đông Anh - Hương Giang đều nghe mũi cay cay, không hiểu vì làn khói mỏng từ bàn thờ gia tiên hay vì cảm động.
Nhiều năm trước, bố Đông Anh từ TP Hà Nội vào TPHCM thăm con gái, cùng đi ăn với bố con họ có cả Hương Giang. Dù suy nghĩ rất nhiều để mở lời nhưng cuối cùng, Đông Anh chỉ nhẹ nhàng giới thiệu: “Đây là bạn con. Và rồi Đông Anh đã bất ngờ nhận được tin nhắn: “Con hạnh phúc là bố hạnh phúc!” khi bố cô đáp máy bay về Bắc.
 |
Các con bên 2 mẹ trong một ngày thảnh thơi hiếm hoi - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Đông Anh và Hương Giang vốn là đồng nghiệp nhiều năm trời khi làm cùng hãng hàng không nhưng cũng chỉ lướt qua nhau như những người bạn. Đến khi cùng ra ngoài kinh doanh, sự chia sẻ và thấu cảm nhiều hơn đã gắn kết họ. Với sự đồng ý trong âm thầm của 2 bên gia đình, một ngày đẹp trời, đôi bạn chân thành, nghiêm túc nói với nhau về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Bé Cà Phê và Đậu Hũ lần lượt ra đời năm 2018 và năm 2023 như những mối chỉ âm thầm kết chặt 2 mảnh vải rời rạc thành chiếc áo. 2 cựu tiếp viên hàng không Hương Giang - Đông Anh chuyển sang kinh doanh trong lĩnh vực F&B với nhiều nhà hàng và quán cà phê ở TPHCM. Trong đó, chuỗi nhà hàng ẩm thực Hà Nội - Đậu Homemade đã trở thành điểm hẹn thân quen của thực khách tại TPHCM.
Hương Giang cũng là hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, hội viên Viện Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Bản thân là nghệ sĩ biểu diễn múa rối nước, chị còn huấn luyện đội ngũ nhân viên trở thành những nghệ nhân chung sức chung lòng đưa di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này đến với công chúng tại cơ sở kinh doanh ẩm thực của mình và bên ngoài.
Hoàng Hương Giang được vinh danh Asia’s Most Influential 2024 trong lĩnh vực ẩm thực và gìn giữ văn hóa múa rối. 2 chị là hình là bóng, là tri kỷ trọn vẹn, chia sẻ mọi nỗi niềm lúc thành công cũng như khi gặp trở ngại.
Với cặp đôi đồng giới, việc có một đứa con rất gian nan. Nỗi lo về giáo dục, làm sao cho con môi trường an toàn, bình đẳng để phát triển trong một xã hội còn nhiều định kiến khiến họ bận tâm hơn cả. Hương Giang - Đông Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, đọc sách, thậm chí tham khảo cả chuyên gia trong việc cho con biết nguồn gốc sự ra đời của mình.
Cuối cùng, họ chọn nói thật với con. Bởi theo Đông Anh, chỉ vài năm nữa thôi, các con sẽ được học, được tiếp cận nhiều kiến thức, thông tin về giới, về sinh sản và sẽ hiểu. 2 chị mạnh dạn nói với con rằng các con được tạo ra dựa trên sự tiến bộ của y học.
Đôi mắt Đông Anh rơm rớm và ngừng lại thật lâu ở ký ức về quá trình “làm ra” em Đậu Hũ mà Cà Phê chứng kiến từ đầu tới cuối. Đưa mẹ Đông Anh đi sinh, Cà Phê ôm mẹ thỏ thẻ: “Mẹ ơi, khi mẹ sinh con chỉ có mami Giang cầm tay mẹ, còn bây giờ mẹ sinh em Đậu Hũ, có cả con cầm tay mẹ nữa”.
Những băn khoăn, khó xử trong việc nói với con về hình thái gia đình được tháo gỡ khi cặp đôi bắt gặp quyển sách Heather Has Two Mommies của tác giả Lesléa Newman - một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi đầu tiên về đề tài cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới... (LGBTIQ+) thu hút được sự chú ý rộng rãi. Các chị tự tin nói với con rằng: “Ở đâu con được sống trong tình yêu thương, ở đó chính là gia đình”.

Giấc mơ hôn nhân bình đẳng giới cho bản thân và cộng đồng
Ngay khi đưa Đông Anh đi sinh, Hương Giang cũng phải khựng lại khi nhân viên y tế nói: “Ôi, em bé xinh quá. Bố cháu đâu? Thế chị là gì của sản phụ?”. Hương Giang trả lời bằng cách điền vào giấy của bệnh viện, ở chỗ mối quan hệ, chị ghi “bạn” và không quên nắn nót viết thêm chữ... “đời” nho nhỏ bên cạnh.
Cặp đôi doanh nhân từng “đứng hình” vài giây khi trộm nghe mẩu đối thoại của bé
Cà Phê (lúc mới 5 tuổi) với một cô là bạn của 2 mẹ.
- Thế bố của Cà Phê đâu?
- Dạ mami Giang là bố của Cà Phê đó. Mami Giang rất mạnh mẽ.
Rồi có khi câu nói ngây thơ của Cà Phê làm “tan chảy” 2 mẹ: “Con may mắn hơn các bạn, vì các bạn chỉ có 1 mẹ thôi”.
Gia đình gắn với bao bổn phận, trọng trách nhưng cũng là nơi an trú tâm hồn, tiếp thêm năng lượng cho nhau. Đấu tranh vì quyền của cộng đồng LGBTIQ+ hôm nay cũng là cách họ tích cực dọn đường cho con bước vào cuộc sống an toàn, bình đẳng trong tương lai.
KHÁT VỌNG BÌNH ĐẲNG Sự hiện diện của cặp đôi trong sự kiện “Tôi đồng ý! Hành trình bình đẳng” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức vào ngày 24/5/2025 là một minh chứng cho khát vọng bình đẳng. Khi host (người dẫn dắt chương trình), nhà hoạt động xã hội Huỳnh Minh Thảo hỏi: “Bạn sẽ làm gì nếu ngày mai hôn nhân cùng giới ở Việt Nam được hợp pháp hóa?”, doanh nhân Hoàng Hương Giang hài hước trả lời: “Tôi sẽ dậy ăn sáng, uống cà phê, đưa con đi học rồi dắt tay Đông Anh ra phường đăng ký kết hôn. Tôi sẽ tuyên bố rằng từ bây giờ tôi không còn phải xin giấy chứng nhận độc thân lần nữa”. Cũng tại sự kiện này, Hương Giang đã chia sẻ rằng muốn cộng đồng tôn trọng sự đa dạng giới thì mình cũng tôn trọng sự đa dạng về… định kiến, suy nghĩ của người khác. “Tôi nghĩ bản thân cứ sống tốt, đóng góp cho xã hội thì sẽ nhận được những cái nhìn thiện cảm”- chị nói. Duyên dáng, thướt tha trong chiếc áo trắng tinh khôi và mái tóc suôn dài, Đông Anh chia sẻ: “Tờ giấy đăng ký kết hôn minh chứng cho tình yêu, trách nhiệm, quyền hạn và thành tựu chung. Sống với nhau chừng ấy năm, chúng tôi đã thể hiện đủ những điều ấy. Chỉ có điều chúng tôi chưa tổ chức đám cưới. Bạn bè thường hối thúc: “Không biết 2 người “mắc cưới” chưa chứ chúng tôi “mắc tiệc” quá rồi!”. Nếu có ngày ấy, chúng tôi sẽ đăng ký kết hôn ngay trong buổi sáng đầu tiên và nhắn vào nhóm gia đình rằng “Bố mẹ “lên đồ” ăn tiệc đi nhé!”. Doanh nhân 8X Hương Giang “bật mí” mình đã viết di chúc từ tuổi ngoài 40 và cả hai đều mua bảo hiểm cho nhau. Giờ đây, vì pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân đồng giới nên quyền thừa kế di sản của người phối ngẫu trong trường hợp này chưa được mặc định, cặp đôi đành tự chuẩn bị theo nguyện vọng của mình. “Đối với chúng tôi, cùng nuôi dạy những đứa con chính là cam kết lớn lao nhất” - Hương Giang - Đông Anh mỉm cười, cùng chia sẻ. |
Tô Diệu Hiền