Cho trẻ đi bán vé số để trải nghiệm 'cái khổ', mẹ bất ngờ khi con… thích hơn đi học

04/06/2026 - 10:30

PNO - Thời tiết năm nay nắng nóng cực đoan, các mẹ đừng nên cho con ra ngoài vì dễ ảnh hưởng sức khỏe.

Thấy con nghỉ hè mà suốt ngày chỉ đắm chìm trong ipad, điện thoại, những bà mẹ như chúng tôi không khỏi sốt ruột, lo lắng tìm trải nghiệm mới để con vừa học vừa chơi. Những tưởng việc cho con đi bán vé số là rất lạ nhưng hóa ra lại… rất quen khi nhiều bà mẹ đã thực hiện và kết quả cũng đầy bất ngờ.

Một bà mẹ lên tiếng trong một hội nhóm: “Các mẹ nào đã cho bé trải nghiệm đi bán vé số chưa ạ? Hè này em tính mua cọc vé số cho bé đi bán, đỡ chơi điện thoại”.

Rồi chỉ vài ngày sau, cũng bà mẹ này cập nhật: “Tình hình là từ hôm nay bé nghỉ bán rồi, ông bà không cho đi bán nữa, chắc xót cháu”.

Có vẻ như các mẹ chung ý tưởng khi thấy công việc này tiềm năng, vừa luyện cho con kỹ năng khởi nghiệp vừa biết đi lao động, kiếm tiền vất vả để trân trọng đồng tiền hơn. Bởi dưới bài đăng, các bà mẹ kể những câu chuyện rất hài hước, thú vị.

Có mẹ chia sẻ mua 1 cọc vé số hết 1,4 triệu đồng, nói con đi bán, nếu bán không được mang về mẹ dò, trúng thì mẹ lĩnh thưởng, trượt thì mẹ bảo vé số bán không được. Mẹ vừa tính xong, con đã bảo: “Con đi bán có tiền là con không đi học nữa”, mẹ hoảng quá phải nhốt con ở nhà luôn không dám cho đi.

Cô bé được mẹ mua cho một sấp vé số đi bán
Cô bé được mẹ mua cho một xấp vé số đi bán

Một bà mẹ khác lại kể về “sai lầm”: “Con đi bán vé số mà ông bà, cô chú thấy tội nghiệp, toàn mua ủng hộ, đã vậy còn kêu vô nhà ăn uống, uống nước mát lạnh. Con nó đi 1 buổi rồi cảm thấy kiếm tiền cũng dễ lắm mẹ, nhiều người tốt nữa”.

Ngoài chuyện trải nghiệm của các mẹ đã cho con đi bán vé số, nhiều người cũng chia sẻ những phản biện tích cực. Cụ thể, thời tiết năm nay nắng nóng cực đoan, các mẹ đừng nên cho con ra ngoài vì dễ ảnh hưởng sức khỏe; chuyện để con đi bán vé số 1 mình cũng nguy hiểm…

Thay vào đó, những lời gợi ý về các hoạt động workshop như vẽ tranh, làm các món đồ thủ công, cùng ba mẹ đi bán hàng ở các khu vui chơi… cũng được đưa ra. Nhưng quan sát của người viết, nhiều cha mẹ thường có tâm lý “muốn con khổ để biết thương cha mẹ” mà lại gây ra... tác dụng ngược.

Phần lớn những đứa trẻ sẽ khó có thể liên kết được việc đi bộ bán hàng dưới nắng với giá trị của đồng tiền mà chỉ thấy cha mẹ “đối xử tệ” với mình, muốn đối phó, sợ hãi thay vì trân trọng, thương yêu. Thế nên thay vì dạy con “kiếm tiền là khổ”, cha mẹ nên dạy con lao động là cách tạo ra giá trị để con biết hiểu cách bỏ công sức để đổi lấy những giá trị ý nghĩa.

Bản thân tôi là bà mẹ có 3 đứa con trong độ tuổi cấp I và cấp II, cũng từng đau đáu tìm hiểu về các hoạt động cho con kiếm tiền. Tôi không nghĩ đến việc cho con bán vé số nhưng suốt nhiều năm đã hướng dẫn các con gom phế liệu để bán. Từ việc gom mãi các chai lọ vứt đi mới kiếm được mấy ngàn đồng, các con trân trọng hơn từng đồng tiền lẻ.

Hay như con gái lớn của tôi khá khéo tay, thích làm các món đồ handmade, tôi gợi ý cho con làm các vòng tay bằng cách móc len, làm kẹp sách từ hoa lá cỏ cây ép khô, vẽ tranh màu nước… để bán ở các hội chợ. Con đã hiểu rằng sự sáng tạo, khéo léo cũng có thể tạo ra những giá trị thực.

Các con bày sách cũ vừa bán vừa đọc cuối tuần (Ảnh tác giả cung cấp)
Các con bày sách cũ vừa bán vừa đọc cuối tuần (Ảnh tác giả cung cấp)

Tôi cho các con đi thăm ruộng, tìm hiểu về cách trồng dưa hấu (Ảnh tác giả cung cấp)
Tôi cho các con đi thăm ruộng, tìm hiểu về cách trồng dưa hấu (Ảnh tác giả cung cấp)

Ngoài ra, cuối tuần, tôi cũng thường “hò” các con gom hết sách cũ trong nhà, mang xuống sảnh chung cư để trải một tấm thảm, cho các bé đến cùng đọc sách và bán luôn sách cho ai có nhu cầu.

Những việc này không chỉ mang đến những kỷ niệm vui cho các con mà còn dạy các con nhiều điều về tư duy kinh doanh. Số tiền kiếm được, tôi thường chia cho các con theo công sức đóng góp, khiến các con cảm thấy công bằng. Sau đó, các con sẽ được dùng một khoản để mua đồ chơi và tiết kiệm số còn lại.

Ngày hè đã đến, tôi cho rằng bản chất của những trải nghiệm kiếm tiền không nằm ở việc con làm công việc gì mà đọng lại ở những bài học mà cha mẹ cùng trao đổi với con sau công việc đó.

Như mới cuối tuần vừa rồi, sau một buổi đi thả diều, mẹ con tôi đã quan sát thấy ở các bãi thả diều, nhu cầu uống nước mát rất cao. Chúng tôi lại bàn nhau sẽ pha một thùng nước chanh đá và mang đi bán. Qua đó, tôi sẽ lại để các con nhận ra những bài học về việc tận dụng cơ hội để kinh doanh, tiền vốn, tiền lãi…

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI