Được làm con gái của cha

02/04/2025 - 11:00

PNO - Đặt giả thiết nếu một ngày vợ chồng không còn đồng hành cùng nhau được nữa, điều con tiếc nuối lớn nhất là sẽ không còn được làm con gái của cha.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngày đầu con về nhà mình làm dâu, cha đến bên con nhẹ nhàng nói: “Đây là nhà của con, hãy ăn món con thích, mặc đồ con muốn, sống thật vui vẻ và thoải mái”. Ngay giây phút ấy, con biết rằng mình đã có thêm một người cha đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống.

Gần 15 năm làm dâu, từ bỡ ngỡ ban đầu đến thân thuộc như hôm nay, con luôn biết ơn cha đã giúp đỡ và bao dung. Ngày 2 buổi sáng trưa, trước khi đi làm, xe máy của con được cha dắt sẵn ra sân, nón bảo hiểm để ngay ngắn trên xe. Ngày mưa, cha luôn dặn con nhớ mang áo mưa; ngày nắng cha hỏi con đã mang váy chống nắng chưa.

Bữa cơm, bao giờ cha cũng dặn mẹ làm thêm mấy món con thích. Đợt con mang bầu bé Gấu, viêm họng kéo dài mà không thể uống thuốc tây, cha hì hụi ra vườn đào gừng, ngâm nước ấm rồi đưa tận tay cho con… Biết con lấy chồng xa, năm nào cũng vài bận cha tạo điều kiện cho vợ chồng con về ngoại.

Nhiều người nhìn vào hôn nhân của vợ chồng con vẫn thầm ngưỡng mộ. Nhưng họ đâu biết để ấm êm, thuận hòa như hôm nay, tụi con cũng từng trải qua nhiều sóng gió, có những lúc tưởng phải buông tay nhau. May mắn thay, lúc đó chúng con có cha. Sự xốc nổi, hơn thua và tự ái cao ngất trời của tuổi trẻ đã được một người dày dặn trải nghiệm trong cuộc sống kìm xuống bớt.

Cha vẫn thường nhắc nhở, khi tức giận hãy nhớ đến lúc ban đầu vì sao mà muốn sống bên nhau. Vợ chồng con đã bình tĩnh, dẹp tự ái sang một bên để ngồi xuống nói chuyện với nhau. Sau những chia sẻ, tụi con hiểu nhau và biết cách nhẫn nhịn nhau hơn.

Quả thật, con luôn biết ơn vì bao giờ cha cũng đứng về phía con, động viên và an ủi để con không có cảm giác mình lạc lõng khi sống xa cha mẹ ruột. Trong những lúc cuộc hôn nhân có vấn đề, con luôn đặt giả thiết nếu một ngày vợ chồng không còn đồng hành cùng nhau được nữa, điều con tiếc nuối lớn nhất là sẽ không còn được là con gái của cha. Đó cũng là một trong những lý do con cố gắng hết sức gìn giữ gia đình nhỏ của mình.

Trong lòng con, cha đã thân thương như cha ruột, con hạnh phúc vì được làm con gái của cha. Thật lòng con tin, sau này chồng con cũng sẽ như cha - trở thành người đàn ông vững vàng, ấm áp.

Thu Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI