Nhà chồng xem con dâu như vô hình dù luôn miệng nói thương

08/06/2026 - 10:00

PNO - Tôi hết lòng với nhà chồng, nhà chồng cũng nói xem tôi như con ruột. Vậy mà tôi phát hiện cả nhà lập một nhóm chát nhưng loại tôi ra.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi kết hôn 7 năm, sống chung với cha mẹ chồng, em chồng. Là con dâu, mọi việc trong nhà tôi đều gánh vác, quán xuyến, từ đi chợ, chuẩn bị bữa ăn tươm tất mỗi ngày cho đến chăm sóc cha mẹ những khi trái gió trở trời. Tôi luôn cố gắng vun vén, nhường nhịn để gia đình êm ấm, chưa từng nề hà việc lớn nhỏ trong nhà. Ba mẹ chồng, em chồng cũng luôn bày tỏ sự yêu thương, thân thiết với tôi.

Thế nhưng, mới đây, tôi tình cờ phát hiện cả nhà lập nhóm chát “Gia đình yêu thương” nhưng không có tôi. Tôi rất buồn vì mình đã sống hết lòng với gia đình chồng nhưng họ vẫn luôn xem tôi là người ngoài. Tôi hỏi chồng tại sao nhóm gia đình lại không có tôi thì anh nói: “Anh quên, để anh thêm vào”. Tôi giận quá và vẫn còn tổn thương nên nói không thèm vào.

Tôi nhận ra dù tận tâm đến đâu, trong mắt họ, mình vẫn là người dưng, vô nghĩa. Sự hy sinh của tôi đã đặt nhầm chỗ. Tôi không biết có nên thay đổi cách cư xử, giữ khoảng cách với nhà chồng để bảo vệ bản thân hay tiếp tục nỗ lực, mặc kệ những tổn thương...

Ngọc Thu (Đồng Tháp)

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI