Đạo diễn Việt Linh ủng hộ con gái Hải Anh dựng kịch về cải lương

12/06/2026 - 12:46

PNO - “Hạ màn” – một vở diễn đương đại được thực hiện bởi một ê-kíp xuất thân từ điện ảnh lần đầu làm sân khấu – sẽ ra mắt khán giả trong 2 suất diễn vào 14 và 20/6 tại sân khấu Nhà Thiếu nhi Quận 10 (phường Hòa Hưng).

Hạ màn được đạo diễn người Pháp gốc Việt Hải Anh viết kịch bản và dàn dựng. Mẹ cô là đạo diễn Việt Linh, người sáng lập sân khấu Kịch Hồng Hạc, biên tập và cố vấn chuyên môn.

Hải Anh làm việc ở lĩnh vực
Đạo diễn Hải Anh - làm việc ở lĩnh vực sách và phim ảnh tại Pháp và Việt Nam - dấn thân vào lĩnh vực sân khấu dưới sự cố vấn của mẹ là đạo diễn Việt Linh - Ảnh: Tiểu Quyên

Một lần bước vào rạp hát, liệu có thể thay đổi một cuộc đời?

Nhiều năm về trước, trong một lần phụ giúp mẹ tại sân khấu Hồng Hạc, Hải Anh đã bắt gặp một cô bé đi một mình, lần đầu đến rạp, cũng lần đầu xem một vở kịch. Hình ảnh cô bé một mình đi xem kịch làm Hải Anh nhớ mãi và cũng hình thành câu hỏi: buổi tối dđầu tiên bước vào rạp hát có thể thay đổi ước mơ, lựa chọn nghề nghiệp của cô bé?

Hạ màn dần được hình thành từ chính câu hỏi đó và được Hải Anh cụ thể qua màn đầu của vở diễn khi người nghệ sĩ chia sẻ về cơ duyên kỳ lạ để mình gắn bó với nghệ thuật.

Chuyến ghé thăm rạp hát
Chuyến ghé thăm rạp hát cũ cùng mẹ của bé Lan đã mở ra một chân trời mới - Ảnh: Ngọc Tuyết

Trong ngày sinh nhật của mình, cô bé Lan đã bỏ lỡ buổi xem phim mà phải theo mẹ đến nơi bàn công việc – một rạp hát cũ kỹ, chờ được bán đi. Bước vào rạp hát, Lan bất ngờ thấy lại một giai đoạn vàng son của sân khấu cải lương, gặp gỡ và kết bạn với Thanh Kim – “đào con” nổi tiếng một thời. Từ đó, Lan đi qua từng lát cắt cuộc đời cô đào cải lương Thanh Kim từ hào quang rực rỡ đến tuổi xế chiều nép mình ở góc nhỏ chỉ để được sống với nghề.

Bé Lan khám phá nhiều điều thú vị ở một rạp hát
Bé Lan khám phá nhiều điều thú vị ở một rạp hát đã bỏ hoang bao năm - Ảnh: Ngọc Tuyết
Bất ngờ nhất là
Hậu trường một đoàn hát từ năm 1965 bỗng hiển hiện trước mắt bé Lan - Ảnh: Ngọc Tuyết
Tình bạn kỳ lạ giữa bé Lan và đào con Thanh Kim được hình thành.
Tình bạn kỳ lạ giữa bé Lan và Thanh Kim được hình thành - Ảnh: Ngọc Tuyết
Bé Lan đồng hành cùng Thanh Kim
Bé Lan chứng kiến từng giai đoạn sự nghiệp của Thanh Kim - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hạ màn, một buổi tối đến với rạp hát đã thay đổi cuộc đời Lan – một ảo ảnh “xuyên không” đã khơi gợi tình yêu nghệ thuật dân tộc của nhân vật. Nhưng đó cũng là câu chuyện về ký ức và sự kết nối giữa các thế hệ mà ê-kíp vở diễn – phần đông là những người trẻ được nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật từ ký ức trao truyền trong gia đình – gửi gắm và mong muốn chia sẻ.

Hành trình của bé Lan
Hạ màn đưa người xem từ sàn diễn cải lương thập niên 1960 đến sân khấu hiện đại ứng dụng công nghệ hiện nay - Ảnh: Ngọc Tuyết

Hãy để người trẻ yêu văn hóa dân tộc theo cách của mình

Chia sẻ về dự án, đạo diễn Việt Linh bày tỏ sự xúc động của một nhà cố vấn và người đi trước. Theo bà, Hạ màn được hình thành từ 3 chữ “tình”. Đầu tiên là “tình thân” khi đạo diễn Hải Anh sinh ra và lớn lên ở Pháp, thấm nhuần văn hóa Pháp, thậm chí không rành tiếng Việt nhưng cải lương đã thấm vào người từ suốt quãng đời thơ ấu nghe băng cải lương với bà nội.

Các phần biểu diễn cải lương là điểm nhấn đặc biệt của Hạ màn.
Các phần biểu diễn cải lương là điểm nhấn đặc biệt của Hạ màn - Ảnh: Ngọc Tuyết

Còn lại là “tình bạn” cùng “tình yêu quê hương đất nước” đã thôi thúc một ê-kíp hàng chục người trẻ chưa làm sân khấu bao giờ lại “mạnh dạn nắm tay nhau làm một tác phẩm dù còn khiếm khuyết theo nhận xét của hội đồng cố vấn nhưng thấm đẫm tình yêu nghệ thuật nước nhà, làm những người lớn phải cảm động”.

Hạ màn có ê-kíp trẻ và phần đông chưa
Hạ màn có ê-kíp sản xuất và sáng tạo trẻ, phần đông chưa hoạt động ở lĩnh vực sân khấu - Ảnh: Ngọc Tuyết

“Còn với tư cách một người mẹ, tôi cảm thấy yên tâm với con mình, yên tâm với lớp trẻ. Các em yêu đất nước này, yêu dân tộc này, yêu văn hóa và yêu theo cách của mình” – đạo diễn Việt Linh nói.

Đông A

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI