TIền vệ Eriksen lại ngã gục vì đau tim trong trận giao hữu của Đan Mạch trước thềm World cup 2026

08/06/2026 - 08:03

PNO - Tối 7/6, tiền vệ Christian Eriksen một lần nữa khiến thế giới bóng đá bàng hoàng khi ngã gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine, đúng 5 năm sau sự cố ngừng tim kinh hoàng tại Euro 2020.

Ngôi sao 34 tuổi của Wolfsburg bất ngờ đặt tay lên ngực trước khi đổ gục xuống sân trong hiệp một, khiến các cầu thủ hai đội và hàng nghìn khán giả tại sân Nature Energy Park rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Các nhân viên y tế lập tức lao vào sân cấp cứu cho Eriksen, trong khi các cầu thủ đứng thành vòng tròn che chắn quanh anh. Trận đấu nhanh chóng bị hủy bỏ giữa bầu không khí nặng nề.

Theo Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch (DBU), Eriksen vẫn tỉnh táo sau sự cố và được đưa tới Bệnh viện Đại học Odense bằng xe cứu thương cùng vợ anh, Sabrina.

“Christian Eriksen tỉnh táo và đang trong tình trạng ổn định theo hoàn cảnh hiện tại. Trận đấu đã bị hủy bỏ”, DBU cho biết trong tuyên bố chính thức.

Các cổ động viên trên khán đài đồng loạt hô vang tên Eriksen để động viên anh trong lúc các bác sĩ chăm sóc y tế. Sau khoảng 10 phút điều trị, tiền vệ người Đan Mạch được nhìn thấy đứng dậy trước khi rời sân trong tiếng vỗ tay kéo dài của toàn bộ sân vận động.

Bác sĩ đội tuyển Đan Mạch Morten Boesen, người từng cứu sống Eriksen tại Euro 2020, xác nhận máy khử rung tim cấy trong cơ thể cầu thủ này đã hoạt động đúng chức năng và có thể đã cứu mạng anh thêm một lần nữa.

“Christian hiện ổn và tự mình rời sân. Theo đánh giá ban đầu, máy khử rung tim bên trong đã phản ứng bình thường”, bác sĩ Boesen cho biết.

“Cậu ấy bất tỉnh trong thời gian ngắn nhưng tỉnh lại rất nhanh. Christian sẽ tiếp tục trải qua các xét nghiệm tại bệnh viện để xác định nguyên nhân vụ việc”.

Boesen cũng cho biết Eriksen đã nhắn gửi lời chào tới các đồng đội và trấn an rằng anh vẫn ổn.

Christian Eriksen trước khi ôn ngực ngã quỵ
Christian Eriksen trước khi ôm ngực ngã quỵ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đan Mạch Brian Riemer thừa nhận ông vô cùng lo sợ khi chứng kiến Eriksen ngã xuống sân.

“Điều quan trọng nhất là Christian hiện đang ổn. Nhưng trải nghiệm này thực sự đáng sợ”, ông nói sau trận đấu.

Tiền vệ Pierre-Emile Hojbjerg, người đá cặp với Eriksen ở tuyến giữa, ca ngợi phản ứng nhanh chóng của đội ngũ y tế và các cầu thủ.

“Tôi quay lại và thấy Christian đang ngã xuống. Mọi người đã phản ứng rất nhanh, rất cẩn trọng và đầy tôn trọng. Thật may khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp”, cầu thủ Marseille chia sẻ.

Cựu tiền đạo Đan Mạch Nicklas Bendtner, khi đang bình luận trận đấu cho đài TV2, đã không giấu được xúc động.

“Đây là những hình ảnh kinh hoàng. Là bạn của Christian, chứng kiến điều này thêm một lần nữa thực sự rất đau lòng”, Bendtner nói trong nước mắt.

Cầu thủ, ban huấn luyện cả 2 đội đã tạo vòng tròn che chắn hình ảnh các bác sĩ đang hồi sức cho Christian Eriksen
Cầu thủ, ban huấn luyện cả 2 đội đã tạo vòng tròn che chắn khi các bác sĩ đang hồi sức cho Christian Eriksen

Ngay sau sự cố, hàng loạt CLB cũ của Eriksen đã gửi lời động viên tới anh.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tottenham viết: “Suy nghĩ của chúng tôi hướng về Christian Eriksen và gia đình anh ấy. Chúc Christian hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng”.

Wolfsburg, đội bóng hiện tại của Eriksen, xác nhận đang theo dõi sát tình hình và giữ liên lạc với Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch.

Manchester United cũng gửi lời động viên tới cựu tiền vệ của họ: “Toàn bộ CLB Manchester United cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Christian Eriksen đang ổn sau trận đấu bị hủy với Ukraine. Chúng tôi gửi sức mạnh và tình yêu tới Christian và gia đình”.

Cựu đồng đội Ashley Young viết trên mạng xã hội: “Hy vọng anh ổn, người anh em. Gửi những lời cầu nguyện và lời chúc tốt đẹp nhất tới anh và gia đình”.

Trước khi trận đấu bị dừng lại, Đan Mạch đang dẫn Ukraine 2-1 nhờ các pha lập công của Patrick Dorgu và Joakim Maehle. Viktor Tsygankov ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Ukraine ngay trước giờ nghỉ.

Huấn luyện viên tạm quyền của Ukraine, Andrea Maldera, từ chối nói về chuyên môn sau trận đấu.

“Vì sự tôn trọng dành cho Christian, bây giờ không phải lúc để nói về bóng đá”, ông phát biểu.

Sự cố mới nhất của Eriksen gợi lại ký ức ám ảnh tại Euro 2020, khi anh bất ngờ ngừng tim trong trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan vào tháng 6/2021.

Caác cầu thủ 2 đội trải qua những giây phút kinh hoành
Các cầu thủ 2 đội trải qua những giây phút kinh hoàng

Nhiều cầu thủ đã bật khóc vì trải nghiệm này
Nhiều cầu thủ đã bật khóc vì trải nghiệm này

Khi đó, Eriksen đã “chết lâm sàng” trong khoảng 5 phút trước khi được đội ngũ y tế hồi sức thành công ngay trên sân. Sau đó, anh được cấy máy khử rung tim và trở lại thi đấu chuyên nghiệp chỉ 8 tháng sau sự cố.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Eriksen từng kể lại khoảnh khắc sinh tử ấy:

“Tôi nhớ mọi thứ ngoại trừ 5 phút đó. Sau đó tôi tỉnh dậy, cảm nhận được áp lực trên ngực và cố gắng lấy lại hơi thở. Trong xe cứu thương, tôi nghe ai đó nói rằng tôi đã ra đi trong 5 phút. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình đã chết lâm sàng.

Tôi đã rời khỏi thế giới này trong 5 phút cho tới khi họ đưa được nhịp tim trở lại. Nhưng đến giờ tôi vẫn khó tin người đó lại là mình”.

Trọng Trí (theo the Sun)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI