Một sáng trên chợ nổi Cái Răng

13/06/2026 - 14:57

PNO - Chuyến đi giúp tôi hiểu rằng nơi đây không chỉ là điểm du lịch, mà với nhiều người dân miền Tây, nó vẫn là một phần của cuộc sống thường ngày

4 giờ sáng, khi thành phố còn chưa thức giấc, 5 chị em chúng tôi đã rục rịch kéo nhau ra bến tàu. Ai cũng háo hức cho lần đầu được ngắm nhìn chợ nổi Cái Răng trong ánh sáng đầu ngày.

Ý định đi chợ nổi đã được cả nhóm thống nhất từ trước. Trong chuyến đi chạy bộ năm 2025 tại Cần Thơ, một người bạn trong nhóm đứng ra đặt phòng, liên hệ tàu và sắp xếp lịch trình để cả đội cùng trải nghiệm. Chúng tôi đến nơi từ chiều hôm trước và dành buổi sáng hôm sau cho chuyến đi được mong chờ nhất.

Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, được phát áo phao và nghe hướng dẫn về lịch trình tham quan
Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, được phát áo phao và nghe hướng dẫn về lịch trình tham quan


Trời vẫn còn tối mịt. Ánh đèn từ những chiếc ghe, chiếc tàu hắt xuống mặt sông tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Con tàu chở khách khẽ nghiêng mình theo dòng nước. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi, được phát áo phao và nghe hướng dẫn về lịch trình tham quan trước khi khởi hành.

Đúng 5 giờ sáng, tàu rời bến.

Con tàu từ từ xuôi theo dòng nước trong không khí mát lạnh của buổi sớm. Bạn hướng dẫn viên giọng đặc sệt miền Tây vừa giới thiệu về các nhánh sông, lịch sử hình thành chợ nổi Cái Răng, vừa xen kẽ những câu hò, điệu hát đậm chất địa phương. Mỗi lần tàu đi ngang qua một địa điểm đặc biệt dọc ven sông, bạn lại nhiệt tình kể cho du khách nghe những câu chuyện gắn liền với vùng đất này. Đến đoạn có biểu tượng "Chợ nổi Cái Răng" nổi bật trên cầu Cần Thơ, bạn khéo léo nhờ bác tài cho chạy chậm lại để mọi người tranh thủ chụp vài tấm hình kỷ niệm.

Những chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa các ghe lớn
Những chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa các ghe lớn


Điểm dừng chân đầu tiên là một cơ sở làm hủ tiếu truyền thống. Tại đây, chúng tôi được tận mắt xem quy trình làm ra những sợi hủ tiếu quen thuộc. Với những người lần đầu tìm hiểu như chị em tôi, đây là một hoạt động vừa tò mò vừa thú vị.

Những chiếc ghe chở đầy trái cây tươi rói sắc màu nối tiếp nhau
Những chiếc ghe chở đầy trái cây tươi rói sắc màu nối tiếp nhau


Điều khiến tôi thích nhất có lẽ là khoảng thời gian ngồi trên tàu ngắm nhìn cuộc sống diễn ra giữa dòng sông.

Những chiếc ghe chở đầy trái cây tươi rói sắc màu nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng trên ghe xuất hiện hình ảnh một loại nông sản được treo lủng lẳng trên cây sào dựng đứng ở mũi ghe, gọi là "cây bẹo". Đây là cách quảng bá rất riêng của chợ nổi, giúp người mua nhận biết mặt hàng từ xa mà người bán không cần phải rao.

Trái cây chợ sớm
Trái cây chợ sớm


Bữa sáng cũng được bán ngay trên sông. Những chiếc ghe nhỏ len lỏi giữa các ghe lớn, mang theo hủ tiếu, cà phê, bánh mì, và nhiều món ăn quen thuộc khác. Có người mua mang đi, có người ngồi lại thưởng thức giữa bốn bề sông nước.

Khoai lang luộc, chuối luộc, khoai mì cũng được bán trên ghe
Khoai lang luộc, chuối luộc, khoai mì cũng được bán trên ghe


Hôm chúng tôi đi, tàu ghé vào một quán nổi để mọi người dùng bữa sáng. Đúng lúc đó, một ghe trái cây cập vào bên cạnh. Mấy chị em hào hứng mua 2 trái sầu riêng rồi khui ra để ăn sáng xong là thưởng thức luôn. Giữa làn gió sông mát rượi, vừa dùng bữa sáng vừa thưởng thức sầu riêng khi mặt trời từ từ nhô lên phía cuối dòng sông, ai cũng thấy chuyến đi thật đáng giá.

Trải nghiệm ăn sáng và thưởng thức sầu riêng trên sông
Trải nghiệm ăn sáng và thưởng thức sầu riêng trên sông


Điều bất ngờ nhất trong buổi sáng hôm ấy là cuộc gặp gỡ với một cặp cô dâu chú rể trên sông.

Giữa lúc tàu đang chầm chậm lướt đi, tôi nhìn thấy một chiếc ghe được trang trí bằng hoa cùng đôi lồng đèn đan tay rất xinh. Trên ghe, cô dâu mặc áo dài đỏ, chú rể khoác ghi lê bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Hai người đang tươi cười chụp hình giữa khung cảnh lênh đênh sông nước. Tôi nhìn rồi tự đoán mò, không biết họ đang chụp ảnh cưới hay vừa hoàn thành lễ cưới. Giữa không gian thanh bình của buổi sớm, hình ảnh ấy mang đến một nét thơ rất riêng của miền sông nước.

Giữa lúc tàu đang chầm chậm lướt đi, tôi nhìn thấy một chiếc ghe được trang trí bằng hoa cùng đôi lồng đèn đan tay rất xinh
Giữa lúc tàu đang chầm chậm lướt đi, tôi nhìn thấy một chiếc ghe được trang trí bằng hoa cùng đôi lồng đèn đan tay rất xinh


Sau bữa sáng, chúng tôi tiếp tục ghé thăm nơi làm các sản phẩm từ thốt nốt và được thưởng thức những ly nước thốt nốt mát lạnh giữa tiết trời đang dần nóng lên. Khi con tàu quay về bến, mặt trời đã lên cao. Tiếng cười nói vẫn rộn ràng suốt quãng đường trở lại.

Biểu tượng Chợ nổi Cái Răng nổi bật trên cầu Cần Thơ
Biểu tượng "Chợ nổi Cái Răng" nổi bật trên cầu Cần Thơ


Vài giờ trên sông giúp tôi hiểu rằng nơi đây không chỉ là điểm du lịch, mà với nhiều người dân miền Tây, nó vẫn là một phần của cuộc sống thường ngày. Và với những người lần đầu đến đây như chúng tôi, điều đọng lại không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là nhịp sống rất riêng của miền sông nước.

Một vài lưu ý nhỏ để có trải nghiệm trọn vẹn ở chợ nổi Cái Răng

  1. Nên đặt vé trước để chủ động sắp xếp thời gian tham quan.
  2. Có mặt đúng giờ theo hướng dẫn, các chuyến tàu sớm thường xuất phát lúc 5 giờ sáng.
  3. Thời gian di chuyển trên sông khoảng 2 - 3 tiếng nên bạn nhớ chuẩn bị trước những nhu cầu cá nhân cần thiết.
  4. Năm 2025, nhóm chúng tôi đi tàu Tư An với giá khoảng 100.000 đồng/người. Giá vé có thể thay đổi nên bạn nên liên hệ trực tiếp để cập nhật thông tin.
  5. Nếu có thể, hãy chọn chuyến sớm nhất trong ngày. Bởi một phần vẻ đẹp của chợ nổi nằm ở khoảnh khắc mặt trời vừa thức giấc trên dòng sông.


Lê Xinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI