Trải sạp bán hàng rồi đọc sách, người phụ nữ U40 thấy mình như trẻ thơ

06/05/2026 - 06:00

PNO - Có người mua thì bán, không có người mua thì đọc sách. Chị Hằng tin rằng một người mẹ hiểu biết mới có thể nuôi dạy được những đứa trẻ biết yêu thương, tự chịu trách nhiệm, độc lập và hạnh phúc.

Đầu đường chợ Tân Minh (xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) khi những tia nắng đầu ngày vừa ghé đến, xen lẫn trong tiếng rao "thơm thái đây, thơm thái ngọt ngon đây", "cá biển 45-55 ngàn, mời mọi người mua"… có một hình ảnh đặc biệt: Bên tấm bạt xếp những món hàng tươi ngon từ vườn nhà, một người phụ nữ đang say sưa đọc sách.

Thi thoảng, có người bước đến, chị vui vẻ ngước lên bán hàng rồi lại cúi xuống đọc tiếp trang sách, hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ tay. Cạnh chị, mấy em bé cũng theo mẹ đọc sách hoặc đánh đàn, nghêu ngao nốt nhạc vui.

Chị là Phạm Thị Lệ Hằng (tên thường gọi là Gari) - người mẹ đơn thân đang cùng 3 con sống trong một khu vườn nhỏ xinh tựa lưng vào núi, rừng, sông. Nhưng khác với hình ảnh người làm vườn chân lấm tay bùn, bận rộn sửa soạn hàng hóa, chị Lệ Hằng lại thảnh thơi đọc sách, ưu tiên phát triển bản thân hơn cả.

Chị Hằng bên sạp hàng bày những món đồ tươi ngon từ vườn nhà (Ảnh nhân vật cung cấp)
Chị Hằng bên sạp hàng bày những món đồ tươi ngon từ vườn nhà (Ảnh nhân vật cung cấp)

Từ cách đây nhiều năm, chị Hằng chủ động lựa chọn việc 'bỏ phố về quê', cùng các con sống giữa vòng tay của thiên nhiên để trải nghiệm, khám phá cuộc sống một cách chân thực nhất.

Mỗi ngày, cứ đều đặn 5 giờ sáng, chị lại dạo quanh vườn, thu hoạch những món có thể bán được rồi sắp xếp lại thật gọn gàng. Tùy hôm mà có như 'măng đại bác', chanh, cá bống, nấm mối, khoai mì và hẹ, nhãn xuồng, có hôm lại chỉ có chuối chát…

7 giờ 15 sáng, chị sẽ chất đồ lên xe và chạy ra chợ cách nhà gần 1km. Trong giỏ hàng đi chợ của chị thường có 2-3 cuốn sách về lĩnh vực kinh doanh, ngôn ngữ hoặc chuyên ngành mà chị đang quan tâm. Trải bạt bày hàng xong xuôi, chị sẽ lôi sách vở ra đọc, học hoặc cùng các con đàn ca, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ vì lạ lẫm của những người xung quanh.

Các con của chị Hằng thường ngồi bán hàng cùng mẹ, cũng đọc sách, đàn ca (Ảnh nhân vật cung cấp)
Các con của chị Hằng thường ngồi bán hàng cùng mẹ, cũng đọc sách, đàn ca (Ảnh nhân vật cung cấp)

"Ai ngừng lại mua thì tôi bán. Không có người mua, tôi sẽ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tôi không đặt mục đích phải bán được bao nhiêu, cứ tới 9 giờ hoặc 9 giờ 30 thì dọn hàng đi về dù có ngày chỉ bán được 25 ngàn đồng từ 2 nải chuối. Lúc đó tôi thường nghĩ, hôm nay mình đi đọc sách và được trả phí 25 ngàn đồng", chị Hằng nói thêm.

Từ nhỏ, chị Hằng vốn đã rất mê đọc sách nên nảy ra ý tranh thủ lúc rỗi rãi bán hàng sẽ mang sách ra đọc. Càng đọc, chị lại càng thấy thế giới mở rộng hơn, những điều mình biết lại bé như hạt cát. Cứ thế, chị say mê lao vào đọc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn.

Nhưng dẫu đều đặn và đầy cảm hứng như vậy, việc đọc sách chỉ là một phần trong hành trình phát triển bản thân không ngừng của chị Hằng. Lịch trình mỗi ngày của chị rất bận rộn.

Chị sẽ thường dậy lúc 2 giờ 30, sau đó sẽ tập những bài dưỡng sinh của người xưa, diện chẩn, các phép thở yoga, thiền định… rồi mới ra khỏi giường. Nấu một ấm trà, chị ngồi vào bàn và bắt đầu viết những điều mình thấy biết ơn. 4 giờ sáng, chị lại tham gia lớp học yoga với huấn luyện viên.

Đến 4 giờ 45 phút, các con của chị dậy và cũng khởi động bằng các động tác thể dục. 5 giờ, các bạn đã ngay ngắn ngồi vào bàn học theo thời gian biểu: Học Tiếng Anh qua các bài hát vào thứ 2, 4, 6; học các môn như viết thư pháp, vẽ… vào thứ 3, 5, 7, Chủ nhật.

Với tâm thế lúc nào cũng học hỏi, phát triển không ngừng, chị Hằng thấy mình luôn như trẻ thơ (Ảnh nhân vật cung cấp)
Với tâm thế lúc nào cũng học hỏi, phát triển không ngừng, chị Hằng luôn thấy mình như trẻ thơ (Ảnh nhân vật cung cấp)

"Buổi sáng, tôi sẽ đi bán hàng. Nhưng từ trưa cho đến tối, tôi lại học thêm vài lớp học qua mạng. Gia đình tôi thường đi ngủ lúc 20 giờ, chỉ thi thoảng ngủ trễ hơn nếu có lớp học diễn ra muộn hơn", chị Hằng kể thêm.

Khi được hỏi chị đang học những gì, chị Hằng cho biết, chị học mọi thứ từ kỹ năng cứng đến mềm, ngôn ngữ, nghệ thuật, sức khoẻ, công nghệ, kinh doanh… Ban đầu, chị thấy thích học gì thì học, về sau lại thấy thiếu gì thì bổ sung, những môn học cứ liên tục như một dòng chảy chứ không đứng yên tại chỗ.

Mục đích của chị Hằng trong việc học là vừa nâng cao bản thân để sống trọn vẹn từng ngày, vừa có thể dạy và đồng hành cùng các con. Chị tin rằng một người mẹ hiểu biết mới có thể nuôi dạy được những đứa trẻ biết yêu thương, tự chịu trách nhiệm, độc lập và hạnh phúc.

Bà mẹ U40 tâm sự: "Tôi nuôi dạy các con qua 3 tiêu chí 'sống được, sống đẹp, sống đỉnh' nên cứ thấy cái gì cần là học. Việc học giúp tôi biết thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm của người đi trước mà không cần phải mất nhiều thời gian và công sức bỏ ra. Mỗi ngày, tôi đều thấy mình như trẻ thơ, háo hức khám phá những điều mới".

'Ngôn giáo không bằng thân giáo', niềm tự hào lớn nhất của chị Hằng là thấy việc học của bản thân có thể làm gương cho các con. Các con của chị luôn nói, 'mẹ giỏi vậy, cái gì mẹ cũng biết mà mẹ vẫn cố gắng học', nhờ vậy mà các bé đều rất tự giác học. Nhìn sự trưởng thành và hứng thú của các con trong việc học, chị càng thấy con đường mình đang đi là đúng.

3 con của chị Hằng cũng rất giỏi, thường xuyên mở lớp học tạo hình từ bóng (Ảnh nhân vật cung cấp)
3 con của chị Hằng cũng rất giỏi, thường xuyên mở lớp học tạo hình từ bóng (Ảnh nhân vật cung cấp)

Trở lại với sạp nhỏ đầu đường ở chợ Tân Minh, hình ảnh mẹ con chị Hằng đọc sách, chơi đàn và bán hàng mỗi ngày từ lạ đã thành thân quen. Hôm nào không nghe thấy tiếng đàn, không nhìn thấy mấy mẹ con chị, cô bác bán hàng ở gần hay khách đi qua lại thấy thiếu thiếu.

"Có những ngày bận, mấy mẹ con không... bày hàng đồ chơi ra chợ, lại có chị khách điện thoại nhắc "Ơ hôm nay em không bán à", có khách lại nhắn tin hỏi thăm và đặt hàng qua mạng, giao tận nơi… Nhận được những sự quan tâm như vậy, tôi thấy rất ấm lòng", chị Hằng cười tươi.

Linh Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI