Cứu trợ thiên tai: Bản thân an toàn, gia đình an tâm

28/11/2025 - 17:30

PNO - Những ngày qua, rất nhiều tình nguyện viên từ mọi miền đất nước đã lên đường đến các tỉnh miền Trung để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Bên cạnh thuốc men, hàng hóa…, nhiều tình nguyện viên còn chú trọng việc trang bị kiến thức, kỹ năng để giúp người dân và nhất là để bảo vệ bản thân trong quá trình cứu trợ.

Các tình nguyện viên được huấn luyện kỹ năng hồi sức tim phổi - ẢNH: CÁT QUÂN
Các tình nguyện viên được huấn luyện kỹ năng hồi sức tim phổi - Ảnh: Cát Quân

Giúp người không chỉ cần nhiệt huyết

Có mặt tại lớp huấn luyện về sơ cấp cứu chấn thương do thiên tai dành cho tình nguyện viên chuẩn bị đi vào vùng bão lũ do Tổ chức Đào tạo kỹ năng sinh tồn SSVN (Survival Skills Vietnam) thực hiện, chị Ngô Ngọc Lan (phường Tân Phú, TPHCM) cho biết lý do đi học là để có thêm kiến thức, kỹ năng; đặc biệt để người thân an tâm mỗi khi chị tham gia hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Vợ chồng chị Lan đều là những người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Công tác trong ngành y, chị thường xuyên tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc ở vùng sâu, vùng xa nên ý thức rõ những tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong hành trình.

Đừng quên cái ôm thật chặt dành cho người bị nạn

Khi đối mặt thiên tai, người dân rất sợ hãi. Khi thiên tai đã qua, họ phải đối diện cảnh mất mát không chỉ tài sản mà đôi khi là cả người thân. Vì vậy, một cái ôm ấm áp, chân thành sẽ trở thành nguồn động viên, an ủi, trấn an người bị nạn một cách hữu hiệu.

Chị Đồng Thuy - Giám đốc sự kiện dự án thiện nguyện JIC Thăng Long - đến lớp huấn luyện với trọng trách đặc biệt. Tổ chức thiện nguyện của chị Thuy đã hoạt động hơn 17 năm, bản thân chị khá dày dạn kinh nghiệm cứu trợ tại các vùng thiên tai và vùng sâu, vùng xa. Đợt cứu trợ miền Trung lần này, đoàn thiện nguyện của chị có đông thành viên, nhiều người chưa có kinh nghiệm nên chị đi học để về hướng dẫn lại cho đồng đội. Có khoảng 40 tình nguyện viên là các thợ máy được tổ chức của chị Thuy huy động chuẩn bị lên đường ra miền Trung để sửa xe, thiết bị điện gia dụng của bà con bị hỏng do ngập lũ.
Vì thường xuyên huy động tình nguyện viên, chị Thuy đã lên kế hoạch hợp tác dài hạn với SSVN để mở các buổi tập huấn sơ cấp cứu định kỳ, đảm bảo mọi thành viên đều được trang bị kỹ năng trước khi tham gia bất kỳ chương trình thiện nguyện nào.

Khi bạn sống mới có thể giúp người khác

Khi tham gia cứu trợ vùng thiên tai, hiện trường và thời tiết khắc nghiệt là những mối nguy hiểm thường trực. Tuy nhiên, ít ai ngờ nạn nhân cũng có thể trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với người cứu trợ.

“Kiến thức về sơ cấp cứu, kiến thức sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt rất cần thiết. Học xong, tôi về hướng dẫn lại cho chồng. Nhiều khi chồng đi thiện nguyện ở vùng sâu, vùng xa, tôi rất lo. Ngược lại, khi tôi đi, chồng cũng lo. Sau buổi học, với những kiến thức này, vợ chồng tôi an tâm hơn rất nhiều để tiếp tục đóng góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng”.

Chị Ngô Ngọc Lan (phường Tân Phú, TPHCM)

Anh Khánh An (xã Bình Chánh, TPHCM) chưa hết bàng hoàng khi kể về lần cứu người đuối nước. Thấy có người té sông, quan sát nước không chảy xiết cũng không quá sâu, anh An rất tự tin về khả năng bơi lội nên không chần chừ mà nhảy xuống nước ứng cứu. “Nạn nhân lúc đó hoảng loạn tột độ, ra sức giãy giụa, đè tôi xuống để tìm điểm bám; nếu không may hoặc sơ sẩy là mình chết chung với họ” - anh An nhớ lại. Cũng may, dù rất khó khăn, anh An đã đưa được người bị nạn vào bờ.

Chia sẻ về vấn đề này, bà Trang Jena Nguyễn - đồng sáng lập SSVN - khẳng định nguyên tắc cốt lõi trong sơ cấp cứu: người cứu hộ là người quan trọng nhất. “Trong trường hợp thấy người đuối nước, chúng ta không được nhảy xuống cứu ngay vì trong mưa bão, dòng nước chảy rất mạnh và nguy hiểm. Cách tốt nhất là ném cây hoặc dây để nạn nhân bám vào và kéo họ lên” - bà Trang Jena Nguyễn lưu ý.

Bà Trang phân tích thêm, dù đã được trang bị kiến thức và kỹ năng, người cứu hộ tuyệt đối không được vội vàng mà phải thực hiện quy trình kiểm tra an toàn. Đầu tiên, phải kiểm tra mối nguy hiểm tại hiện trường, đánh giá thật kỹ rủi ro (dòng nước chảy, điện giật, sạt lở…). Không tự ý tiến vào khu vực nguy hiểm. Nếu hiện trường không an toàn, lập tức gọi cho lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp nhờ hỗ trợ. Chỉ bắt đầu cứu trợ, thực hiện sơ cấp cứu khi hiện trường đã an toàn. Việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu (hồi sức tim phổi, xử lý vết thương…) là vô cùng cần thiết cho đội ngũ tình nguyện viên chuẩn bị tham gia cứu trợ vùng lũ lụt.

Bà Trang Jena Nguyễn thao tác kỹ năng sơ cấp cứu tại buổi tập huấn - ẢNH: CÁT QUÂN
Bà Trang Jena Nguyễn thao tác kỹ năng sơ cấp cứu tại buổi tập huấn - Ảnh: Cát Quân

Ba lô sinh tồn gọn nhẹ là bước chuẩn bị quan trọng nhất

Theo ông Phạm Thành Nhân - chuyên gia kỹ năng sinh tồn rừng của SSVN - khi đi cứu trợ, tình nguyện viên nên chuẩn bị 1 ba lô sinh tồn gọn nhẹ. Đặc biệt, cần có thẻ thông tin y tế cá nhân để vào ví, ốp điện thoại và dán lên ba lô. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, nhân viên y tế có thể dễ dàng biết thông tin, tình trạng sức khỏe tình nguyện viên mà dễ dàng ứng cứu. Ngoài ra, mỗi người nên chuẩn bị 1 chiếc còi, tốt nhất là mang còi vào cổ để có thể phát ra tín hiệu kêu cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Trong ba lô sinh tồn nên có nước uống (2 chai, mỗi chai 1,5 lít), lương khô, đồ hộp, sô cô la, muối thô, gừng viên giữ ấm, điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin có tín hiệu SOS hoặc đèn pin thông thường, túi y tế cá nhân, quần áo gọn nhẹ, áo mưa bộ, chăn bạc giữ nhiệt, túi zip chống nước, phao tạm, dao nhỏ hoặc kéo chuyên dụng, dây thừng (loại 10m và loại 3m), nến và bật lửa, 3 đôi vớ để giữ ấm… Các vật dụng trên cần được kiểm tra định kỳ để luôn sẵn sàng.

Khi đi cứu trợ, tình nguyện viên không được tách lẻ đi một mình mà phải đi cùng nhau, tối thiểu 2 người, để có thể hỗ trợ nhau khi cần. Khi gặp tình huống nguy hiểm, dù bạn thành thạo các kỹ năng như thế nào cũng đừng chần chừ mà phải mang theo ba lô sinh tồn và chạy ngay.

“Không cần bạn làm anh hùng, chỉ cần bạn sống vì khi bạn sống mới có thể giúp được người khác” - ông Nhân phân tích.

Nhã Chân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI