Người dân Thái Lan đổ về Hoàng cung tiễn biệt Công chúa

13/06/2026 - 16:06

PNO - Hàng trăm người dân Thái Lan trong trang phục màu đen đã tập trung trước Hoàng cung ở Bangkok ngày 13/6 để chờ đón linh cữu của Công chúa Bajrakitiyabha.

Nhiều người buồn bả, cầm theo ảnh của công chúa xếp hàng trước cung điện Bangkok - Ảnh: EPA
Nhiều người buồn bã, cầm theo ảnh của công chúa xếp hàng trước cung điện Bangkok - Ảnh: EPA

Công chúa Bajrakitiyabha, thường được gọi là Công chúa Bha, từ trần ngày 11/6 sau hơn 3 năm hôn mê vì biến chứng liên quan đến bệnh tim. Sự ra đi của bà đã khiến nhiều người dân Thái Lan bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt bên ngoài khuôn viên Hoàng cung để chờ đoàn xe đưa linh cữu công chúa từ Bệnh viện Chulalongkorn về Hoàng cung Hoàng gia theo nghi thức truyền thống dành cho các thành viên hoàng tộc đã qua đời.

''Tôi sẽ ở đây cả ngày để chờ linh cữu của công chúa đến'' - bà Donnapha Kladbupha, 54 tuổi, một giáo viên tiếng Anh, chia sẻ. Bà cho biết việc nói lời từ biệt với công chúa là điều không hề dễ dàng, đồng thời nhấn mạnh Hoàng gia luôn là biểu tượng của sự đoàn kết đối với người dân Thái Lan trong những giai đoạn khó khăn.

Bà Donnapha cùng khoảng 20 thành viên của một nhóm ủng hộ Hoàng gia trên mạng đã đến Hoàng cung với mong muốn bày tỏ sự yêu mến đối với Nhà vua và tưởng nhớ công chúa quá cố.

Tại khu vực tưởng niệm, nhiều người dân xếp hàng để thực hiện nghi lễ Phật giáo truyền thống, rót nước thánh vào bát lễ đặt trước chân dung Công chúa Bajrakitiyabha.

Bà Nitikan Tephakham, 79 tuổi, đến từ tỉnh Roi Et ở đông bắc Thái Lan, cho biết bà vô cùng đau buồn khi hay tin công chúa qua đời.

''Khi công chúa lâm bệnh, tôi đã cầu nguyện mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra và hy vọng các đấng linh thiêng sẽ bảo vệ bà'' - bà nói.

Theo kế hoạch, linh cữu công chúa được đưa từ bệnh viện về Hoàng cung trong chiều 13/6. Đây là nghi thức từng được áp dụng khi cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời năm 2016 trước khi diễn ra quốc tang và lễ hỏa táng cấp hoàng gia.

Chính phủ Thái Lan hiện chưa công bố chi tiết lễ tang nhưng đã yêu cầu các cơ quan nhà nước treo cờ rủ trong 15 ngày và cán bộ, công chức mặc trang phục màu đen để tưởng niệm.

Các hoạt động diễn ra dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt về an ninh. Lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc dọc tuyến đường đoàn xe di chuyển, trong khi truyền thông bị hạn chế tiếp cận một số khu vực. Nhà chức trách cũng cảnh báo tình trạng ùn tắc giao thông và khuyến cáo người dân tránh các tuyến đường liên quan đến đoàn rước.

Không chỉ người dân Thái Lan, nhiều du khách quốc tế có mặt tại Hoàng cung, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Bangkok cũng chứng kiến bầu không khí trang nghiêm và xúc động.

Maria Marcais, 22 tuổi, du khách đến từ Canada, cho biết cô ấn tượng trước tình cảm mà người dân dành cho công chúa. ''Thật đặc biệt khi một người có thể được yêu mến đến như vậy. Điều đó thực sự rất sâu sắc'' - cô chia sẻ.

Gia Vũ (theo Straistimes)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI