Chồng nghiện đỏ đen mang giấy đăng ký kết hôn ra tiệm cầm đồ

07/06/2026 - 06:00

PNO - Có những bi kịch hôn nhân không đến từ việc hết yêu, mà đến từ việc một trong hai người đã đánh mất đi nhân tính và trách nhiệm chỉ vì sa chân vào vũng bùn đỏ đen.

Chồng nghiện tài xỉu đến mức trộm cắp nhẫn vàng tích cóp của vợ, mang giấy đăng kí kết hôn ra tiệm cầm đồ - Ảnh minh họa: internet
Chồng nghiện tài xỉu đến mức trộm cắp nhẫn vàng tích cóp của vợ, mang giấy đăng kí kết hôn ra tiệm cầm đồ - Ảnh minh họa: internet

Mới đây, trong một hội nhóm về hôn nhân gia đình, một cô gái đã đăng tải dòng tâm sự về hoàn cảnh bế tắc của mình. Nhìn đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi, người mẹ trẻ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong khi cuộc hôn nhân mà cô từng kỳ vọng đang khiến cô kiệt sức từng ngày.

Theo chia sẻ của người vợ, chồng cô vướng vào bài bạc, tài xỉu dẫn đến nợ nần chồng chất. Để có tiền nướng vào sới bạc, người chồng đã trộm cắp và cầm cố tài sản của vợ, lén lút mang xe máy của vợ đi cầm cố tới 6-7 lần, nhẫn cưới, số vàng tích cóp và thậm chí đem giấy đăng ký kết hôn ra tiệm cầm đồ.

Người vợ đau lòng cho biết: "Em đã nhiều lần đứng ra trả nợ, hy vọng anh ấy thay đổi, nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy. Hết lần này đến lần khác, anh ấy tiếp tục nói dối và làm em mất niềm tin".

Không chỉ dừng lại ở nợ nần, người chồng này đã hơn nửa năm nay không đi làm, chỉ ở nhà ôm điện thoại chơi game. Mọi gánh nặng từ việc chăm con nhỏ đến việc nhà đều đổ dồn lên vai người vợ. Những lời nhắc nhở chỉ nhận lại sự phụ giúp qua loa, vô trách nhiệm. Hệ quả là những trận cãi vã diễn ra như cơm bữa mỗi ngày, khiến không gian gia đình trở nên ngột ngạt, khó chịu.

Cô gái trẻ trải lòng cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh chụp màn hình
Cô gái trẻ trải lòng cuộc hôn nhân bế tắc - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng đã đồng loạt dậy sóng. Nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa cho người mẹ trẻ, đồng thời thẳng thắn chỉ trích thói hư tật xấu vô phương cứu chữa của người chồng.

Đa số ý kiến đều khuyên người vợ nên tỉnh táo lựa chọn đường lui cho bản thân và con nhỏ, thay vì tiếp tục gánh nợ cho chồng vì thói cờ bạc.

Một người nhắn nhủ: "Bài bạc nó ăn vào máu rồi khó bỏ lắm, chi bằng em bỏ rồi kiếm việc làm nuôi con hơn đó em."

Một tài khoản khác đồng tình: "Bỏ đi cho nhẹ bạn ạ. Giờ mới 1 đứa con dễ, sau này muốn bỏ khó lắm."

Đứng trước những lời khuyên ly hôn từ cư dân mạng, người mẹ trẻ chỉ biết nghẹn ngào bày tỏ sự bất lực. Bản thân cô hiểu rõ sự bội bạc và những lời hứa "lên xe xuống ngựa" của chồng rốt cuộc cũng chỉ là dối trá. Cô chia sẻ 2 vợ chồng đã ngồi lại nói chuyện rất nhiều lần, anh ta hứa hẹn đủ điều nhưng rồi vẫn không thay đổi.

Thế nhưng, rào cản lớn nhất khiến cô chưa thể dứt khoát chính là đứa con thơ: "Nhiều lúc em cũng muốn ly hôn cho xong nhưng nhìn đứa con em lại không đành lòng ạ. Em tính chăm con thêm vài tháng nữa rồi đi làm... Nhưng em thương con quá ạ" - người mẹ trẻ trải lòng.

Nỗi sợ con thiếu vắng tình thương của cha, nỗi lo tài chính khi con còn quá nhỏ chưa thể gửi đi làm khiến người mẹ trẻ rơi vào cái bẫy tâm lý "cố chịu đựng vì con". Cô chênh vênh giữa ngã 3 đường, không biết nên tiếp tục nhẫn nhục níu giữ một gia đình hay dũng cảm buông bỏ để làm lại từ đầu.

Câu chuyện mang giấy đăng ký kết hôn đi cầm đồ là một giọt nước tràn ly, phơi bày thực trạng đau lòng của những gia đình có người vướng vào tệ nạn. Phần đông cộng đồng mạng đều chung một góc nhìn: Một người cha cờ bạc, vô trách nhiệm, suốt ngày chỉ biết chơi game và mang nợ về nhà không thể là một tấm gương tốt cho đứa trẻ.

Thương con không phải là bắt con sống trong một ngôi nhà ngập tràn tiếng cãi vã, nợ nần và sự lừa dối. Đôi khi, buông bỏ một người chồng tệ bạc chính là cách duy nhất để người mẹ giải thoát cho chính mình và kiến tạo một môi trường sống lành mạnh, bình yên cho đứa trẻ trưởng thành.

Hà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI