Khi tờ báo dành cho phụ nữ khép lại hành trình...

29/06/2026 - 06:24

PNO - Ra đời ngày 19/5/1975 chỉ vài ngày sau ngày giải phóng miền Nam, tờ báo mang tên Phụ nữ Sài Gòn ban đầu, sau là Phụ nữ TPHCM, đã gắn bó máu thịt với vận mệnh của giới nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong những năm tháng khó khăn sau chiến tranh, báo là người bạn đồng hành kể câu chuyện về những người mẹ, người vợ tần tảo nuôi con, về những nữ công nhân, nữ giáo viên, nữ cán bộ kiên cường… Báo không chỉ đưa tin mà còn mở lớp học xóa mù chữ, hướng dẫn kiến thức làm mẹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ quyền lợi phụ nữ, hỗ trợ sinh kế cho chị em, tặng quà cho phụ nữ và trẻ em gái yếu thế, sau này còn tư vấn pháp lý cho những trường hợp bị bạo hành, bị xâm hại…

Báo Phụ nữ TPHCM  và các nhà hảo tâm trao tặng  “Tủ sách Bác Hồ” cho học sinh  xã đảo Thạnh An, TPHCM năm 2025
Báo Phụ nữ TPHCM và các nhà hảo tâm trao tặng “Tủ sách Bác Hồ” cho học sinh xã đảo Thạnh An, TPHCM năm 2025

51 năm qua, Báo Phụ nữ TPHCM đã làm được rất nhiều điều đáng tự hào. Hàng ngàn bài viết sâu sắc về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống buôn bán người, về những tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên, về những điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, về những câu chuyện dạy con, về những “nhỏ to tâm sự” không chỉ trong hôn nhân và gia đình mà còn trong pháp lý, sức khỏe… đã đọng lại trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc.

Trong hơn 50 năm ấy, tôi có may mắn được tham gia một góc rất nhỏ các bài viết ở mục Nếp nhà, Gia đình yêu dấu, Bóng mát cuộc đời, Suy nghĩ của con, Góc đàn ông… hay các diễn đàn. Suốt nhiều năm, tôi chỉ lặng lẽ gửi bài, gần như không tương tác với các anh chị biên tập, nhưng luôn nhận được sự đối xử rất trân trọng. Mỗi khi đến nhận nhuận bút, các chị ở đây luôn tiếp đón tôi nồng hậu, hay nhắc lại những bài viết của tôi mà các chị thích, làm tôi rất xúc động.

Rồi có thời gian, tôi được mời vào nhóm cộng tác viên thường xuyên, có chế độ. Được tín nhiệm, tôi càng viết nhiệt tình. Tôi gửi những tờ báo Phụ nữ TPHCM về nhà cho mẹ tôi đọc. Bà rất thích báo này, thường đọc say sưa, có lẽ vì đây là tờ báo đã “ghi lại” và “kể lại” gia đình mình qua ngòi bút của con trai bà.

Bây giờ, khi các tờ báo in dần vắng bóng và báo chí TPHCM được tinh gọn, Phụ nữ TPHCM khép lại hành trình. Đó là nỗi buồn man mác. Một tờ báo dành riêng cho nữ giới, với góc nhìn dịu dàng mà kiên định, với sự gần gũi và thấu hiểu đặc biệt, với những hoạt động thiết thực và những tình cảm ấm áp… sẽ không còn nữa. Trong thời đại số, khi thông tin tràn ngập nhưng đôi khi thiếu chiều sâu và sự đồng cảm, sự ra đi của một tờ báo như Phụ nữ TPHCM có thể để lại khoảng trống khó lấp đầy trong thời gian đầu.

Tôi muốn nói lời tạm biệt chân thành. Cảm ơn Báo Phụ nữ TPHCM đã đồng hành cùng biết bao thế hệ phụ nữ Sài Gòn - TPHCM. Cảm ơn tờ báo rất mực nhân văn đối với các số phận con người. Cảm ơn những người làm báo đã lặng lẽ cống hiến, đã từng đêm thức trắng để có những bài viết kịp thời, có những tấm hình chân thực. Các anh chị đã góp phần làm nên diện mạo của phụ nữ Việt Nam hiện đại: mạnh mẽ, trí tuệ và đầy tình yêu thương. Cảm ơn tờ báo đã cho tôi được rèn giũa ngòi bút và bồi dưỡng tình cảm của mình trong suốt nhiều năm, và nhất là đã đăng tải những câu chuyện của gia đình tôi để cho con cháu tôi đọc.

Dù không còn xuất bản, hy vọng tinh thần của tờ báo - tinh thần vì hạnh phúc, vì sự bình đẳng và tiến bộ của phụ nữ - sẽ tiếp tục được lan tỏa dưới những hình thức khác. Những trang báo giấy cũ vẫn còn đó, trong tủ sách gia đình, trong ký ức của bao người phụ nữ đã từng tìm thấy sức mạnh từ những dòng chữ ấy.

51 năm không phải là dài với lịch sử, nhưng đủ để khắc sâu một dấu ấn đẹp. Lời tạm biệt này không phải là kết thúc mà là một lời tri ân sâu sắc. Phụ nữ TPHCM cũng như các thế hệ bạn đọc cả nước sẽ mãi nhớ về một người bạn đã từng đồng hành chân thành.

Hành trình của Báo Phụ nữ TPHCM khép lại, nhưng hành trình của giới nữ vẫn tiếp tục. Hy vọng rằng, trong dòng chảy mới của báo chí TPHCM, tiếng nói dành cho phụ nữ vẫn còn vang vọng dưới một hình thức mới.

Ngô Đồng Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI