Khát vọng trở thành phụ nữ độc lập: Khi những trang sách xoa dịu tâm hồn vụn vỡ

02/05/2026 - 15:46

PNO - Những trang sách không chỉ vỗ về tổn thương mà còn dìu dắt cô gái Huế năm nào trở thành một người phụ nữ độc lập và làm mẹ hạnh phúc hơn.

“Sách có thể giúp chữa lành những điều khiến mình bị tổn thương do người khác gây ra hoặc do chúng ta tự cảm nhận tổn thương”. Câu nói ấy của Khánh Hà (Huế) như lời tự sự cho hành trình vực dậy bản thân, để từ một cô gái rụt rè nơi đất khách, cô trở thành một người phụ nữ độc lập giữa lòng cố đô.

Tầm 10 năm trước, tôi biết Hà khi ở cùng nhà trọ với cô ở TPHCM. Ngày ấy, cuộc sống của cô trôi nổi như lục bình, không sự nghiệp riêng, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường chật hẹp. Cô từng tâm sự về cảm giác bí bách khi ở nhà, kiệt sức vì một mình chăm con nơi xứ người.

Thi thoảng, Hà nhắc đến những ngày cơ thể vật vã với chứng đau dạ dày hành hạ, nhưng vẫn phải cố ngồi dậy lo cơm nước, dọn dẹp bộn bề. Khi ấy, cô như một nhành hoa héo hon vì thiếu đi ánh sáng, mải miết chìm trong những lo toan mà đánh rơi mất niềm vui của chính mình.

Sau một biến cố lớn làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo sống, Hà chọn đưa con rời bỏ sự ngột ngạt để về quê ở cùng ba mẹ. Đó là một quyết định mạnh mẽ đã khởi đầu cho hành trình trở thành người phụ nữ độc lập. Em trở lại với công việc quản lý quán cà phê, từng bước lấy lại tự chủ bằng chính năng lực của mình.

Những trang sách đã từng bước dìu dắt Hà tự chữa lành tổn thương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Những trang sách đã từng bước dìu dắt Hà tự chữa lành tổn thương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong những tháng ngày chông chênh ấy, Hà bầu bạn với những cuốn sách chữa lành tâm hồn. Em tập thói quen đọc ít nhất 10 trang sách mỗi ngày. Có những lúc lòng mỏi mệt đến mức chẳng muốn động tay chân, nhưng chính những dòng chữ đã dìu dắt em qua cơn chao đảo. Sách không những khơi dậy một phiên bản ham học hỏi mà còn giúp em tự tìm câu trả lời cho những băn khoăn mà trước đây em từng rơi vào bế tắc.

Trò chuyện với Hà bây giờ, tôi khó lòng hình dung ra người phụ nữ rụt rè của 10 năm trước. Hà của hiện tại cho phép mình thử nghiệm với những phong cách thời trang táo bạo, bắt đầu vẽ tranh và viết lách. Bức tranh đầu tiên dù còn vụng về với đôi tay lem màu, nhưng nó rực rỡ hơn bất kỳ đóa hoa đắt tiền nào cô từng được nhận.

Hà khoe với tôi về những niềm vui nhỏ bé: "Mình là kiểu người dễ hạnh phúc chị heng!". Chỉ cần một quyển sổ mới hay một bức tranh mới cũng đủ khiến ngày bừng sáng. Hành trình làm mẹ hạnh phúc giờ đây đến từ sự thong dong trong tâm hồn, khi cô đã biết cách vạch ra ranh giới và trân quý những người ở lại bên mình.

Nhờ có sách bầu bạn, Hà học cách trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Nhờ có sách bầu bạn, Hà học cách trở thành một phiên bản mạnh mẽ hơn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trước khi tìm đến sách, Hà thường đi dạo sông Hương, cắm hoa, nghe nhạc để vỗ về cảm xúc của mình. Đôi khi, cô cũng tự tặng mình món đồ yêu thích để tự động viên bản thân đã cố gắng vượt qua thử thách. Bây giờ có sách bầu bạn, chính những câu từ dịu dàng lại trở thành điểm tựa giúp cô sàng lọc lại những xôn xao bên ngoài để can đảm bước tiếp.

Giữa những trang giấy ấy, Hà tìm thấy sự đồng điệu: “Rồi đến một ngày, trong hành trình trưởng thành bạn sẽ thấy: Người quan trọng càng ngày càng ít, người ở lại đều trở thành người quan trọng" - Tớ là Mây (Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành). Dòng chữ ấy như hồi đáp cho lựa chọn hiện tại của Hà, khi cô học cách buông bỏ những kỳ vọng áp đặt để trân trọng những giá trị cốt lõi và người thân đang bảo bọc mình.

Thực ra, những cuốn sách chữa lành tâm hồn hay những bức tranh chỉ là những nhịp cầu dẫn lối đưa Hà tiến gần hơn phiên bản mình muốn trở thành. Sự thay đổi âm thầm này đến từ nội lực tiềm tàng vốn có của cô. Biến cố đến như một phép thử khắc nghiệt, giúp em nhận ra rằng giữa sự che chở của gia đình, Hà vẫn cần một đôi chân tự đứng vững để làm chủ hạnh phúc và giá trị của bản thân.

Phụ nữ độc lập luôn biết cách tự làm mình hạnh phúc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
Phụ nữ độc lập luôn biết cách tự làm mình hạnh phúc. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngắm Khánh Hà trong bức ảnh dạo bước bên dòng sông Hương, tôi nhận ra một sự thật đơn giản: Cuộc đời mang đến bão giông không phải để nhấn chìm, mà để ta học cách tự lái con tàu đời mình. Trở thành một người phụ nữ độc lập không có nghĩa là không cần nhờ cậy ai, mà là dù có hay không, ta vẫn có thể tự mình tạo ra một ngày rực rỡ.

Một người phụ nữ độc lập là người đủ bản lĩnh để nắm quyền tự quyết cho những lựa chọn lớn lao của cuộc đời và làm chủ tâm thế trước mọi biến động. Và điều quan trọng nhất là cô ấy luôn biết cách tự làm mình hạnh phúc bất chấp hoàn cảnh có như thế nào.

Khánh Hà của hôm nay, với dáng vẻ tự tin và nụ cười dịu dàng, đã thực sự tìm thấy bến đỗ bình yên trong lòng mình. Những bước chân thong dong ấy không chỉ đưa em đi qua những vệt nắng vàng của cố đô, mà còn là hành trình tiến về phía trước để trở thành người phụ nữ độc lập và làm mẹ hạnh phúc hơn.

Bởi sau tất cả, những trang sách chữa lành tâm hồn có thể vỗ về tổn thương, nhưng chính ta mới là người cầm lái con tàu cuộc đời mình.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI