Dù cha mẹ không còn trí nhớ... - Bài 2

Con lơ là 1 phút, mẹ đi lạc... 3 tháng

07/06/2026 - 06:00

PNO - Ở tuôi 40, chị Ngọc Bình đã sa sút trí tuệ. Con gái chị phải bỏ học nuôi mẹ lẫn và đã tìm mẹ đi lạc suốt 3 tháng ròng.

Sa sút trí tuệ không riêng dành cho những mái đầu bạc. Ở tuổi 42, chị Nguyễn Thị Ngọc Bình (tỉnh Quảng Trị) đã bước vào một chuyến du chu liên tỉnh, không hẹn ngày về. Nhắc lại sự cố mẹ Bình vuột khỏi tầm tay, em Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2007) rùng mình.

Vào tháng 3/2025, người anh cùng quê mở quán chay tại TPHCM và nhờ Hương vào làm giúp. Do không thể nhờ ai trông mẹ nên Hương đã dẫn mẹ cùng vào TPHCM, nơi cả mẹ và con chưa lần đến.

Em Nguyễn Thị Hương nhờ các Youtuber quay clip, lan truyền trên mạng xã hội để tìm mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Em Nguyễn Thị Hương nhờ các Youtuber quay clip, lan truyền trên mạng xã hội để tìm mẹ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chỉ 1 ngày sau khi đến quán chay, mẹ đã đi đâu mất, dù mới đó cùng ngồi lặt rau với Hương. Bỏ hết công việc, Hương ngày đêm ngược xuôi đi tìm mẹ giữa dòng người tấp nập. Không chỉ nhờ các lực lượng chức năng mà Hương còn cầu cứu nhiều TikToker, Facebooker...

Hình ảnh cô bé có đôi mắt trũng sâu đong đầy lo âu đứng ở công viên, ôm bảng "Tìm mẹ đi lạc" được lan truyền trên báo chí, mạng xã hội, nhưng mẹ ở đâu vẫn là một ẩn số. Hương luôn cầu nguyện ở nơi nào, mẹ được an lành và mong cánh tay mầu nhiệm sớm đưa mẹ quay về.

Mãi 3 tháng sau, Hương mới nhận được tin báo mẹ đang được cưu mang tại Trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp (tỉnh Bình Phước, nay thuộc TP Đồng Nai). Hương nhìn hình ảnh, thấy đúng là mẹ rồi, nước mắt tủi buồn, nhớ thương pha lẫn vui mừng của Hương cứ thế tuôn nhòe khung ảnh.

Ròng rã đứng ôm bảng tìm mẹ, bất chấp hôm sớm nắng mưa - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ròng rã đứng ôm bảng tìm mẹ, bất chấp hôm sớm nắng mưa - Ảnh do nhân vật cung cấp

“Trời ơi! Con gái của mẹ đây. Nhớ mẹ không?”, chị Ngọc Bình tươi cười ôm chầm lấy Hương. Hương giàn giụa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Bữa sau mẹ đừng có đi đâu, con ở đâu mẹ ở đó, đi đâu mẹ bảo con đi cùng... Con thương mẹ nhiều...".

Chị Bình gật đầu với con gái, miệng vẫn tươi cười. Từ sự cố này, Hương đưa mẹ rời TPHCM, rời phố thị náo nhiệt, người lạ xe đông tất tả ngược xuôi. 2 mẹ con về lại quê nhà, Hương tiếp tục làm thuê nuôi mẹ. Hương tin rằng ở nơi quen thuộc, tâm trí mẹ ít bị xáo trộn và nếu có đi lạc, người quen cũng sẽ đưa về giúp.

Ở tuổi tứ tuần, chị Ngọc Bình đã có “thâm niên” trong chuyện đi lạc. Khoảng 3 năm trước, chị còn đi nhặt ve chai. Quá giờ không thấy mẹ về ăn cơm, Hương xem định vị với thiết bị được gắn trong chùm chìa khóa mẹ. Rồi có khi chị Bình đi lang thang rong ruổi đâu đó vài tuần và tự tìm được đường về nhà. Có khi chị lẫn lộn, lấy các giấy tờ quan trọng ra đốt. Nhiều lần Hương cắn răng ghìm giọt nước mắt khi ai đó hỏi tuổi, mẹ trả lời không được hoặc chỉ nói bâng quơ, không vào trọng tâm.

 Sau ba tháng ròng tìm kiếm, em Nguyễn Thị Hương đã may mắn gặp được mẹ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp - Ảnh do nhân vật cung cấp
Sau ba tháng ròng tìm kiếm, em Nguyễn Thị Hương đã may mắn gặp được mẹ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp - Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia cảnh hẩm hiu, chỉ mẹ con đùm bọc nhau nên Hương sớm dang dở đường học khi tâm trí mẹ ngày một xuống dốc. Chị Ngọc Bình cũng không còn biết quan tâm, tiếc rẻ, xót xa vì điều đó. “Nhiều lúc em chạnh lòng, nghĩ tiêu cực, tự hỏi vì sao số phận mình lại như vậy. Sao các bạn được ba mẹ lo cho học hành còn em thì lại không? Em khóc rồi lại tự dỗ dành mình, tự trao cho mình nghị lực để bước tiếp, chỉ nghĩ lỡ mình có mệnh hệ gì thì biết để mẹ lại cho ai. Ngày xưa mẹ mang nặng đẻ đau, chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho mình thì giờ đây em cố gắng lo cho mẹ, không để mẹ thiếu thốn gì. Giấc mơ học hành rất đẹp, rất kỳ diệu nhưng em xin hẹn lại một dịp nào thuận lợi, khi mẹ khỏe mạnh, tâm trí phục hồi”, Hương bộc bạch.

Ở tuổi 19, hạnh phúc của Hương không phải vui chơi với bạn bè hay những thành tựu học đường mà là tiếng cười trong trẻo của mẹ, là những bữa cơm đủ 2 cái chén 2 đôi đũa, không phải nỗi lo lắng, mong ngóng: “Sao trễ rồi mà mẹ chưa về”...

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI