Việc đầu tiên cần làm ngay khi đơn thân

06/06/2026 - 12:30

PNO - Việc đầu tiên tôi làm khi đơn thân là tìm ngay dịch vụ làm thay những việc của đàn ông.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước mỗi quyết định của cuộc đời, tôi đều có vô số sự chuẩn bị cho tình huống tiếp theo. Việc đầu tiên tôi làm khi đơn thân là tìm ngay dịch vụ làm những việc của đàn ông.

Hồi vợ chồng còn êm ấm bên nhau, tôi cũng tự làm khá nhiều việc mà lẽ ra đàn ông nên làm như đi bảo dưỡng xe định kỳ, đem xe đi rửa, kiểm tra hệ thống điện mỗi khi có sự cố, sửa điện nước cơ bản, sửa và rửa quạt… Tôi đã được rèn luyện để nhận ra những khác lạ của xe hay các thiết bị điện nước trong nhà.

Tôi biết dùng khoan tường từ bé và làm nhiều việc được coi là của đàn ông. Dù thế, tôi cũng không khỏi hoang mang khi bước vào cuộc sống đơn thân. Tôi lo quạt trần hư không ai sửa vì tôi sợ độ cao nên không leo lên thang để kiểm tra được. Bể ống nước thì ngại sửa vì độ phức tạp khá cao. Hay mái nhà bị dột, máng xối tràn nước… tôi cũng không thể leo lên xử lý. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi tìm được dịch vụ hỗ trợ các việc ấy và nhờ bên dịch vụ ưu tiên xử lý nhanh cho nhà tôi với giá cao hơn bình thường. Kể từ đó, tôi yên tâm hẳn.

Nghe tin bạn ly hôn, tôi biết bạn từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều như công chúa. Khi kết hôn, chồng bạn cũng lo toan hết việc nam giới trong nhà. Lo bạn quen được dựa dẫm mà loay hoay tự lập nên tôi dặn bạn tìm ngay gần nhà dịch vụ sửa chữa điện nước, nhớ bảo dưỡng xe định kỳ. Những người mới đơn thân như chúng tôi cần tìm ngay các dịch vụ để làm thay phần việc của đàn ông. Việc gì cũng có thể thuê được, từ đưa đón con đi học khi con chưa đến tuổi tự đến trường, đi họp phụ huynh, chăm con ốm...

Tôi nói như để trấn an bạn nhưng thực chất là nói với chính mình. Việc gì cũng có thể thuê mướn được, miễn còn vững tâm và giữ gìn sức khỏe để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bạn kể, sau ly hôn, có lần trời mưa lớn, Sài Gòn ngập khắp các trục đường. Xe bạn chết máy bên quận 8 (cũ), xe đạp điện của con trai hết bình bên quận 1 (cũ). Con gái nhỏ quá giờ tan trường ở quận 5 đã hơn một giờ mà chưa ai đón. Lội bì bõm dắt chiếc xe nặng trịch giữa nước mưa tuôn xối xả và nước cống ngập gần ngang hông, chẳng biết nước mắt hay nước mưa mà mặn chát nơi khóe môi. Một mình giữa biển nước trong lúc con gọi cầu cứu ở hai nơi khác nhau. Lúc ấy, dù có mạnh mẽ đến thế nào thì một người phụ nữ cũng không thể không chạnh lòng mà than thân trách phận.

Sau lần ấy, bạn mua dịch vụ cứu hộ xe máy định kỳ hằng năm cho xe máy của mình và cả xe đạp điện của con. Mỗi lần có sự cố xe cộ, mẹ con cùng gọi cứu hộ.

Ngẫm kỹ lại, cho dù có đàn ông trong nhà thì chắc gì hầu hết đàn ông đều biết làm mọi việc. Có người cả đời chưa cầm đến cái búa, cái kìm, cái khoan chứ nói gì đến sửa điện nước. Thế nên, tôi trộm nghĩ, đàn ông có giá trị trong gia đình ở những việc mà không thể thuê ai làm thay được. Đó là những việc thuộc về trách nhiệm, nghĩa vụ và cảm xúc. Trách nhiệm với con cái, nghĩa vụ làm chồng và kết nối cảm xúc với vợ con, với gia đình nội ngoại hai bên.

Sau ly hôn, việc nuôi dạy con, chăm sóc con và kết nối tình cảm với con là phần việc của cả ba lẫn mẹ. Nếu ai không làm thì người đó đã từ chối quyền được làm người thân của con. Trách nhiệm không hoàn thành thì lấy lý do gì đòi hỏi con phải có nghĩa vụ với mình khi về già?

Người ta cân nhắc khi ly hôn là vì những việc không thể thuê mướn để thay thế đối phương. Khi bạn không làm được những việc không thể thuê mướn thì còn giá trị gì để giữ lại, trong khi đó là những giá trị cuối cùng để người ta cân nhắc?

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI