Tôi bị người yêu cũ của chồng... ghen ngược

06/06/2026 - 07:00

PNO - Rắc rối này xuất phát từ quá khứ của anh ấy thì hãy để anh ấy dọn dẹp. Em còn phải mang nặng đẻ đau, không việc gì phải đứng ra hứng gạch đá.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em mới cưới được hơn 1 năm và hiện đang mang thai. Đáng lẽ trong thời gian này mẹ bầu phải được thoải mái tinh thần nhưng em lại đang mệt mỏi đối đầu với người yêu cũ của chồng.

Theo lời kể của chồng em, hai người chia tay hơn 2 năm rồi, đường ai nấy đi trước cả khi anh ấy quen em. Thế mà không hiểu sao cô này cứ dai như đỉa, tìm đủ mọi cách để làm phiền. Chồng em chặn số này thì cô ấy lấy số khác gọi, nhắn tin cho cả chị chồng em. Rồi không biết xin đâu ra Zalo của em, cô ấy nhảy vào nhắn cho em một tràng, nói chuyện kiểu "nạn nhân".

Cô ấy bảo vẫn còn yêu chồng em, mấy năm nay không quên được anh rồi bảo: "Em không cần anh ấy đáp lại đâu. Em chỉ muốn đứng từ xa dõi theo và chờ đợi anh ấy thôi". Nghe trơ trẽn thật sự! Đã vậy, cô ta còn quay sang trách ngược em, bảo em là tiểu tam chen giữa họ. Cả em và chồng đều thẳng thừng cấm cô ấy làm phiền cuộc sống của tụi em nữa nhưng cô ấy vẫn cứ trơ ra.

Chị Hạnh Dung ơi, em stress quá. Giờ em nên nhắn tin nói thẳng cho cô ấy tỉnh ra hay cứ âm thầm chặn hết rồi mặc xác cô ta? Có cách nào trị dứt điểm kiểu người này không? Chị giúp em với, chứ em mệt mỏi quá rồi.

Huyền Lê

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Huyền Lê thân mến,

Trong câu chuyện tréo ngoe này, rất mừng là chồng em có thái độ rõ ràng, dứt khoát và đứng về phía em. Gặp người yêu cũ dai dẳng mà chồng lập lờ mới đáng lo, chứ chồng đã mắng thẳng thừng thì em cứ yên tâm là cái móng nhà mình vẫn rất vững. Người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là ngọn gió độc thổi từ bên ngoài vào mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, em nên chặn cô ta thẳng tay và mặc kệ, tuyệt đối không tốn thêm một lời giải thích nào.

Vì sao? Cô ta không ngây thơ đến mức cần em giải thích. Người ta chỉ có thể giải thích cho người muốn hiểu, chứ không thể nói mãi với một người cố tình giả điếc. Cô ta biết thừa họ đã chia tay, biết thừa anh ấy đã có vợ con nhưng vẫn nhắn những lời lẽ kiểu si tình, đứng từ xa dõi theo... là để tự huyễn hoặc bản thân và cố tình chọc tức em.

Nếu em nhảy vào đôi co, chửi bới hay giải thích, cô ta sẽ đắc ý vì đã chọc tức được em, khiến em phải bận tâm. Đừng cho cô ta cơ hội được làm nhân vật chính trong bộ phim truyền hình tự biên tự diễn đó. Sự im lặng, coi thường và xem cô ta như vô hình mới là cái tát đau nhất vào lòng tự ái của kiểu người này.

Hãy chặn toàn bộ: Zalo, Facebook, số điện thoại... Cứ thấy nick cô ta là chặn. Cài đặt cả chế độ không nhận tin nhắn từ người lạ cho nhẹ đầu.

Bên cạnh đó, em cũng nên nhờ gia đình chồng hỗ trợ. Có thể nói chuyện thẳng thắn với chị chồng và bên nhà nội: "Em đang bầu, bác sĩ dặn phải tránh căng thẳng. Cô người yêu cũ của anh cứ nhắn tin làm phiền em suốt, em stress quá. Nhờ cả nhà nếu cô ấy có gọi điện, nhắn tin thì chặn giúp em, đừng kể lại gì với em để em yên tâm dưỡng thai". Gia đình chồng xót cháu chắc chắn sẽ đồng lòng bảo vệ em.

Cuối cùng là giao việc "quét rác" cho chồng. Rắc rối này xuất phát từ quá khứ của anh ấy thì hãy để anh ấy dọn dẹp. Em còn phải mang nặng đẻ đau, không việc gì phải đứng ra hứng gạch đá.

Chồng em cần dứt khoát cảnh cáo cô ta một lần cuối: "Nếu còn tiếp tục quấy rối vợ tôi, tôi sẽ báo công an hoặc đến tận nhà, tận cơ quan cô để làm việc". Sau đó, chính anh ấy cũng phải khóa mọi đường liên lạc. Khi không còn ai nghe, không còn ai phản hồi, cô ta diễn kịch một mình mãi cũng chán mà tự rút lui.

Bây giờ, việc quan trọng nhất của em là giữ tâm lý thoải mái để sinh con khỏe mạnh. Đừng để một người dưng nước lã làm ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Em đang nắm giữ hạnh phúc thực tế: có chồng yêu thương, có con sắp chào đời còn cô ta chỉ có những ảo tưởng trong quá khứ. Ai hơn ai, nhìn vào là thấy rõ. Thế nên, đừng đổi sự bình yên lấy sự bực mình vì một người không đáng, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI