Em chồng phá hoại hôn nhân của tôi

28/06/2026 - 18:00

PNO - Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi kết hôn được 12 năm, có 2 con và luôn nghĩ gia đình mình khá hạnh phúc. Điều tôi không ngờ nhất là người đang khiến cuộc hôn nhân của tôi đứng bên bờ vực đổ vỡ lại là em gái ruột của chồng.

Mọi chuyện bắt đầu khi em chồng ly hôn và chuyển về sống cùng gia đình tôi. Ban đầu, tôi rất thương em, tạo điều kiện để em ổn định cuộc sống. Nhưng càng ở lâu, em càng can thiệp sâu vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.

Em thường xuyên góp ý với chồng tôi về cách tôi chi tiêu, dạy con, đối xử với nhà chồng. Điều quan trọng là em không nói thẳng với tôi mà chỉ rỉ rả với chồng tôi và cả mẹ chồng. Nhiều lần tôi bỏ qua vì nghĩ em còn trẻ và đang tổn thương sau đổ vỡ hôn nhân.

Mới đây, tôi phát hiện em chồng đã nhiều lần đọc trộm tin nhắn riêng của tôi và chụp lại những đoạn tôi than phiền về gia đình để gửi cho chồng tôi. Không những thế, em còn chọn lọc các đoạn tin nhắn rồi đưa cho bố mẹ chồng xem như bằng chứng rằng tôi coi thường gia đình chồng.

Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là sau đó cả nhà chồng đều đứng về phía em. Chồng nói tôi mới là người có lỗi vì đã nói xấu gia đình anh với bạn bè. Mẹ chồng thì tuyên bố muốn tôi phải xin lỗi cả gia đình.

Hiện nay vợ chồng tôi đang nghĩ tới chuyện ly thân. Trong khi đó, em chồng vẫn sống chung nhà và cư xử như thể mình không làm gì sai.

Tôi không hiểu tại sao người được tôi giúp đỡ nhiều nhất lại là người đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Tôi nên làm gì trong tình huống đó? Có nên tiếp tục cố gắng cứu vãn gia đình hay chấp nhận rằng có những mối quan hệ ruột thịt luôn được ưu tiên hơn người vợ?

Hồng Hạnh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hồng Hạnh thân mến,

Khó chấp nhận và đau lòng nhất trong một mối quan hệ gia đình là cảm giác bị phản bội bởi một người mình từng yêu thương, tin tưởng và hết lòng giúp đỡ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chị cần tách bạch ba mối quan hệ : với em chồng, với mẹ chồng và với chồng. Mỗi mối quan hệ cần một cách ứng xử riêng.

Trước hết là với em chồng, thật lòng Hạnh Dung nghĩ chị khó lòng tiếp tục thân thiết như trước bởi niềm tin đã bị tổn thương. Song, chị không cần cắt đứt hay biến em ấy thành đối thủ trong gia đình.

Chị có thể có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và bình tĩnh để nói rõ cảm xúc của mình và thiết lập ranh giới. Sau đó, hãy để hành động của em ấy quyết định khoảng cách giữa hai người. Nếu em ấy biết tôn trọng chị hơn, mối quan hệ có thể được hàn gắn phần nào. Nếu không, giữ khoảng cách vừa đủ có lẽ là sự lựa chọn phù hợp.

Với mẹ chồng, chị nên thực tế hơn một chút để tránh làm mình tổn thương thêm. Những lúc xảy ra mâu thuẫn, nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng đứng về phía con ruột. Thay vì cố gắng chứng minh mình đúng và con gái bà sai, chị hãy giữ thái độ bình tĩnh và cư xử đúng mực. Không phải mọi hiểu lầm đều có thể giải quyết bằng tranh luận.

Điều quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ với chồng. Em chồng có thể là người gây thêm mâu thuẫn, mẹ chồng có thể bênh vực con gái mình nhưng người quyết định tương lai cuộc hôn nhân này vẫn là chồng chị. Người ngoài chỉ có thể tác động đến hôn nhân khi người trong cuộc cho phép điều đó xảy ra.

Thay vì chỉ tập trung vào việc em chồng đã làm gì, mẹ chồng đã nói gì, chị hãy tự hỏi: Sau tất cả những chuyện này, vợ chồng chị có còn muốn cùng nhau bảo vệ cuộc hôn nhân này hay không?

Hãy tìm một dịp thích hợp để nói chuyện với chồng để chia sẻ cảm giác tổn thương, cô đơn và mong muốn được thấu hiểu. Điều người vợ cần nhất không phải là chồng quay lưng với gia đình anh ấy mà là anh ấy đủ công bằng để nhìn thấy nỗi đau của vợ và đủ trưởng thành để bảo vệ những ranh giới cần thiết cho gia đình nhỏ của mình.

Một cuộc hôn nhân 12 năm với 2 đứa con là điều rất đáng để cố gắng. Nhưng sự cố gắng ấy phải đến từ cả hai phía. Chị không thể một mình giữ gìn cuộc hôn nhân nếu người còn lại không muốn cùng chị làm điều đó.

Chị chưa cần vội quyết định ly thân hay từ bỏ. Hãy dành thời gian nhìn rõ từng mối quan hệ. Với em chồng, hãy thiết lập ranh giới. Với mẹ chồng, hãy bớt kỳ vọng vào việc phân xử đúng sai. Và với chồng, hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi quan trọng nhất: Hai người có còn muốn đồng hành cùng nhau hay không?

Khi trả lời được câu hỏi đó, chị sẽ biết nên tiếp tục cố gắng hay lựa chọn một con đường khác bình yên hơn cho chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI