Chọn sinh mổ để rồi thành tội đồ của nhà chồng

10/06/2026 - 10:00

PNO - Đau đẻ 2 ngày không sinh nổi, em buộc phải chọn mổ. Vậy mà chồng và mẹ chồng luôn coi em như kẻ tội đồ và luôn đổ thừa khi con ốm.

Ảnh minh họa: Pexels
Ảnh minh họa: Pexels

3 năm trước, khi vào bệnh viện sinh con, em đau bụng vật vã gần 2 ngày mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Khi bác sĩ hỏi mổ hay cố chịu đau thêm, em vừa kiệt sức, vừa sợ ảnh hưởng đến tính mạng của con nên quyết định chọn mổ. Đó là bản năng của một người mẹ. Vậy mà từ ngày đó, chồng và mẹ chồng xem em như tội đồ.

Cứ hễ con bệnh là chồng và mẹ chồng đổ thừa: "Do đẻ mổ mới bị vậy". Con khò khè cũng tại đẻ mổ. Con bị nôn trớ cũng buộc tội do đẻ mổ. Dù con em khỏe mạnh, ngoan, dễ nuôi và rất ít quấy khóc nhưng hai người vẫn luôn ghim chuyện em không chịu cố gắng để sinh thường. Họ chưa một lần hỏi han vết mổ của em có đau không, chăm con có mệt không, mà chỉ có những lời cằn nhằn, đay nghiến mỗi ngày. Chồng và mẹ chồng cho rằng em đẻ mổ thì sau này con em dễ bị bệnh, sức đề kháng yếu và không thông minh bằng trẻ được sinh thường...

Em vượt cạn một mình như bước một chân vào cửa tử để sinh con nhưng chồng và mẹ chồng quá cay nghiệt và vô tình.

Giờ em phải làm gì đây mọi người? Em nên tiếp tục nhẫn nhịn cho êm ấm nhà cửa hay phải bật lại để không bị ăn hiếp một cách vô lý và bất công thế này? Liệu có cách nào để chồng và mẹ chồng hiểu và ngừng đay nghiến hay em buộc phải chọn giải pháp ly hôn để tự giải thoát? Xin mọi người cho em lời khuyên, thực sự em không biết phải cư xử và đối mặt với chuyện này thế nào...

hoangvoan...@

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Thủy Cách đây 2 giờ

    Em đã chọn đúng nên không có gì phải băn khoăn. Lần sau chồng mà còn đổ thừa nữa thì em cương quyết nói rõ cho chồng ngưng ngay việc đổ thừa, đừng nhịn nữa

  • Trần An Thùy Cách đây 3 giờ

    Con dâu vừa mang thai, vừa sinh con, vừa nuôi con. Công lao chưa thấy khen, vết mổ chưa lành đã bị kết tội. Nghe mà thấy thương

  • Minh Thy Cách đây 3 giờ

    Đứa bé được sinh ra bình an mới là thành công. Còn việc biến cách sinh thành thước đo phẩm chất phụ nữ thì đúng là tư duy cần được mổ trước.

  • Như Cách đây 3 giờ

    Không ít người vẫn mang tư tưởng cũ kỹ rằng đẻ thường mới là người mẹ "đúng chuẩn". Trong khi bác sĩ học cả chục năm còn phải cân nhắc từng ca sinh, người ngoài lại thích làm chuyên gia bằng cái miệng.

  • Thanh Phúc Lê Cách đây 3 giờ

    Cái lạ là đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh thì cả nhà vui vẻ nhận cháu. Nhưng hễ nghe hai chữ "sinh mổ" là lập tức có người đi tìm tội phạm.

  • Bích Hiền Cách đây 3 giờ

    Nhiều nhà chồng cứ nghĩ sinh mổ là do con dâu "sướng thân". Thử nằm lên bàn mổ, bị rạch bụng vài lớp rồi ôm vết thương cả tháng xem có còn nói vậy không.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI