Nay Djruêng: Từ nỗi đau da cam đến hành trình gieo hy vọng cho cộng đồng

13/06/2026 - 09:45

PNO - Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng những di chứng mà nó để lại vẫn tiếp tục in dấu lên cuộc đời nhiều thế hệ. Nay Djruêng (32 tuổi, quê Đắk Đoa, Gia Lai) sinh ra với cơ thể khiếm khuyết do chất độc da cam, từng đối diện với ranh giới sinh tử ngay từ khi chào đời.

Từ một đứa trẻ suýt bị chôn sống theo hủ tục, chàng trai J'rai ấy đã lết trên đôi đầu gối trần để đi tìm con chữ, vượt qua những giới hạn của số phận để đứng vững giữa đời bằng những dự án khởi nghiệp cộng đồng đặc biệt. Hành trình ấy không chỉ thay đổi cuộc đời anh mà còn mở ra cơ hội cho hàng ngàn người có hoàn cảnh khó khăn khác.

Nay Djruêng (32 tuổi, quê Đắk Đoa, Gia Lai) sinh ra mang hình hài khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam, từng chạm mặt tử thần ngay lúc lọt lòng - Ảnh: THP
Nay Djruêng (32 tuổi, quê Đắk Đoa, Gia Lai) sinh ra mang hình hài khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam, từng chạm mặt tử thần ngay lúc lọt lòng - Ảnh: THP

Ám ảnh đại ngàn và lằn ranh sinh tử

Bố mẹ Nay Djruêng là những người con của đại ngàn Gia Lai, từng tham gia lực lượng du kích địa phương trong những năm tháng chiến tranh. Họ trở về thời bình, nhưng di chứng chất độc hóa học năm nào lại hiện hữu trên hình hài đứa con trai.

Sinh ra với tay chân teo tóp, co quắp bất thường, Djruêng từng đứng trước lằn ranh sinh tử khi những dị tật bẩm sinh bị xem là điềm gở. Giữa những lời bàn tán và nỗi sợ hãi, đã có lúc gia đình tính đến chuyện chôn sống đứa trẻ. May mắn thay, người bác cả đã kiên quyết giữ lại sự sống mong manh ấy.

Lớn lên trong nghịch cảnh, Djruêng vẫn nuôi khát vọng được học chữ. Không thể đi lại như bạn bè đồng trang lứa, cậu tập viết bằng đôi tay khiếm khuyết và lết hơn 1 cây số trên đôi đầu gối trần để đến trường. Sự bền bỉ ấy cuối cùng được đền đáp khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ một đôi chân giả, mở ra hành trình mới trên con đường khẳng định giá trị bản thân.

Hành trình "khởi nghiệp" từ những phận đời rạn vỡ

Từ chối sự thương hại, Nay Djruêng lựa chọn vươn lên bằng con đường học vấn. Anh hoàn thành chương trình phổ thông, tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thông tin và rời Gia Lai vào TPHCM lập nghiệp. Sau nhiều lần bị từ chối vì khiếm khuyết ngoại hình, anh hiện công tác tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TPHCM, đồng thời làm thêm để tự trang trải cuộc sống.

Hiện tại, Nay Djruêng đang đảm nhận mảng truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TPHCM - Ảnh: THP
Hiện tại, Nay Djruêng đang đảm nhận mảng truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TPHCM - Ảnh: THP

Nhưng dấu ấn lớn nhất của Djruêng không nằm ở tấm bằng đại học mà ở những dự án cộng đồng anh theo đuổi. Suốt 12 năm qua, anh duy trì dự án “Đi qua mùa rẫy”, chắt chiu từng đồng lợi nhuận từ việc bán hàng dạo để mua sách vở, xe đạp và trao học bổng cho học sinh nghèo vùng cao.

Tháng 10/2024, anh được vinh danh tại giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt”. Chỉ ít lâu sau, Djruêng cùng các cộng sự tiếp tục thành lập Quỹ học bổng Thiên Nga nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tiếp sức cho các tình nguyện viên khuyết tật.

Sau hơn 1 thập niên thiện nguyện, Djruêng nhận ra nhiều người khuyết tật không thiếu khát vọng cống hiến mà thiếu một điểm tựa để bắt đầu. Đó là lý do Quỹ Thiên Nga ra đời, với mong muốn hỗ trợ học sinh khó khăn và tiếp sức cho các tình nguyện viên khuyết tật. Bởi theo anh, bất kỳ “con vịt xấu xí” nào cũng có thể hóa thiên nga nếu được trao cơ hội. Quỹ không trao sự thương hại, mà trao cần câu và sự tự tin để người yếu thế tự viết lại câu chuyện của mình.

Cuộc hội ngộ của những “tinh thần thép”

Câu chuyện vượt lên nghịch cảnh của Nay Djruêng đã chạm đến nhiều người. Trong khuôn khổ chương trình Nối trọn yêu thương trên VTV1, anh có dịp gặp gỡ chị Vũ Phương Thanh - nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022 và Đại sứ thương hiệu Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Đó là cuộc gặp gỡ của hai con người cùng mang trong mình ý chí bền bỉ. Một người chinh phục những thử thách khắc nghiệt của thể thao sức bền, một người không ngừng vượt qua những giới hạn của số phận để sống có ích và giúp đỡ cộng đồng. Trước hành trình ấy, Vũ Phương Thanh không giấu được sự xúc động.

Cô chia sẻ: “Cuộc sống trao cho bạn quá nhiều thách thức. Nhưng bạn vẫn không ngừng vươn lên bằng một sức mạnh diệu kỳ. Bạn thực sự là minh chứng cho việc không gì là không thể”.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, chị đã trao tặng Nay Djruêng một phần quà ý nghĩa như lời động viên và sự đồng hành. Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tiếp thêm động lực để chàng trai J'rai tiếp tục theo đuổi hành trình thiện nguyện, lan tỏa tinh thần “Không gì là không thể” đến cộng đồng.

Đại sứ thương hiệu Number 1 Vũ Phương Thanh trao biểu trưng và quà của chương trình “Nối trọn yêu thương” tặng Nay Djruêng - Ảnh: THP
Đại sứ thương hiệu Number 1 Vũ Phương Thanh trao biểu trưng và quà của chương trình “Nối trọn yêu thương” tặng Nay Djruêng - Ảnh: THP

Nhận món quà, Djruêng mỉm cười và nhắc lại châm ngôn sống của mình: “I can do it, you can do it and we can do it - Tôi làm được, bạn làm được và chúng ta cũng có thể làm được”.

Giữa guồng quay của cuộc sống, chàng trai J'rai vẫn bền bỉ trên hành trình gieo yêu thương. Cuộc “khởi nghiệp” của anh không được đong đếm bằng tiền bạc, mà bằng những cơ hội được mở ra và những phận đời đang từng ngày vươn lên từ nghịch cảnh.

Châu Khoa

Nguồn: THP

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI