Gia tài ngày thơ bé

26/07/2025 - 17:34

PNO - Nhờ những đồng xu được cất giữ từ khi còn thơ bé, tôi có thể nuôi dưỡng và duy trì được niềm đam mê ấy đến tận hôm nay.

Suốt cả tuổi thơ, tôi thường lắng nghe những thanh âm sinh động của cuộc đời: tiếng rao của chú bán kem đi qua đầu ngõ, tiếng khua mở cổng mỗi khi mẹ đi chợ về... Và có một thanh âm cứ kêu leng keng, gợi sự háo hức trong tôi một cách lạ thường - thanh âm từ những đồng tiền xu chạm vào nhau.

Tôi không nhớ chính xác mình thích sưu tầm tiền xu từ khi nào. Chỉ nhớ trên khoảng sân ở nhà nội, thỉnh thoảng khi ngồi nghịch cát, chúng tôi lại thấy vài đồng xu cũ kỹ lộ ra. Bề mặt chúng gỉ sét, có khi mờ cả hoa văn. Tôi chạy vào nhà hỏi ông bà nội thì được nghe giải thích đó là tiền xu của ngày xưa, nay không dùng nữa.

Lọ tiền xu tuổi thơ - Ảnh do tác giả cung cấp
Lọ tiền xu tuổi thơ - Ảnh do tác giả cung cấp

Nghe nói vậy, tôi càng tò mò hơn. Trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ, tôi ước mình sẽ khám phá ra cả “kho báu” được chôn giấu trước sân nhà, tựa như những câu chuyện cổ tích hằng đêm mẹ hay kể.

Mỗi khi phát hiện ra một đồng xu được vùi sâu trong đất, tôi rất vui, liền phủi hết lớp cát, xem thử xu của nước nào hay thuộc giai đoạn nào. Gặp những đồng xu mới lạ, tôi hí hửng chạy vào nhà, bỏ vào lọ thủy tinh và giơ lọ lên cao để ngắm thành quả.

Nhiều hôm, tôi còn ôm cả lọ tiền xu vào người khi ngủ. Chỉ có vài đồng trong lọ, nghiêng người qua lại liền nghe tiếng leng keng. Thế là mẹ chờ tôi ngủ thật say, lấy lọ tiền đặt lên bàn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi chụp vội lọ tiền, đếm xem thử có mất đồng nào.

Đáng nhớ nhất là vào năm 2003, khi tiền kim loại mệnh giá nhỏ được lưu hành. Bọn nhỏ chúng tôi cầm trên tay trọn bộ tiền xu mới toanh mà sướng rơn vì độ đẹp và giá trị của chúng.

Càng lớn, tôi càng phát hiện ra sự thật về “kho báu” trong khoảng sân trước nhà. Đó chỉ là những tưởng tượng chúng tôi tự “vẽ” ra trong tâm trí non nớt. Song, dù không có kho báu nào, tôi vẫn nuôi dưỡng cho mình niềm đam mê sưu tầm những đồng xu trong và ngoài nước.

Khi đi du lịch, công tác nước ngoài, người thân hay bạn bè biết tôi có sở thích này thường dành tặng tôi vài đồng xu để tôi thêm vào bộ sưu tập. Sau nhiều năm, bộ sưu tập ấy cứ nhiều lên theo năm tháng, gần như đầy đủ tiền xu của các quốc gia châu Á. Ngoài ra, tôi còn có nhóm bạn cùng sở thích này. Chúng tôi hay trao đổi và bàn luận về những đồng xu trong bộ sưu tập của nhau.

Ai cũng có những sở thích dù bé nhỏ hoặc lớn lao. Nhờ những đồng xu được cất giữ từ khi còn thơ bé, tôi có thể nuôi dưỡng và duy trì được niềm đam mê ấy đến tận hôm nay. Những đồng xu tuy nhỏ nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo ra thứ thanh âm leng keng vui tai - âm thanh của hạnh phúc.

Đức Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI