Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?

Chồng không thể kiện vợ cưỡng bức tình dục

14/11/2025 - 17:30

PNO - Sự thăng hoa của tình yêu với nhà tôi bị bóp méo thành công cụ đổi chác, xoa dịu cơn ghen hay vũ khí kiểm soát bạn đời?

Ở chỗ làm mới của tôi, sáng nào cũng có 2 nữ đồng nghiệp hỏi nhau: “Hồi tối có gửi tiết kiệm được không?”.

Tôi thấy lạ, buổi tối có ngân hàng nào mở cửa đâu mà gửi tiền và chẳng lẽ tối nào cũng có dư tiền để gửi… Nhiều tuần sau, khi thân hơn, tôi mới hiểu đó là cách nói tiếu lâm, 2 chị ngầm thông báo nhau là hồi tối đã ép chồng quan hệ thành công. Đối với các chị đấy là cách 'thu tiền' chồng.

Tôi và các anh em cánh đàn ông trong công ty lắc đầu. Nếu lời kể của 2 chị là thật thì 2 ông chồng ấy đồng hội đồng thuyền với tôi, cũng đang ôm nỗi khổ bị vợ ép chuyện gối chăn.

Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình khiến não người đàn ông không còn chỗ trống để điền vào ham muốn gối chăn - Ảnh: Freepik
Áp lực công việc, trách nhiệm gia đình khiến não người đàn ông không còn chỗ trống để điền vào ham muốn gối chăn - Ảnh minh họa: Freepik

Tôi và vợ cưới nhau 13 năm, có 2 mặt con. Cô ấy là người tốt, giỏi giang, nhưng có tật hay ghen. Cô ấy luôn sống trong nỗi sợ hãi chồng ngoại tình, mà cách duy nhất để trấn an cơn ghen đó lại là... cưỡng ép tôi quan hệ tình dục.

Tôi từng vô tình nghe được vợ hỏi bạn thân của cô ấy: “Chồng tui mỗi tháng giao ban được có 1 - 2 lần, chắc chắn có bồ bên ngoài rồi đúng không bà? Mà 1-2 lần đó là do tui kè sát á”.

Luôn phải gồng mình với công việc, tôi chỉ muốn được ngủ, được bình yên tâm trí. Cộng thêm vợ ghen tuông, chì chiết khiến cảm xúc tôi như đã cạn khô, không còn khoảng trống nào cho sự lãng mạn, ham muốn.

Lời phủ đầu rằng tôi có bồ, 'cả thèm chóng chán' như mũi kim đâm vào sự tự trọng của một người chồng. Tôi mệt mỏi thanh minh, giải thích về áp lực trả nợ góp nhà, về công việc, về sự kiệt sức, về chăm lo cho con, cha mẹ già… nhưng vô ích. Vợ tôi chỉ hỏi ngược lại: “Ai chả áp lực, bộ thế giới này chỉ có mình anh áp lực thôi hả?”. Cô ấy nghĩ sự thoái thác tình dục của tôi là bằng chứng của sự phản bội. Nhiều khi vợ nói quá, tôi nhức đầu nên nín lặng. Vợ càng lồng lên tức giận hoặc khóc lóc, cho rằng vậy là tôi đã xác tín có mối quan hệ ngoài luồng.

Chống chế chẳng được mà im lặng cũng không xong, thôi thì tôi cứ ráng chiều vợ, dù lòng chẳng chút hào hứng. Tôi cảm thấy bị hạ thấp, bị xem thường như một công cụ. Có khi tôi nghĩ dại, cầu mong cho tôi yếu sinh lý, để được... tha bổng và tôi được phép rút lui trong danh dự.

Nỗi khổ gối chăn của tôi biết tỏ cùng ai. Ái ân là pha thăng hoa của tình yêu và sự tự nguyện, sao với nhà tôi, nó lại bị bóp méo thành công cụ đổi chác, xoa dịu cơn ghen hay vũ khí kiểm soát bạn đời?

Nhân Nghị định 282/2025/NĐCP quy định phạt hành chính đến 30 triệu đồng đối với hành vi ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn, tôi thấy nhiều người bàn cách phạt tiền hay cho đi lao động công ích, tôi thì băn khoăn không biết phải đưa bi kịch của mình ra ánh sáng kiểu gì.

Ví dụ, vợ tôi có bị phạt thì đó cũng không phải là chiến thắng để tôi hả hê và cũng không có hình phạt nào mà tôi muốn áp lên vợ mình. Lỡ mà vợ bị bắt đi lao động thì ai đưa đón con tôi đi học (tôi đi làm sớm, xa nhà). Như vậy, áp lực sẽ chồng lên áp lực. Và sau phạt, vợ tôi bị người đời nhìn với ánh mắt thế nào? Phạt tiền hay lao động cũng thế thôi, vì ngay bước đầu, tôi và nhiều ông chồng đã không thể làm được chuyện kiện vợ mình cưỡng bức trên giường.

Tôi chỉ mong 3 điều: vợ chồng thấu hiểu và san sẻ gánh nặng cho nhau, đừng ghen tuông vô cớ và tình dục là đồng thuận ở cả hai chiều.

Tô Châu (TPHCM)

Mời bạn đọc tham gia diễn đàn 'Phạt 30 triệu đồng khi ép vợ hoặc chồng quan hệ - được không?'.

Bài viết bày tỏ quan điểm, chia sẻ câu chuyện thực tế, tranh luận về điều luật, xu thế phát triển của xã hội... xin gửi về địa chỉ: online@baophunu.org.vn. Bài được sử dụng sẽ nhận nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI