Iran phóng tên lửa vào Israel, giá dầu tăng mạnh

08/06/2026 - 07:59

PNO - Ngày 7/6, còi báo động không kích vang lên trên khắp Israel sau khi quân đội nước này thông báo đã đánh chặn một loạt tên lửa do Iran phóng tới. Đây là cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Tehran kể từ khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 4 được thiết lập trong cuộc chiến Trung Đông.

Một vệt sáng chiếu sáng bầu trời trong cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel, như nhìn từ Ashkelon. Ảnh: Amir Cohen / Reuters
Một vệt sáng trên bầu trời trong cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) mô tả vụ phóng tên lửa là một “lời cảnh báo” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut trước đó cùng ngày. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng quy mô tấn công nếu Israel tiếp tục các hành động quân sự tại Lebanon.

Lệnh ngừng bắn được thiết lập ngày 8/4 từng giúp chấm dứt phần lớn các hoạt động giao tranh trực tiếp giữa Iran với Israel và Mỹ. Tuy nhiên, các nỗ lực chuyển hóa thỏa thuận này thành một nền hòa bình lâu dài liên tục rơi vào bế tắc, và diễn biến mới nhất được cho là sẽ khiến triển vọng hòa giải thêm mong manh khi cuộc chiến Trung Đông bước sang ngày thứ 100.

Theo quân đội Israel, Iran đã phóng tổng cộng 11 tên lửa và tất cả đều bị hệ thống phòng không đánh chặn, không gây thương vong. Dù vậy, giới lãnh đạo Israel nhanh chóng lên án Tehran đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng”.

Tư lệnh quân đội Israel, Trung tướng Eyal Zamir, tuyên bố lực lượng nước này sẽ “tấn công kẻ thù bằng toàn bộ sức mạnh ngay khi được bật đèn xanh”.

Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp can thiệp nhằm ngăn Israel đáp trả quân sự. Nhà báo Barak Ravid của Axios dẫn lời ông Trump trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại cho biết: “Tôi sẽ gọi cho Bibi ngay bây giờ và nói ông ấy đừng trả đũa”.

“Israel đã có cuộc tấn công của họ và Iran cũng đã đáp trả. Chúng ta không cần thêm một cuộc tấn công nào nữa”, ông Trump nói, sử dụng biệt danh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một quan chức Mỹ sau đó xác nhận ông Trump đã điện đàm với ông Netanyahu, dù Nhà Trắng chưa đưa ra tuyên bố chính thức.

Căng thẳng bùng phát sau khi Israel tiến hành không kích khu Dahiyeh ở phía nam Beirut, khu vực được xem là thành trì của phong trào Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết cuộc tấn công nhằm vào một “trung tâm chỉ huy của các tay súng Hezbollah”, để đáp trả các đợt pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào miền bắc Israel.

Bộ Y tế Lebanon cho biết cuộc không kích khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Hezbollah sau đó xác nhận đã phóng tên lửa và UAV vào một doanh trại quân đội Israel sáng sớm Chủ nhật.

Tehran từ lâu khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon. Giới chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Beirut sẽ dẫn tới “sự nối lại toàn diện” các hành động thù địch.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Mỹ đã “bật đèn xanh” cho cuộc không kích của Israel ở Beirut, đồng thời tuyên bố các lợi ích của Mỹ và Israel hiện là “mục tiêu hợp pháp”.

Bộ chỉ huy quân sự Iran cũng cho rằng Israel đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ” và yêu cầu chấm dứt ngay chiến dịch tại Lebanon.

“Chiến dịch tối nay là một lời cảnh báo”, IRGC tuyên bố. “Nếu các hành động gây hấn tiếp tục lặp lại, phản ứng sẽ rộng hơn và bao trùm toàn bộ các mục tiêu Mỹ - Do Thái trong khu vực”.

Ngay sau vụ phóng tên lửa, Iran thông báo đóng cửa không phận khu vực phía tây nước này. Iraq và Syria cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp tương tự. Truyền thông Iran cho biết toàn bộ các chuyến bay đến sân bay quốc tế tại Tehran đã bị đình chỉ.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ 2 máy bay không người lái của Iran bị cho là đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế tại eo biển Hormuz.

Trước đó, các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar của Iran đã khiến Tehran phóng tên lửa về phía Bahrain và Kuwait — hai đồng minh của Mỹ — vào hôm thứ Bảy.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu. Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu Brent tăng 3,29% lên 96,15 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,25% lên 93,48 USD/thùng.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI