Madonna: Con người đang mất kết nối vì bận sống ảo trong concert

08/06/2026 - 08:50

PNO - Xuất hiện tại Tribeca Festival trong chương trình ra mắt phim ngắn Confessions II – The Film mới đây, ca sĩ Madonna gây chú ý khi toàn bộ điện thoại của khán giả được khóa trong túi Yondr (*) suốt sự kiện. Từ trải nghiệm này, nữ hoàng nhạc pop thẳng thắn chỉ ra một thực tế quen thuộc ở nhiều concert hiện nay, khán giả mải ghi hình, chụp ảnh đến mức quên sống trong khoảnh khắc.

Biển người biến thành biển màn hình

Sau buổi chiếu, Madonna tham gia giao lưu cùng Anderson Cooper và bộ đôi đạo diễn TORSO, gồm David Toro và Solomon Chase. Cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh bộ phim, quá trình sáng tạo và sự thay đổi của Madonna sau nhiều thập kỷ trong ánh đèn sân khấu. Nhưng chi tiết toàn bộ điện thoại trong rạp bị khóa lại nhanh chóng mở ra một câu chuyện rộng hơn: công nghệ đang làm thay đổi cách khán giả thưởng thức nghệ thuật trực tiếp.

Ca sĩ Madona
Ca sĩ Madona - Ảnh: Internet

Madonna cho rằng con người ngày nay có một nhu cầu gần như thường trực là ghi lại mọi thứ. Đi concert, nhiều người không còn chỉ nghe, nhìn, hát và nhảy cùng nghệ sĩ, mà bận giơ điện thoại, căn góc, quay clip, chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Bà thừa nhận đó là thói quen của thời đại, nhưng quan điểm cá nhân vẫn rất rõ ràng: Tôi đến với cuộc đời này để hành động, không phải để đứng nhìn”.

Madonna nhắc đến Coachella như một ví dụ khiến bà suy nghĩ. Trên sân khấu lễ hội âm nhạc này, thay vì nhìn thấy gương mặt khán giả, bà bắt gặp trước mắt mình là hàng loạt màn hình điện thoại giơ cao. Với một nghệ sĩ sống bằng trình diễn, đó là cảm giác hụt hẫng. Sân khấu vốn là nơi nghệ sĩ và khán giả trao đổi năng lượng trực tiếp, nhưng điện thoại đã chen vào giữa mối kết nối ấy.

Theo Madonna, nhảy múa và âm nhạc là một trải nghiệm cộng đồng rất bản năng. Con người hội tụ cùng nhau, chuyển động cùng nhau, hát cùng nhau và cảm nhận sự hiện diện của nhau. Nhưng cảm giác ấy bị làm loãng đi khi phần đông khán giả bận quay, chụp, căn khung hình, kiểm tra ánh sáng, rồi chờ khoảnh khắc đủ đẹp để đăng lên mạng xã hội.

Kết thúc buổi giao lưu Madonna đã nhắc lại: Bỏ điện thoại xuống và kết nối đi”. Nữ ca sĩ khuyến khích khán giả hãy mạo hiểm, tò mò, biết quan sát, và đặt điện thoại xuống để thật sự kết nối.

Thực ra, quan điểm này không mới với Madonna. Từ tour Madame X năm 2019–2020, bà đã áp dụng chính sách hạn chế điện thoại và đồng hồ thông minh trong các đêm diễn. Khán giả phải đặt thiết bị vào túi khóa trước khi vào rạp. Mục tiêu là tạo không gian gần gũi, nơi người xem tập trung vào nghệ thuật thay vì bị chia cách bởi những màn hình sáng trước mặt.

Concert không điện thoại - khó chịu nhưng cần thiết?

Câu chuyện Madonna nêu ra không chỉ là sự khó tính của một ngôi sao kỳ cựu. Vài năm gần đây, ngày càng nhiều nghệ sĩ phàn nàn về việc khán giả ghi hình quá nhiều trong concert. Sabrina Carpenter từng nói cô cân nhắc cấm điện thoại trong các buổi diễn, dù biết điều đó có thể khiến người hâm mộ không vui. Nữ ca sĩ kể trải nghiệm xem Silk Sonic tại Las Vegas trong một không gian không điện thoại khiến cô cảm thấy mọi người thật sự hát, nhảy, nhìn nhau và cười với nhau.

Ca sĩ Adele là một trong những người ủnghộ việc hạn chế điện thoại tại concert.
Ca sĩ Adele là một trong những người ủng hộ việc hạn chế điện thoại tại concert với mong muốn khán giả có trải nghiệm trọn vẹn khi xem concert - Ảnh: Internet

People cũng nhắc lại Adele, Bob Dylan, Jack White, Madonna là những nghệ sĩ từng áp dụng hoặc ủng hộ hình thức hạn chế điện thoại tại concert. Lý do chung không phải để chống lại khán giả, mà để bảo vệ trải nghiệm trực tiếp, điều làm nên giá trị khác biệt của một buổi diễn so với việc xem lại video trên mạng.

Công nghệ như Yondr vì thế được nhiều nghệ sĩ và đơn vị biểu diễn sử dụng. Vogue từng ghi nhận các túi khóa điện thoại này xuất hiện trong nhiều sự kiện của Madonna, Childish Gambino, Haim, Justin Timberlake và cả một số chương trình tại Lincoln Center. Người xem vẫn giữ điện thoại bên mình, nhưng thiết bị chỉ được mở ở khu vực riêng bên ngoài không gian biểu diễn.

Từ góc nhìn của Madonna, vấn đề không nằm ở vài đoạn video kỷ niệm. Điều đáng lo hơn là thói quen ghi lại mọi khoảnh khắc đang khiến con người đánh mất khả năng có mặt trọn vẹn. Một concert có thể được lưu trong hàng ngàn chiếc điện thoại, nhưng ký ức thật sự của người xem lại mờ đi vì họ đã dành quá nhiều thời gian nhìn sân khấu qua màn hình nhỏ.

Confessions II – The Film ra mắt trên YouTube ngày 8/6, còn album Confessions II dự kiến phát hành ngày 3/7. Nhưng ngoài việc quảng bá sản phẩm mới, lần xuất hiện này của Madonna còn gợi lại một câu hỏi lớn hơn: giữa thời đại mọi khoảnh khắc đều có thể được ghi hình, liệu con người còn biết buông điện thoại xuống để thật sự sống trong khoảnh khắc đó hay không?

(*)Túi Yondr: Loại túi khóa điện thoại bằng cơ chế từ tính, giúp khán giả giữ điện thoại bên mình nhưng không thể sử dụng trong suốt sự kiện.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI