Nhà văn Nguyễn Đông Thức: Người mài 'ngọc trong đá' kể về vết xước hôn nhân

13/06/2026 - 13:18

PNO - Sáng 13/6, tại Đường Sách TPHCM, buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết “Đời đôi lần lúng túng” của nhà văn Nguyễn Đông Thức đã trở thành không gian dịu lòng cho những tâm hồn từng va đập, tổn thương giữa lòng đô thị đi tìm lại chiếc neo hạnh phúc. “Đây không phải là một cuốn truyện ngôn tình” - nhà văn đã mở đầu tác phẩm mới của mình bằng một lời khẳng định thành thật như thế.

Những vết xước hôn nhân dưới lăng kính bao dung

Có những cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách của thời đại học không chỉ để gọi tên kỷ niệm, mà là để mở toang cánh cửa dẫn về những miền ký ức ngổn ngang. Đời đôi lần lúng túng bắt đầu từ một lát cắt đầy hoài niệm, để rồi từ đó bóc tách từng lớp góc khuất hôn nhân qua cuộc đời của ba người bạn thân: Hoàng Hoa, Hoài Thu và Mỹ Duyên.

Dưới ngòi bút đầy trắc ẩn của nhà văn Nguyễn Đông Thức, người đọc như nhìn thấy một "đại dương" được dệt bằng chính những giọt nước mắt mặn chát của người phụ nữ trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Tác phẩm không né tránh những gam màu xám xịt của hiện thực: sự ích kỷ, ngoại tình, áp lực cơm áo gạo tiền cho đến nỗi cô đơn sâu thẳm ngay trong chính mái ấm của mình.

Tác phẩm hiện được NXB Tổng hợp TPHCM phát hành
Tác phẩm hiện được NXB Tổng hợp TPHCM phát hành

Thế nhưng, vượt lên trên những lúng túng và chia ly, cuốn sách là lời thức tỉnh dịu dàng rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi để gánh chịu đớn đau. Sự xuất hiện của những người đàn ông tử tế như Thắng, Ngôn, Long hay Thường chính là một cái chạm tay nhẹ nhàng, mang lại cảm giác bình yên và gửi gắm niềm tin rằng sự chân thành vẫn luôn ở lại phía sau giông bão.

Trước những nỗi đau tưởng chừng như bế tắc của ly hôn, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã thắp lên một đốm lửa ấm áp bằng tư duy và một tâm thế đầy tươi sáng. Ông nhắn nhủ: "Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn, luôn luôn đi ở phía trước và chúng ta không việc gì phải ôm một nỗi đau khổ trong lòng".

Nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ tại buổi giao lưu
Nhà văn Nguyễn Đông Thức chia sẻ tại buổi giao lưu

"Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Không gặp người này thích hợp thì sẽ gặp người khác thích hợp. Quan trọng là đừng quá thụ động, đừng quá tiêu cực... Chúng ta hãy cứ tiến lên với tinh thần biết yêu thương bản thân và dám chấp nhận những thử thách để có một hạnh phúc mới” - ông nhấn mạnh.

Người phu chữ U80 san sẻ cùng những trái tim từng vụn vỡ

Nhà thơ, nhà báo Lê Minh Quốc cũng bày tỏ sự kính phục trước “đạo văn chương” của đàn anh. Ở tuổi 75, Nguyễn Đông Thức vẫn miệt mài viết bằng cả sự chuyên nghiệp và cái tâm trong sáng nhất.

Nhiều độc giả thích thú trước nét dí dỏm, duyên dáng khi kể chuyện của nhà văn Nguyễn Đông Thức
Nhiều độc giả thích thú trước nét dí dỏm, duyên dáng khi kể chuyện của nhà văn Nguyễn Đông Thức

Mặt khác, nhà văn Xuân Phượng cũng thẳng thắn thừa nhận mình đã bị tác giả “gieo những hồi chuông thức tỉnh” bởi những vấn đề đưa ra chạm đúng vào nỗi lo âu canh cánh của mọi gia đình thời hiện đại. Cuốn sách quan trọng đến mức bà muốn dành nó cho con, cho cháu mình chiêm nghiệm khi đối diện với những khúc quanh khó giải quyết của cuộc sống.

Dù chạm vào những chủ đề gai góc của tình yêu và hôn nhân, cuốn sách vẫn mang một nhịp điệu rất hoài niệm và không thiếu nét hóm hỉnh. Bản thân tác giả Nguyễn Đông Thức cũng dí dỏm tự nhận đây là một thử nghiệm thú vị khi lần đầu tiên ở độ tuổi U80, ông thử sức với một thể loại mang dáng dấp của truyện ngôn tình. Với kết thúc mở đầy chiêm nghiệm như chính cuộc đời vốn dĩ, tác phẩm để lại khoảng lặng lơ lửng cho mỗi người tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình.

Vài độc giả tò mò. hăng hái đặt câu hỏi cho nhà văn xoay quanh quá trình ông tạo nên quyển sách
Vài độc giả tò mò, hăng hái đặt câu hỏi cho nhà văn, xoay quanh quá trình ông tạo nên quyển sách

Đời đôi lần lúng túng được tạo ra với mong muốn có thể nhắn nhủ mỗi người - đặc biệt là phụ nữ - hãy biết trân trọng giá trị bản thân, mạnh mẽ bước qua phiền muộn để gặt hái bình yên, bởi chúng ta đều đáng được sống vui, thay vì chịu đựng hoặc ôm mãi một nỗi đau.

Chân dung nhà văn Nguyễn Đông Thức
Chân dung nhà văn Nguyễn Đông Thức

Sự nghiệp hơn 40 năm miệt mài cầm bút của nhà văn Nguyễn Đông Thức (nguyên phóng viên Báo Tuổi Trẻ) vốn đã là một phần ký ức của biết bao thế hệ tuổi trẻ đô thị.

Hơn 30 đầu sách giá trị của ông, từ Ngọc trong đá, Ngôi sao cô đơn cho đến Vĩnh biệt mùa hè (phim truyền hình 12A và 4H), đều mang một tinh thần lãng mạn, thanh xuân tha thiết. Và lần này, với Đời đôi lần lúng túng, người phu chữ ấy lại một lần nữa dùng sự bao dung của một đời người để vỗ về những vết thương, nhắc nhở người ta biết yêu thương bản thân trọn vẹn sau những ngày giông bão.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI