Vợ kiên quyết đòi ly hôn vì một chuyện cỏn con

08/06/2026 - 07:00

PNO - Hôn nhân có những giai đoạn chông chênh vì cái tôi của hai bên quá lớn. Là người muốn giữ, anh phải hạ cái tôi xuống trước.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng tôi đã ly thân được 4 tháng. Trước đó, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi rất êm đềm, hầu như không bao giờ có chuyện cãi vã lớn tiếng. Mọi rạn nứt bắt đầu nhen nhóm từ khoảng 2 tháng trước khi ly thân.

Khi đó, nhà ngoại có kế hoạch mở xưởng sản xuất cho em vợ. Vợ chồng tôi có ngồi lại bàn bạc nhưng bất đồng quan điểm về việc nên hỗ trợ nhà ngoại thế nào cho hợp lý. Việc này tuy chưa đến mức gay gắt nhưng cũng khiến không khí trong nhà có chút căng thẳng.

Đỉnh điểm là dịp tết vừa rồi, vợ tôi về bên ngoại đón tết. Mùng Ba, cô ấy quay về nhà, vợ chồng liền xảy ra tranh cãi nảy lửa chỉ vì chuyện đi đứng, chúc tết hai bên. Trong lúc nóng giận, vợ tôi đùng đùng dọn đồ bỏ về hẳn nhà mẹ cô ấy.

Ngay sau đó, tôi đã chủ động sang nhà ngoại để nói chuyện, mong giải thích và đón vợ về. Thế nhưng, thay vì vun vén, mẹ vợ thẳng thừng bảo tôi: "Con gái mẹ về đây thì mẹ nuôi". Từ đó đến nay đã 4 tháng trôi qua, vợ tôi hoàn toàn cắt đứt tình cảm, nhất quyết đòi ly hôn.

Tôi đã xuống nước, cố gắng níu kéo và phân tích cho vợ hiểu rằng chỉ vì một chuyện xích mích nhỏ mà phá vỡ gia đình, bắt các con phải chịu cảnh chia ly thì liệu có đáng nhưng cô ấy vẫn im lặng và kiên quyết ly hôn.

Chị Hạnh Dung ơi, hiện tại tôi vô cùng bế tắc. Tôi nên làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân và giữ lại mái ấm cho các con?

Nguyễn Văn A.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh A. thân mến,

Với kinh nghiệm tư vấn nhiều năm, Hạnh Dung muốn anh bình tâm để nhìn nhận một sự thật: Không cuộc hôn nhân nào tan vỡ chỉ vì một trận cãi vã. Trận cãi vã đó chỉ là giọt nước tràn ly cho một chuỗi bất ổn ngầm đã tích tụ từ trước đó.

Để giải quyết nút thắt này, anh cần nhìn thẳng vào 2 vấn đề cốt lõi.

Thứ nhất, sự bất đồng về "nhà ngoại" lớn hơn anh nghĩ. Anh cho rằng chuyện giúp đỡ nhà ngoại mở xưởng chỉ là chút không hợp quan điểm nhỏ. Vậy nhưng đối với phụ nữ, đó có thể là một vết thương lòng.

Khi gia đình mình có việc, người vợ nào cũng mong muốn chồng đứng về phía mình hoặc ít nhất là thể hiện sự nhiệt tình, chia sẻ. Nếu lúc đó anh từ chối hoặc có thái độ khiến vợ cảm thấy anh tính toán hay khách sáo với nhà ngoại, cô ấy sẽ mang tâm lý tủi thân, thất vọng.

Chính sự ức chế âm ỉ từ vụ mở xưởng đó đã làm bùng phát trận cãi vã ngày mùng Ba tết chỉ vì chuyện chúc tết cỏn con. Với anh, đó là việc nhỏ nhưng với cô ấy, đó là bằng chứng cho thấy chồng không tôn trọng, không coi trọng gia đình cô ấy.

Thứ hai, đó là sự can thiệp mang tính bảo thủ của mẹ vợ. Câu nói: "Con gái mẹ về đây thì mẹ nuôi" chính là một vỏ bọc an toàn giữ chân vợ anh lại. Khi đang giận chồng lại được cha mẹ ruột chống lưng và ủng hộ việc ly thân, phụ nữ càng trở nên cứng rắn và bất cần. Vợ anh đang có cảm giác không cần phải chịu đựng anh nữa vì đã có gia đình ngoại làm chỗ dựa.

Vậy anh nên làm gì bây giờ? Ngừng dùng lý lẽ "vì con" để ép vợ. Anh nói với cô ấy rằng không nên vì việc nhỏ như thế mà để các con không có cha mẹ. Câu nói này mang tính chất giáo điều, khiến cô ấy cảm thấy anh đang dùng con cái để tạo áp lực chứ không phải thực lòng hối lỗi hay yêu thương vợ.

Anh cần ngồi lại, tự suy ngẫm xem trong vụ "mở xưởng" và vụ "chúc tết", mình đã có những lời nói hay thái độ nào quá đáng, ích kỷ làm tổn thương lòng tự trọng của vợ và nhà ngoại. Hãy nhắn tin hoặc viết thư cho vợ thật ngắn gọn, điềm đạm, nhìn nhận thẳng cái sai của mình: "Anh biết thời gian qua anh đã có những cư xử/lời nói chưa khéo về chuyện mở xưởng của em trai và chuyện ngày tết khiến em và cha mẹ buồn. Anh thực lòng xin lỗi".

Sau đó, hãy hẹn gặp vợ ở một không gian riêng tư, chỉ có hai người. Đừng đến nhà ngoại để nói chuyện vì ở đó có cha mẹ vợ, vợ anh khó mở lòng hoặc sẽ dựa thế để làm căng. Hãy lắng nghe cô ấy xả hết những ấm ức suốt mấy tháng qua mà không ngắt lời, không giải thích, không biện minh. Phải để cô ấy nói ra được cái gốc của sự tức giận mới mong chữa được "bệnh".

4 tháng qua, hai bên đều căng thẳng. Nếu cô ấy vẫn nhất quyết đòi ly hôn, anh hãy đề nghị: "Anh biết em đang rất thất vọng về anh. Nhưng suốt bao nhiêu năm nghĩa tình, chúng ta hãy cho nhau thêm 1 - 2 tháng suy nghĩ thật kỹ, không nhắc đến chuyện ly hôn nữa để cả hai cùng bình tâm, vì tương lai của các con".

Hôn nhân có những giai đoạn chông chênh vì cái tôi của hai bên quá lớn, lại thêm sự tác động từ gia đình hai bên. Lúc này, là người muốn giữ, anh phải hạ cái tôi xuống trước, điềm đạm và kiên nhẫn tháo từng nút thắt.

Chúc anh đủ bao dung và tỉnh táo để đưa vợ con trở về.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI