Mỗi lần nhìn thấy những người mẹ trẻ chia sẻ hình ảnh ngồi dỗ con mà nước mắt ngắn dài, cùng dòng trạng thái bày tỏ nỗi niềm trong giai đoạn ở nhà chăm con nhỏ, tôi đều cảm thấy chạnh lòng. Bản thân cũng đang trong giai đoạn chăm sóc em bé, tôi cũng đôi lần cảm thấy chơi vơi vì nhịp sống của mình đã hoàn toàn thay đổi từ khi con ra đời.
Một người đang có một công việc thu nhập cao, từng đi du lịch mỗi tháng với bạn bè, sống cuộc đời tự chủ, tự do vui vẻ... bỗng dưng ở nhà suốt hàng tháng ròng, mỗi ngày lặp đi lặp lại những công việc giống nhau: cho bé bú, dỗ ngủ, tắm bé, thay tã, vắt sữa… Sự mệt mỏi vì thiếu ngủ và cuộc sống lẩn quẩn trong bốn bức tường vuông rất dễ sinh ra tâm trạng cáu gắt, buồn tủi vô cớ, thậm chí trầm cảm sau sinh.
Tôi đã nhìn thấy điều đó từ những người chị, người em có con nhỏ đi trước nên đến lượt mình, tôi buộc phải học cách sớm thích nghi, giữ cho mình sức khỏe thể chất và tinh thần lạc quan, vững vàng để còn đi đường dài với con.
 |
| Hành trình làm mẹ cũng là hành trình trưởng thành cùng con - Ảnh: Tịnh Nhi |
“Chăm con rất vất vả” - ai cũng nói câu đó nhưng rồi người mẹ nào cũng vượt qua. Những ngày ở nhà chăm con, tôi mới thật sự cảm thấy như thể mình đang bước trên “hành trình thứ hai” của đời mình. Những thói quen cũ, những nhu cầu và kế hoạch của thời son rỗi không còn nữa, em bé trở thành mối quan tâm hàng đầu.
Và niềm vui thường ngày cũng hoàn toàn được thay thế, bằng nụ cười đáng yêu, bằng giấc ngủ an lành của bé. Có những nỗi mừng rỡ rất giản dị như ngày biết con tăng được bao nhiêu kg, dài ra được bao nhiêu cm, lượng sữa bú tăng được bao nhiêu ml, thậm chí nghe được tiếng “ợ” của con cũng nhẹ lòng…
Khi có con, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Dáng vẻ của những ngày son rỗi cũng không còn, thay vào đó là đầu bù tóc rối, ngày đêm xoay vần với em bé. Những bữa ăn rất vội, quần áo đẹp không màng tới, son phấn trở thành những món đồ xa xỉ.
Nhưng vẻ đẹp của mẹ bỉm không hiện diện ở dáng vẻ bên ngoài mà ở sự dịu dàng nhẫn nại mỗi khi dỗ giấc cho con, là sự cần mẫn ngồi vắt sữa cứ vài tiếng một lần, là sự bình tĩnh mỗi khi gặp phải một vấn đề mới phát sinh cùng những bài học từ việc chăm sóc em bé, là một nếp sống kỷ luật đúng nghĩa - vì con, là sự trưởng thành cùng con mỗi ngày…
 |
| Em bé trở thành mối quan tâm hàng đầu của cả nhà - Ảnh: Tịnh Nhi |
Em bé ra đời, mẹ bận rộn và vất vả hơn, ba cũng nhiều gánh nặng lo toan hơn, nhưng hạnh phúc được định nghĩa theo một cách khác. Mẹ như thể được sống thêm một cuộc đời khác và được tiếp tục hoàn thiện chính mình khi chăm sóc con. Đó là sự kỷ luật, sự kiên nhẫn và cả sự vững vàng, bản lĩnh hơn, vượt qua cả những nỗi sợ để đi từng bước trên con đường mà mọi thứ đều mới mẻ, không kém phần thử thách mẹ cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Có con rồi, niềm vui và tiếng cười của ba mẹ không còn thuộc về những xôn xao ngoài kia mà đã cùng nhau trở về ấm áp dưới một mái nhà. Những câu chuyện gia đình cũng được nối dài từ thời nội ngoại, ngôi nhà trở nên rộn ràng ấm áp hơn khi bao người thân đến thăm em bé, những kinh nghiệm chăm sóc con lại được bao người được dịp sẻ chia.
Có em bé trong nhà, ban công nắng lúc nào cũng thơm hương quần áo của con. Những đôi tất chân, bao tay, mũ, khăn sữa… bé xíu mẹ giặt phơi, xếp mỗi ngày cứ cảm thấy đáng yêu làm sao. Ngôi nhà nhỏ bổ sung những vật dụng mà chỉ thuộc về “đặc quyền” của gia đình có con nhỏ: máy vắt sữa, máy hâm sữa, ấm đun nước pha sữa, thau tắm, lưới tắm bé sơ sinh…
Niềm vui của mẹ bỉm mỗi ngày là được hiểu con hơn một chút, chăm con tốt hơn và nhàn hơn một chút. Lạ lùng thay, dẫu có trải qua bao ngày vất vả, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của bé là mọi nhọc mệt tan biến hết. “Nụ cười không răng” ấy lúc nào cũng khiến người lớn phải bật cười theo, cảm thấy đó là món quà của bé dành riêng cho mẹ, như thay lời cảm ơn và khích lệ mẹ rằng “mẹ ơi, con rất vui khi được làm em bé của mẹ”.
 |
| Những món đồ đáng yêu xuất hiện theo đôi tay, bàn chân nhỏ xíu của con - Ảnh: Tịnh Nhi |
Có người chị từng nói với tôi, “hành trình thứ hai” của cuộc đời sẽ bắt đầu khi em bé ra đời. Quả thật đúng là như vậy. Cho đến khi ôm đứa trẻ của mình trong tay, tôi mới thấm thía sâu sắc lời chị chia sẻ. Con đến làm thay đổi cuộc đời mẹ từ nhịp sống cho đến nội tâm.
Thời độc thân son rỗi, những mục tiêu quan trọng đều hướng đến công việc, sự nghiệp, những niềm vui có khi là những cuộc họp mặt bạn bè, những chuyến rong chơi… Thế nhưng, sự nghiệp rực rỡ đến mấy, công việc phát triển ra sao, thế giới có xinh đẹp đến cỡ nào hay những cuộc gặp gỡ bạn bè có rộn ràng đến mấy cũng không thể đổi lấy giờ phút bên cạnh con.
Những vất vả của mẹ bỉm trong năm tháng đầu đời của con rồi sẽ qua, chỉ có những ký ức ngọt ngào còn đọng lại. “Hành trình thứ hai” đã trao cho mẹ không chỉ một em bé đáng yêu mà còn là những giá trị lớn lao hơn: hạnh phúc, tình yêu, trách nhiệm, ý nghĩa thiêng liêng của sinh mệnh và vẻ đẹp kỳ diệu của sự sống…
Tịnh Nhi