Công nghệ kết nối tình thân

17/10/2025 - 13:02

PNO - Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều người như tôi tỏa đi tứ phương làm việc. Và rồi nhờ kết nối từ công nghệ, chúng tôi có thêm điểm tựa lớn lao về mặt tinh thần.

Giữa guồng quay hối hả, bộn bề lo toan, tôi từng băn khoăn một ngày nào đó, khi những đứa trẻ lớn lên và rời xa quê hương, người thân mỗi người một phương, sợi dây huyết thống sẽ dần phai nhạt. Cho đến một tối nọ, tôi thấy mẹ xem đi xem lại tin nhắn, hình ảnh trong nhóm đại gia đình trên ứng dụng Zalo, Facebook. Bất chợt mẹ ngước lên nhìn tôi thủ thỉ: “Tính ra thời buổi công nghệ cũng tiện. Họ hàng người Nam, người Bắc chỉ cần kết bạn đều nắm được tình hình của nhau”.

Bao thế hệ gia đình tác giả luôn gắn bó thân tình - Ảnh do tác giả cung cấp
Bao thế hệ gia đình tác giả luôn gắn bó thân tình - Ảnh do tác giả cung cấp

Tôi đồng ý với suy nghĩ của mẹ. Đúng là nhờ công nghệ mà các thế hệ trong dòng họ đều dõi theo nhau. Như chuyện con trai ông ngoại Út chuẩn bị cưới vợ, cháu bà ngoại Chín sắp chào đời. Hoặc những ngày cuối năm, con cháu hẹn nhau đi tảo mộ. Ai sắp xây nhà, mỗi người chủ động đến phụ vài ba bữa. Đôi khi là sẻ chia thông báo từ các ban ngành để cùng nắm thông tin, thực hiện cho đúng luật hoặc hướng dẫn về mẹo vặt, món ăn dễ chế biến. Qua những tương tác ấy, kênh liên lạc này trở thành một kênh thông tin sống động, giúp mọi người dù xa xôi vẫn luôn cảm thấy gần gũi, được là một phần của đại gia đình.

Tôi nhớ mãi, một tối, mẹ đột ngột đau bụng dữ dội, tôi tức tốc đưa mẹ nhập viện cấp cứu. Mẹ phải phẫu thuật ngay.

Ngồi ngoài hành lang chờ đợi, lòng tôi nóng như lửa. Cậu Bốn Nhàn tình cờ biết được đã nhanh chóng thông tin vào nhóm trò chuyện: “Cô Hai Sơn đang đau nặng ở Sài Gòn. Nhà mình tinh thần tương thân tương ái, mỗi người một ít chuyển vô tài khoản Sáu Nhanh nghe. Anh em mình ngoài quê còn gần gũi. Thương chị, thương em Sơn xa quê”.

Liền sau đó, điện thoại tôi rung liên hồi. Những câu hỏi han, chia sẻ thân tình, những tấm ảnh chụp màn hình chuyển khoản từ các ông bà, cậu mợ, dì dượng được gửi vào nhóm khiến lòng tôi xúc động khôn nguôi. Cậu Sáu Nhanh - người đứng ra nhận những thương yêu ấy - xúc động phản hồi: “Tinh thần dòng họ mình quá tuyệt vời”.

Tinh thần tương thân tương ái đó không chỉ được thể hiện trong lúc hoạn nạn, ốm đau mà còn được duy trì ấm áp qua những ngày giỗ chạp, tề tựu của cả đại gia đình. Như tin nhắn của cậu Hai Quốc: “Ngày mai cúng tạ mả ông nội lúc 15g, chú Mười làm bữa cơm thân mật. Đại gia đình mình cùng con cháu tề tựu về đông đủ để ngày tạ mả ông nội thêm phần ấm cúng nghe”. Chỉ bấy nhiêu mà cuộc trò chuyện trong nhóm thêm rôm rả. Dẫu con cháu ở xa không về được cũng nhận được câu nói đùa mà ấm lòng: “Để ngoại gửi vào cho con cái đùi gà”.

Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, từ cùng một quê hương, nhiều người tỏa đi tứ phương làm việc. Và rồi nhờ kết nối từ công nghệ, chúng tôi có thêm điểm tựa lớn lao về mặt tinh thần.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI