Cãi nhau... trên giường

08/06/2026 - 06:00

PNO - Khi giờ G sắp điểm, cặp vợ chồng nọ sinh sự cự cãi về lương lậu, gạo tiền chẳng hạn thì họa có thần kinh thép màn khoái lạc của họ sau đó mới ngon lành.

Có ai như vợ chồng tôi, mang luôn xung khắc lên giường. Dù cố kiềm chế nhưng những cuộc cãi vã vẫn cứ xuất hiện, lắm khi phải... ngừng cuộc vui để cãi nhau. Dẫu vậy, tôi cho rằng đây là chuyện "chén trong sóng còn khua", không đáng lo.

Q.Tường (TPHCM)

Nếu ai đó nghĩ chăn gối là nơi mà những âu lo, xung khắc đời thường không thể phạm tới thì nên nghĩ lại. Dễ hiểu, những vị đứng về thuyết tình dục miễn nhiễm với thói thường dựa vào một lý giải thực dụng: vì khoái lạc, người ta sẵn sàng gác lại mấy thứ râu ria để toàn tâm toàn ý cho cõi bồng lai.

Trước hết, dù thế nào xác thịt cũng khởi sự từ cái đầu. Cái đầu là nơi tiếp nhận kích thích và tung ra đáp ứng, tất nhiên cũng là nơi cảm nhận khoái cảm. Vấn đề là cái đầu là bộ tổng tham mưu lắm việc và nhiều phòng ban nối với nhau, tức không thể khi lên giường thì chất xám chỉ dành riêng cho mỗi ân ái. Cũng có nghĩa một trạng thái tâm lý chẳng liên quan gì vẫn có thể phá hỏng món quà chăn gối ngay từ khâu gói quà.

Dễ hiểu khi giờ G sắp điểm, cặp vợ chồng nọ sinh sự cự cãi về lương lậu, gạo tiền chẳng hạn thì họa có thần kinh thép màn khoái lạc của họ sau đó mới ngon lành cành đào.

Bởi vậy, tránh voi chẳng hổ mặt nào, người ta khuyên các cặp đôi chớ coi thường những kẻ phá đám này, dù nhỏ dù lớn, bằng cách đặt mọi vướng bận đời thường trên tấm thảm chùi chân ngoài cửa phòng the. Cả khi lỡ mang vào nhưng kịp dừng lại ở chân giường thì cũng nên mang chúng trở lại ngoài cửa.

Thiệt ra, dù thu xếp đâu vào đó thì cũng không chắc không... cãi nhau. Bởi thế người ta lại khuyên thêm nên dùng mẹo. Một trong những mẹo nhỏ mà có võ là tìm cách... đánh trống lảng ngay cả với những cuộc chuyện vãn làm nóng nhưng có nguy cơ dắt dây một bất đồng nào đó.

Hiển nhiên, chỉ với những mắc mứu đời thường thì chăn gối đã đầy cơ nguy, huống hồ những bất đồng về chuyên môn xác thịt càng sẵn lòng cung cấp ngòi nổ cho các cuộc cãi.

Có hơi hướm chào thua: có bụng cãi thì thể nào cũng cãi. Bởi thế mà một số chuyên gia lại tung ra một chước khác: cách khả thi nhất để tránh cãi nhau trên giường là... cãi nhau trước đó. Ai cũng có thể nhận ra đã ấm ức mà không được giải tỏa thì rất có thể vụ việc lại được xới lên đúng lúc hai bên sửa soạn đáp chuyến khoái lạc. Nói vậy nhưng nếu có ý định thì để an toàn, người ta khuyên nên dành một khoảng cách đủ dài để cách ly cuộc đối đầu nháp với tình dục.

Nói thêm, không vơ đũa cả nắm, nhưng thực tế chính các cô các bà thường là người khơi mào các cuộc cãi hơn các ông một cái đầu. Không may ở chỗ chị em có tính nhớ lâu và rất hay liên tưởng.

Nói thế không có nghĩa mấy ông vô can. Đàn ông ít giận dai nhưng đã giận thì cũng đất bằng dậy sóng không thua ai. Phụ nữ có thể chấp nhận tình dục kiểu bằng mặt không bằng lòng, nhưng với mấy ông nóng tính thì đừng mong có chuyện thỏa hiệp. Không ít cuộc bất đồng chính kiến gia đình kết thúc bằng một cuộc ngưng chiến giường chiếu dài hơi cả tuần, cả tháng, có khi phải dày công hàn gắn mới trở lại như xưa.

Hẳn nhiều người cho rằng những ca sửng cồ trên giường chỉ là vấn đề của những tổ ấm cơm không lành, canh không ngọt. Ý này có thể đúng, rất khó tìm thấy tình dục điểm 10 trong một gia đình cãi nhau như cơm bữa, nhưng thực tế cũng có phản biện của riêng nó: không ít đôi khắc khẩu, thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên miên nhưng vẫn khôn ngoan dành riêng một cấm địa cho chuyện phòng the. Ở một cực khác, có lắm gia đình nhìn ngoài tưởng trong ấm ngoài êm nhưng đùng cái lôi nhau ra tòa, sau mới vỡ lẽ là hai bên kín đáo xấu chàng hổ thiếp.

Đừng chủ quan. Một sợi dây giày tuột vẫn có thể làm vấp ngã cả một người cao to như hộ pháp.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI