TRÌ HOÃN LÀM MẸ VÌ SỢ XUỐNG SẮC
Là tiktoker chuyên về lĩnh vực du lịch và làm đẹp, chị Kim Phương (31 tuổi, TPHCM) luôn xuất hiện với vóc dáng chuẩn, ăn mặc sành điệu. Cưới hơn 2 năm, trong khi 2 bên gia đình đều hối thúc chuyện con cái, chị Phương vẫn chưa chịu sinh con vì nỗi lo lớn: sợ tàn phai nhan sắc. Mỗi ngày, thời gian rảnh chị đều dành cho phòng gym - nơi chị có thể kiểm tra từng khối cơ bụng, từng milimet vòng eo.
Chị Phương không ghét trẻ con, chỉ ghét viễn cảnh bụng rạn da, nứt nẻ như hạn hán và những đêm mất ngủ khiến làn da sạm đi. Với chị, nhan sắc là sự nghiệp, là công cụ để đứng vững trong thế giới số. Thế nên, trong mắt chị, việc trở thành một bà mẹ bỉm sữa là bước lùi về ngoại hình lẫn sự nghiệp.
 |
| Diễn viên Quỳnh Lam trẻ trung, xinh đẹp dù đã hơn 40 tuổi - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Cách đây 11 năm, trước khi kết hôn, chị Phan T.V.T. (sinh năm 1985) đã đưa điều kiện “kết hôn nhưng không sinh con”. Khế ước này xuất phát từ nỗi sợ mất vóc dáng và vướng bận con cái sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Vì quá yêu chị, chồng chị chiều ý.
Trong khi bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên của anh chị đã con bồng con bế, vợ chồng chị vẫn tự do bay nhảy và chạm tới nhiều đỉnh cao danh vọng. Chị là phó giám đốc một công ty công nghệ, anh là giám đốc chi nhánh 1 ngân hàng. Ở tuổi 41, họ sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.
Thế nhưng, khi sự nghiệp đã toại nguyện, khoảng trống tổ ấm dần lộ rõ. Từ vị thế của những người làm chủ cuộc đời, anh chị phải bước vào cuộc chiến hiếm muộn đầy mệt mỏi. Họ đổ không biết bao nhiêu tiền của, bôn ba khắp các bệnh viện trong và ngoài nước, thậm chí tìm đến các thầy lang với hy vọng có con.
TIẾC NUỐI THƯỜNG ĐẾN MUỘN
Không sinh con vì sợ xấu, sợ già, sợ mất tự do, sợ vất vả… là quyết định của nhiều phụ nữ thời nay.
Tại khu vực chờ khám của Bệnh viện Chợ Rẫy, bà L.N.B. (57 tuổi) ngồi lặng lẽ với gương mặt mệt mỏi, liên tục gọi điện cho người cháu nhờ đến đưa vào phòng khám. Khi những người xung quanh hỏi chồng con đâu mà đi một mình, mắt bà chợt đỏ hoe: “Ổng bị bệnh tim, đi một đoạn là mệt. Tôi bệnh thì tự đi. Con cái không có, cháu thì đứa bận, đứa ở xa…”.
30 năm trước, bà từng 2 lần mang thai nhưng ông bà quyết định từ bỏ. Ông bà là những người mê xê dịch, thích cùng nhau đi du lịch khắp nơi và bà luôn là nàng thơ cho chồng - một nhiếp ảnh gia - thỏa sức sáng tác. Khi đó, cả hai thống nhất chọn cuộc sống tự do, không ràng buộc con cái. Họ như đôi tình nhân, sáng đưa nhau đi ăn, chiều tan sở đi chơi. “Xưa, chúng tôi tính sau này già sẽ vào viện dưỡng lão nhưng giờ chưa già đã bệnh, tiền bạc cạn kiệt” - bà buồn rầu nói.
Nỗi buồn của vợ chồng bà B. cũng là nỗi niềm của chị Võ K.L. (49 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM). Chị từng tìm đến Báo Phụ nữ TPHCM nhờ tư vấn và hỗ trợ thủ tục pháp lý giúp xin nhận con nuôi. Chị làm việc ở lĩnh vực truyền thông, trước đây từng trải qua nhiều mối tình và đã chuẩn bị tiến đến hôn nhân. Thế nhưng, khi chị giao ước “không sinh con”, vị hôn phu liền “quay xe”.
“Khi đó, sợ xấu, mất sự nghiệp, tôi nhất quyết không sinh con. Còn bây giờ tốn bao nhiêu tiền để có được con tôi cũng cam lòng. Nhưng bác sĩ nói tôi hết cơ hội” - chị tâm sự.
Còn diễn viên Quỳnh Lam thì chia sẻ: “Tôi không sợ xấu khi sinh con nhưng tôi chỉ sinh khi thấy mọi thứ đã sẵn sàng”. Với chị, nhan sắc bền vững đến từ việc quản trị cơ thể bằng yoga, thiền và một thực đơn đủ chất dù công việc áp lực.
Phụ nữ hiện đại hoàn toàn có quyền bước ra khỏi những khuôn mẫu để làm chủ cuộc đời, theo đuổi đam mê. Chỉ mong trước mỗi sự lựa chọn mang tính bước ngoặt, mỗi phụ nữ không chỉ nhìn vào vóc dáng, niềm vui của ngày hôm nay mà hãy nghĩ đến lúc mắt mờ chân yếu, đừng để phải thốt lên rằng “giá như…”.
THÙY DƯƠNG - NHÃ CHÂN
Có con vẫn tiếp tục cuộc chơi
“Tôi đã có 2 con (14 tuổi và 11 tuổi). Sáng, tôi đưa con đi học xong về cà phê với bạn, đi chợ, nấu ăn rồi bán hàng online. Chiều, tôi đón con, cho con ăn uống xong thì đi tập yoga hay chơi tennis cùng hội chị em. Cuối tuần, tôi rủ bạn bè đi ăn uống. Tôi tự chủ, độc lập, tự do và hạnh phúc.
Mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Với tôi, làm mẹ là hạnh phúc thiêng liêng tạo hóa ban tặng. Tuy nhiên, phải cân bằng giữa con cái, gia đình và biết yêu thương bản thân.
Phụ nữ không nhất thiết phải hy sinh quá nhiều. Phụ nữ phải yêu bản thân trước mới có thể chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái, nâng cao giá trị và không để bị tụt hậu”.
LÊ TUYẾT MAI (kinh doanh online)
 |
| Làm mẹ của 2 con đã lớn, chị Lê Tuyết Mai vẫn luôn rạng ngời - ẢNH: M.T. |
Diễn viên Vân Trang: Muốn đẹp sau sinh phải chiến thắng chính mình
“Tôi vừa trở lại với dự án điện ảnh gần đây, sau khi sinh con thứ tư. Nhiều người hỏi tôi làm cách nào để giữ được vóc dáng và gương mặt trẻ trung như thế. Ít ai biết tôi từng rất sồ sề và ám ảnh cân nặng, đến nỗi uống một ngụm nước hay vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh là phải leo lên cân ngay.
Với cơ địa nghén đặc biệt, tôi tăng đến 24kg khi mang thai lần đầu, tăng 22kg khi mang thai đôi và tiếp tục tăng 24kg khi mang thai bé thứ tư. Sau khi sinh bé thứ tư, tôi tự nhủ: “Mình phải xinh đẹp trở lại”.
 |
| Vóc dáng đáng mơ ước và vẻ ngoài xinh đẹp của diễn viên Vân Trang dù đã là bà mẹ 4 con - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Để có được vóc dáng như hiện tại khi đã làm mẹ của 4 thiên thần nhỏ, tôi cực kỳ nghiêm khắc với chính mình. Bí quyết của tôi gói gọn trong từ kỷ luật. Sau khi con cai sữa mẹ, tôi áp dụng chế độ ăn: không tinh bột, không đường, không muối, chỉ ăn đồ luộc; kết hợp cùng các bài tập trên YouTube đều đặn 15 phút mỗi ngày. Chỉ trong 1 tháng, tôi đã giảm được 7kg. Đương nhiên chế độ ăn này đã được tôi tham khảo chuyên gia kỹ lưỡng. Tôi không ép bản thân một cách cực đoan vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, việc chăm sóc con và gia đình.
Sự thay đổi về ngoại hình đã kéo theo rất nhiều thay đổi khác theo hướng tích cực. Có lần tôi trang điểm nhẹ nhàng, con gái lớn chạy đến tươi cười, xuýt xoa: “Mẹ đẹp quá!”. Chỉ vậy cũng khiến tôi vui cả ngày, đầu óc thoải mái, tự tin hơn, việc chăm sóc các con cũng tốt hơn.
Chị em đừng bao giờ đổ lỗi, cho rằng việc có con làm mất đi vẻ đẹp; cũng đừng nghĩ chăm con là phải xuề xòa, đầu bù tóc rối. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa sinh con vừa xinh đẹp nếu đủ quyết tâm. Tôi từng không quyết tâm nên đã sống trong sự ám ảnh cân nặng và thiếu tự tin suốt thời gian. Nhưng chính vào khoảnh khắc quyết tâm thay đổi, tôi nhận ra lấy lại vóc dáng không chỉ là lấy lại sắc đẹp mà còn là lấy lại niềm vui sống và năng lượng để yêu thương gia đình một cách trọn vẹn”.
NHÃ CHÂN (ghi)