Hội cha mẹ "cười té ghế" với danh sách idol của các bé gái

06/05/2025 - 18:41

PNO - Không chỉ vì nội dung ghi toàn tên các anh trai, các mẹ còn cười lăn vì phải đánh vần mãi mới hiểu con viết gì.

2 ngày nay, dân mạng rôm rả quanh bức hình có nội dung “quyển sách ghi nhớ của con gái tôi”. Dưới phần bình luận, nhiều phụ huynh khoe thêm những bức hình “cười té ghé” của các "thiên kim tiểu thư" chưa rành tiếng Việt, tiếng Anh; đồng thời họ bỗng thấy mình... không cô đơn.

Bức hình với nội dung: Cuốn sách ghi nhớ của con gái tôi được dân mạng truyền tay
Bức hình "Cuốn sách ghi nhớ của con gái tôi" được dân mạng truyền nhau (nguồn ảnh: Facebook)

Cụ thể, danh sách một bé gái nắn nót ghi có những cái tên như: “Nguyển quang anh”, “hiếu thứ hai”, “cay tành boi”, “dương đô mít”, “hùng hình”, “ai dắt”, “quang hùng mát tơ đi”…

Nhờ sự phán đoán từ cộng đồng mạng, nhiều người mới có thể luận giải được những cái tên này chính là cách phát âm tên của những nam nghệ sĩ từ chương trình gameshow thực tế “Anh trai say Hi” như: Nguyễn Quang Anh, Hiếu Thứ Hai, Captain Boy, Dương Domic, Hùng Huỳnh, Isaac, Quang Hùng MasterD…

Đặc biệt, không chỉ bé gái - chủ nhân của bản ghi chép hâm mộ các nghệ sĩ này, rất nhiều cha mẹ khác đã chia sẻ những bức ảnh nội dung tương tự. Dường như các bé gái đã xem say sưa, bàn luận rôm rả chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng ở lớp học, tạo thành một làn sóng thần tượng và các bé đã có những cái tên thần tượng yêu thích để chép vào sổ tay.

Không chỉ ghi tên, các bé gái còn vẽ tranh, viết bình luận về độ đẹp trai của các thần tượng
Không chỉ ghi tên, các bé gái còn vẽ tranh, bình luận về độ đẹp trai của các thần tượng

Dù các bé còn chưa viết chính xác tên của các "anh trai", nhưng tình cảm dành cho các anh vẫn vô bờ bến. Nhiều mẹ chia sẻ, chuyện học hành, thi cử có thể con không quan tâm, nhưng bài hát của các anh thì ghi nhớ sâu sắc:

“Thì ra là nhiều người cùng cảnh với mình. Nhà mình, con gái cũng dán "quang hùng mat tơ đi", "anh trai say hai" dán hình, ghi sổ tùm lum…”; “Nhà mình thì suốt ngày "quang hùng mát tơ đi", xong đòi đi xem "quang hùng con xớt", nắm tay "quang hùng" một tuần không rửa tay”; “Tui tưởng mỗi con gái lớp 2 của tui như thế cho tới khi đọc được bài này”.

“Tưởng mỗi con gái mình vậy chứ. Rồi nó lại đam mê thêm các bài hát tiếng Trung trên TikTok, danh sách phải hơn 50 bài”; “Y chang nhà tui, phù hiệu cũng nhét ảnh "Anh trai say Hi", về là hát không trượt phát nào. Vì mỗi tập các anh cứ nhuộm tóc na ná nhau, ôn thi không quan tâm, nhưng nhìn ảnh "ôn tên" thì không tối nào con không đọc”… Rất nhiều tài khoản người dùng kể chuyện khôi hài về con cháu trong nhà qua phần bình luận.

Các mẹ còn thể hiện "sự đau đầu" khi con gái mơ được cưới người trong mộng, chỉ cần gặp gỡ là cảm thấy mãn nguyện, vẽ tranh chân dung, nghêu ngao các bài hát, dán những tấm thẻ in hình các anh vào sách vở, xin được nhuộm tóc giống màu thần tượng…

Chưa ghi đúng tên các anh nhưng tình cảm thì vô bờ
Chưa ghi đúng tên "các anh trai", nhưng tình cảm của bé thì vô bờ

Bên cạnh các bình luận thể hiện việc "không hiểu nổi đam mê của con", nhiều phụ huynh cho rằng chuyện mê người nổi tiếng thời nào cũng vậy. Cha mẹ khi còn là những cô bé, cậu bé, cũng yêu thích các diễn viên, ca sĩ trong nước, ngoài nước và thể hiện niềm yêu thích đó bằng việc ghi tên, dán ảnh, học thuộc lời bài hát…

Tài khoản Huyền Lê bình luận: “Thế hệ mình mua kẹo me để lấy ảnh Lý Hùng, Diễm Hương, Thu Hà, Diễm My, Việt Trinh, Lý Thu Thảo, Y Phụng, Công Hậu…”.

Tài khoản Ngọc Hằng viết: “Tôi ngày xưa dán ảnh thần tượng ở khắp tường, cứ đi học về là nằm lăn ra giường, gác chân lên ngắm… các anh người yêu”. Tài khoản Minh Minh kể: “Nhớ một thời cơm ăn vội, đi học chạy về vội để kịp ôm tivi đúng giờ để được gặp thần tượng. Đêm nằm ngủ toàn mơ thấy mình mặc váy cưới công chúa”…

Xa hơn chủ đề bàn luận về việc ngưỡng mộ các nghệ sĩ từ show truyền hình, nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ quan điểm cần đề phòng khi trào lưu thần tượng đang thâm nhập các trường học, từ cấp mẫu giáo cho đến cấp III.

"Phải thấy ngay rằng, không chỉ mê vẻ ngoài đẹp trai, mê bài hát mà những đứa trẻ có thể còn làm theo bất kỳ điều gì từ thần tượng của mình. Những đứa trẻ không phân biệt được đâu là tài năng để biểu diễn, đâu là hành vi xấu trong đời thực nên sẽ có thể sai lầm nếu coi thần tượng là hình mẫu để noi theo bất chấp”, tài khoản Phượng Nguyễn nêu vấn đề.

Thiết nghĩ, cha mẹ không nên ngăn cấm sở thích của con, nhưng cần đồng hành sát sao, thường xuyên tâm sự với con để có những định hướng đúng đắn, đảm bảo con có một hành trình lớn khôn lành mạnh.

Linh Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI