Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?

Tôi đi kiện chồng cưỡng dâm, nhưng không ai nhận đơn

18/11/2025 - 21:00

PNO - Từ ngày 15/12/2025 phạt 30 triệu đồng nếu cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn, khi đọc được thông tin này tôi vừa mừng vừa buồn.

Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã được Chính Phủ ban hành, phạt 30 triệu đồng với hành vi cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục. Khi đọc được thông tin này, tôi vừa mừng vừa buồn.

Tôi mừng vì có những người bị bạo hành tình dục, bị cưỡng ép quan hệ sẽ có nơi để bấu víu, nhưng cũng buồn vì Nghị định này ra đời quá trễ khiến những u uất ngày xưa của tôi lại kéo về

10 năm trước, tôi từng đi kiện chồng vì anh cưỡng ép tôi quan hệ và 'tác động vật lý' khiến cơ thể của tôi bầm dập. Thời điểm đó, tôi đã nộp đơn xin đơn phương ly hôn và toà đã nhận hồ sơ.

Chúng tôi không còn tiếng nói chung, chồng tôi không chỉ vô trách nhiệm trong đời sống hôn nhân và bỏ nhà đi không một lý do mà còn vô trách nhiệm với con. Khi con bị bệnh cần vào bệnh viện, tôi gọi cho anh, nhưng anh cũng không về mà bỏ mặc tôi loay hoay.

Vì phải mang theo cả 2 đứa con, một đứa 4 tuổi và một đứa 3 tuổi, vào bệnh viện một mình, tôi thấy mình bất hạnh hơn bao giờ hết. Và đó là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định nộp đơn xin đơn phương ly hôn.

Hôm đó, tôi còn nhớ như in, cơn ác mộng bắt đầu từ 4 giờ sáng, anh ta vào phòng đòi quan hệ khi tôi đang ngủ. Vì tôi kháng cự nên anh ta đã đánh và xô tôi vào tủ quần áo khiến một mảng lưng lớn của tôi sau đó bị bầm, tay tôi trầy trụa.

Con tôi giật mình khóc ầm ĩ. Tôi ôm một đứa, dắt 1 đứa bỏ chạy ra cửa thang máy, chồng tôi chạy theo giành lại 1 đứa. Đến bây giờ, sau 10 năm, con tôi vẫn nói đó là cái đêm kinh khủng nhất của con.

Sau khi đưa con tôi đi học, tôi vào công an phường trình báo. Công an phường chỉ lập biên bản xác nhận tôi bị chồng đánh và mời anh ta lên phường với mục đích là hoà giải.

Tôi không chấp nhận điều đó và được các anh công an hướng dẫn lên công an quận (cũ). Vì công an phường gần uỷ ban phường và trong đó có ban bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Tôi bước vào để khai báo.

Tôi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của người cán bộ tiếp nhận trình báo. Mặt chị lạnh như tiền nhìn tôi vừa khóc vừa kể. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, thậm chí còn mệt lả vì một đêm thiếu ngủ và đói, song điều tôi nhận được từ chị là: "Chị về đi, tôi đã nhận thông tin của chị".

Sau đó, tôi tiếp tục lên công an quận, với hi vọng mong manh. Nhưng rồi sau khi mang giấy tờ, cả biên bản công an và cả giấy tiếp nhận hồ sơ của toà án, tôi chỉ nhận được câu trả lời: "Chị với anh chưa ly hôn nên chuyện chị muốn kiện anh vì bạo hành thì được, còn cưỡng ép tình dục thì không. Bạo hành thì công an phường đã lập biên bản, nên ở công an quận không giải quyết, chị đợi công an phường giải quyết cho".

Lúc đó tôi suy sụp hoàn toàn và phải mang 2 con ra khách sạn ở, vì nếu ở nhà thì chồng sẽ không để yên. Sau đó tôi bắt đầu công cuộc đi tìm nhà trọ và quyết ở riêng, đi dù toà án chưa có phán quyết.

Thời ấy tôi chỉ nghĩ, phải tới trình báo để cứu lấy mình trước khi đợi cơ quan chức năng ra những quyết định cụ thể. Còn bây giờ, đã có hẳn một Nghị quyết với những quy định rõ ràng bảo vệ người yếu thế và có cả khung hình phạt, tôi tin rằng, ít nhất sẽ có những người phụ nữ bị bạo hành tình dục giống tôi năm xưa không còn lạc lõng...

Kim Ngọc (TPHCM)

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?'.

Bài viết bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI