Tranh cãi tư tưởng mẹ dạy con gái phải lấy chồng giàu, sau này ly hôn vẫn sướng

10/06/2026 - 17:44

PNO - Hôn nhân nên được xây dựng trên nền tảng của tình yêu hay tiền bạc? Câu hỏi này một lần nữa lại làm dậy sóng mạng xã hội sau bài chia sẻ của một người mẹ đơn thân về quan điểm chọn bạn đời cho con gái.

Tình yêu hay tiền bạc mới là nền tảng của hôn nhân? - Ảnh minh họa: canva
Tình yêu hay tiền bạc mới là nền tảng của hôn nhân? - Ảnh minh họa: canva

Làn sóng tranh cãi nổ ra khi một tài khoản là bà mẹ đơn thân đăng tải dòng trạng thái gây bão, khẳng định quan điểm nuôi dạy con cái mang đậm tính thực tế của mình:

"Lấy chồng giàu, nhất định phải lấy chồng giàu. Đó là điều từ bây giờ tôi đã dạy con gái 16 tuổi của mình. Lấy chồng giàu, kể cả ly hôn cũng sướng."

Để minh chứng cho lời mình nói, người mẹ này đã bóc trần cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm của chính mình. Cô thừa nhận từng có lúc mơ mộng về tình yêu, nhưng thực tế phũ phàng cho thấy tình yêu với người giàu gần như không tồn tại. Suốt 1 thập kỷ, cuộc hôn nhân của cô luôn trong tình trạng 'lạnh ngắt' vì chồng mỗi tháng quen một cô bồ. Thế nhưng, thay vì đánh ghen hay u uất, cô chọn cách ngó lơ để đổi lấy cuộc sống sang chảnh cho cả mẹ lẫn con.

Quan điểm dạy con phải lấy chồng giàu của bà mẹ đơn thân gây tranh cãi - Ảnh chụp màn hình
Quan điểm dạy con gái phải lấy chồng giàu của bà mẹ đơn thân gây tranh cãi - Ảnh chụp màn hình

Đỉnh điểm là khi người chồng đề nghị ly hôn để cưới nhân tình, cô nhẹ nhàng chấp nhận với điều kiện chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng.

"Đến giờ này nhìn lại tôi vẫn thấy quyết định lấy chồng giàu của mình không sai. Nếu tôi lấy 1 người chồng lương 10 triệu thì giờ này vẫn đang đi thuê trọ, cơm cháo lay lắt qua ngày, các con nheo nhóc thì lúc đó kể cả có 'tình yêu' cũng vô dụng" - người mẹ khẳng định.

Hiện tại, dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn mãn nguyện vì các con được sống đầy đủ mà không bị ai coi thường.

Bài viết ngay lập tức đã nhận về hàng chục ngàn lượt tương tác và đẩy cộng đồng mạng vào một cuộc 'hỗn chiến' bình luận với 2 luồng quan điểm trái ngược.

Rất nhiều người tỏ ra bất bình, thậm chí phẫn nộ trước cách giáo dục có phần thực dụng mà người mẹ đang gieo rắc vào đầu một cô bé mới 16 tuổi.

Một người dùng để lại bình luận gay gắt: "Chị ơi sao chị dạy con gì kì vậy ạ? Em tưởng làm mẹ là dạy con tư duy thật tốt, biết đúng biết sai. Chọn chồng xây dựng tổ ấm hạnh phúc, chọn người thương mình và có cùng tư tưởng cố gắng phấn đấu chứ? Không lẽ chị muốn con chị đi tiếp hôn nhân sai lầm hả chị?"

Đa số ý kiến thuộc phe này cho rằng tiền bạc rất quan trọng, nhưng việc dạy con gái chấp nhận một người đàn ông phản bội, sống trong một gia đình "lạnh ngắt" chỉ để đổi lấy tiền chu cấp là đang hạ thấp giá trị của phụ nữ và làm tổn thương tâm lý của thế hệ tương lai.

Ở chiều ngược lại, không ít người, đặc biệt là những người đã từng nếm trải sự khắc nghiệt của cuộc sống cơm áo gạo tiền lại lên tiếng bênh vực góc nhìn của người mẹ. Họ cho rằng đây là lời khuyên 'thô nhưng thật'.

Một tài khoản chia sẻ: "Nói thật lấy chồng giàu không sai, nhưng lấy chồng nghèo mà nghèo tư tưởng là sai hoàn toàn. Cách tốt nhất bạn dạy con là con phải tự lập kiếm tiền, nếu không vui thì có thể bước ra một mối quan hệ không bị tiền bạc ràng buộc mới chính là điều bạn nên dạy con mình.''

Những người đồng tình với quan điểm dạy con lấy chồng giàu của bà mẹ đơn thân thì chỉ ra thực tế phũ phàng, một người chồng nghèo vẫn có thể ngoại tình và vô trách nhiệm. Vậy thì giữa cái khổ của sự thiếu thốn và cái khổ trong nhung lụa có tiền chu cấp nuôi con, phương án của người mẹ đơn thân trên rõ ràng là một 'đường lui' an toàn.

Tuy nhiên, việc dạy con gái hiểu về giá trị của tài chính trong hôn nhân là một tư duy hoàn toàn đúng đắn. Sự nghèo khó và túng quẫn vốn là một trong những nguyên nhân hàng đầu bóp nghẹt hạnh phúc của bất kỳ gia đình nào.

Thế nhưng, thay vì dạy con gái 'gá' cuộc đời mình vào chiếc ví của một người đàn ông giàu có để rồi phải học cách cam chịu sự phản bội, tại sao các bà mẹ không dạy con cách tự mình trở nên giàu có?

Khi một cô gái có thể tự lập tài chính, tự mua được món đồ mình thích và bước đi trên đôi chân của chính mình, cô ấy sẽ có đặc quyền riêng, đó là lấy chồng chỉ vì tình yêu chứ không phải vì một bài toán sinh tồn kinh tế. Đó mới chính là sự kiêu hãnh và hạnh phúc trọn vẹn nhất mà mọi cô con gái xứng đáng được nhận từ lời dạy của mẹ.

Hà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI