Chăm chút những yêu thương

26/11/2025 - 22:27

PNO - Báo chí đưa tin đã tìm ra người đàn ông ở TPHCM mang trạm sạc đến cho bà con vùng lũ. Đó là anh Phan Ngọc Mẫn - 46 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TPHCM.

Những ngày bão lũ, anh Phan Ngọc Mẫn bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội bởi sáng kiến độc đáo: mang trạm sạc pin ra vùng lũ. Mọi người vô cùng ấn tượng với hình ảnh anh Mẫn cùng chiếc xe bán tải chạy vào những vùng nước còn chưa kịp rút; trên xe là rất nhiều điện thoại, dây sạc, ổ cắm. Xung quanh anh là những người dân chưa hết thất thần sau trận lũ lịch sử nhưng đã nở được nụ cười khi có thể gọi cho người thân báo bình an. Tính sơ sơ đã có chừng 50-60 chiếc điện thoại nhờ trạm sạc di động của anh Mẫn mà có pin sau bao ngày sập nguồn vì mất điện.

Trạm sạc di động của anh Phan Ngọc Mẫn đến với bà con vùng lũ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Trạm sạc di động của anh Phan Ngọc Mẫn đến với bà con vùng lũ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cách đây ít hôm, trên mạng xã hội có rất nhiều bài đăng của bao người con xa quê kể chuyện họ đã cồn cào ruột gan, phấp phỏng gọi tới “cháy máy” mà không sao liên lạc được với cha mẹ, ông bà, họ hàng nơi quê nhà là tâm lũ. Thế mới biết ngoài cơm ăn, nước uống, quần áo khô ráo, bà con vùng lũ còn một nhu cầu rất lớn: được kết nối. Thế mới càng trân quý sự tinh tế của người đàn ông này khi biết đặt mình vào vị trí của người nhận để cho đi thứ họ đang cần.

Một chàng trai khác còn rất trẻ, chưa vợ, kể khi anh theo nhóm cứu trợ đi sâu vào vùng bị cô lập thì có một phụ nữ đến gặp anh với vẻ bối rối nói: “Em ở Sài Gòn ra phải không? Có băng vệ sinh cho chị 1 miếng”. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó, không còn ngại ngần của người phụ nữ ấy, anh hiểu chị đã khổ sở thế nào mấy ngày qua. Sau khi lấy quà cứu trợ theo yêu cầu của chị, anh lập tức lên mạng kể câu chuyện trên để vận động thêm băng vệ sinh, tã lót cho phụ nữ, trẻ em vùng lũ.

Buổi sáng, mạng xã hội vừa có những ảnh chụp, video clip nói lên nỗi thống khổ của người dân khi lúa, bắp, gạo, nông sản ngấm nước, mọc mầm thì cuối chiều đã thấy cộng đồng lan tỏa thông tin kêu gọi giải cứu nông sản ướt cho bà con vùng lũ. Mọi người kêu gọi nhau tìm địa chỉ sấy khô miễn phí nông sản cho bà con để bán cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Những đường link được lập nhanh chóng để kết nối người bán, người mua, nhà máy chế biến, đơn vị vận chuyển.

Cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai là chuyện không xa lạ với người dân Việt Nam. Nhưng, so với nhiều năm trước, nhiều mùa trước, những món quà hỗ trợ đến từ mọi miền đã được chăm chút hơn, tinh tế hơn rất nhiều. Người ta nhắc nhau rằng vùng lũ không có nước sạch, không có điều kiện nấu nướng, tặng mì tôm thì chỉ có nhai sống, xót ruột lắm. Vậy là những bếp nấu bánh chưng, những điểm gói bánh tét, bánh giò xuất hiện. Chị em còn luộc trứng, nấu cơm rồi cẩn thận hút chân không, phân thành từng bọc nhỏ. Các doanh nghiệp, đơn vị cũng chọn mua cháo tươi đóng bịch, xúc xích, bánh ngọt - những thứ thiết thực có thể ăn ngay.

Bà con vùng lũ nhặt nhạnh quần áo, nông sản từ biển nước để phơi, mong vớt vát được đôi chút - Nguồn ảnh: Mạng xã hội
Bà con vùng lũ nhặt nhạnh quần áo, nông sản từ biển nước để phơi, mong vớt vát được đôi chút - Nguồn ảnh: Mạng xã hội

Khắp cõi mạng cũng đăng tải những clip ngắn bày nhau cách xếp gọn quần áo; cách ghi chú thông tin về kích thước, độ tuổi phù hợp; cả cách lồng quần áo, mền, khăn vào túi bóng có khóa zip để khi không may túi hàng bị rớt xuống nước, bà con cũng còn đồ khô ráo bên trong mà sử dụng. Bao nhiêu là chăm chút, bao nhiêu là yêu thương!

Tin rằng bên cạnh những giá trị hỗ trợ thiết thực từ vật chất, tấm lòng của đồng bào cả nước sẽ là nguồn động viên to lớn giúp bà con vùng thiên tai thêm lần nữa dọn sạch bùn, dựng lại mái nhà, tiếp tục cuộc sống.

Thiên Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI