Con trai 19 tuổi đi du lịch, mẹ ở nhà lo lắng không yên

17/05/2025 - 12:21

PNO - Từ trước tới giờ, bố mẹ sắp xếp đi đâu là con chị nghe theo, vậy mà lần này con lại đòi “tách đàn".

Lần đầu con đi du lịch không có bố mẹ bên cạnh (ảnh minh họa)
Lần đầu con đi du lịch không có bố mẹ bên cạnh (ảnh minh họa)

Như thường lệ hàng năm, khi các con chuẩn bị nghỉ hè là chị lên kế hoạch để cả nhà đi du lịch. Nhưng năm nay, vừa trưng cầu ý kiến các thành viên trong nhà là nên đi đâu, con trai lớn liền thông báo: "Con muốn đi cùng nhóm bạn thân, bọn con có kế hoạch rồi".

Mẹ con tranh luận với nhau suốt mấy ngày chưa xong. Buổi chiều, vợ chồng đi dạo, anh ôn tồn bảo chị: "Anh biết là em muốn đi đâu cũng đầy đủ gia đình và cũng không yên tâm khi con đi chơi xa mà không có bố mẹ bên cạnh, nhưng con giờ là sinh viên năm nhất rồi, đã đến lúc để con dần quen với cuộc sống tự lập".

Suốt đêm, chị trằn trọc nghĩ về cái kế hoạch đi chơi của con, nghĩ về những lời chồng nói, lòng rối bời vừa lo lắng cho con vừa hụt hẫng. Từ trước tới giờ, bố mẹ sắp xếp đi đâu là con chị nghe theo, vậy mà lần này con lại đòi “tách đàn".

Thà con đi chơi gần chị đỡ lo, đằng này đi đi du lịch xa, lại còn ra đảo. Chồng chị đã gợi ý cho con vài địa điểm để con hội ý lại với các bạn, nhưng lập trường của con trước sau kiên định: "Bọn con thống nhất rồi!".

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, cả nhà mới có thời gian ngồi ăn sáng cùng nhau, nhìn mặt con trai ủ rũ chị đoán chắc là vì nó chưa nhận được câu trả lời từ chị. Rồi con reo lên sung sướng khi bố thông báo tin vui: Bố mẹ đồng ý để cho con đi với bạn chuyến này nhưng phải đảm bảo an toàn.

Trước ngày con đi, chị chuẩn bị những thứ con cần rồi dặn dò con đủ điều từ việc ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ vậy mà nó đáp lại mỗi một câu: Con biết rồi. Từ lúc con lên máy bay, chị liên tục ngó đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm khi con gọi điện thông báo: Bọn con về khách sạn nhận phòng rồi. Hằng ngày, chị không quên xem bản tin thời tiết nơi con đến rồi gọi điện hỏi han, dặn dò con. Hôm con ra đảo, chị sốt ruột gọi mấy cuộc nhưng không liên lạc được khiến chị đứng ngồi không yên.

Chồng chị trấn an: "Em đừng lo lắng quá, có khi ra đó điện thoại mất sóng thì sao". Đến giờ cơm tối, ngồi vào bàn ăn mà mắt chị cứ hướng sang cái điện thoại bên cạnh. Khi con gửi về bức ảnh chụp ở đảo cùng với dòng tin nhắn: "Con đi chơi vui, mỗi tội tối qua quên sạc pin nên vừa lên đảo thì máy sập nguồn", chị mới thở phào nhẹ nhõm.

5 ngày con đi chơi, chị trải qua đủ cung bậc cảm xúc. Ngày con về, ngoại trừ cái sạc pin bỏ quên ở khách sạn, hành lý đều đầy đủ. Con không quên mua quà cho bố mẹ và em gái. Trải qua một chặng đường dài và phải chờ đợi lâu vì máy bay trễ giờ, nhưng khi về đến nhà con vẫn say sưa kể những trải nghiệm thú vị, vui vẻ và cả những sự cố trên chuyến hành trình đầu tiên. Chị cũng rất bất ngờ vì con và các bạn tìm ra cách giải quyết nhanh và hiệu quả.

Lâu nay, chị cứ muốn giữ con an toàn trong vòng tay và tầm mắt của mình bởi trong lòng luôn canh cánh nỗi lo sợ những mối nguy hại bên ngoài cánh cửa. Chị quên mất rằng chàng trai 19 tuổi của chị cũng đã trưởng thành. Lòng chị nhiều lúc hụt hẫng, chạnh lòng khi gần gũi, quan tâm đến con thì con lại tỏ thái độ: "Con tự lo được, mẹ nói nhiều quá!".

Những lúc ấy, chị cảm giác con ngày càng xa mình mà không nghĩ rằng khi con dần muốn thoát ly khỏi sự chăm chút, bảo bọc của chị cũng là biểu hiện cho thấy con đã trưởng thành..

Sau bữa cơm tối, chị lên phòng đã thấy con trai lăn ra ngủ. Chị nhẹ nhàng mắc màn rồi khép cửa đi ra. Nhìn món quà lưu niệm con mua tặng mẹ, lòng chị lâng lâng. Chị nhớ, một chuyên gia giáo dục đã từng khuyên phụ huynh: Về tâm lý, phụ huynh luôn muốn bảo vệ con mình ở trong vành đai an toàn, nhưng chúng ta không thể khư khư giữ chiếc dây trong tay để kìm hãm cánh diều đang khao khát bay lên bầu trời lộng gió. Vì vậy, ở những thời điểm phù hợp, phụ huynh hãy mạnh dạn buông tay để cánh diều được “bay”.

Bố mẹ buông tay để cánh diều được bay
Bố mẹ cần buông tay để cánh diều được bay (ảnh minh họa)

“Cánh diều” của chị đã có chuyến bay xa đầu tiên an toàn. Trải nghiệm đáng nhớ này sẽ giúp chị có thêm dũng khí vượt qua được nỗi lo lắng, sợ hãi và học cách chấp nhận cả những tổn thương, những khoảng trống vô hình trong tim. Chị sẽ phải trao cho con nhiều cơ hội, sự tin tưởng cần thiết để con có thêm tự tin bước vào cuộc đời.

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI