Tôi muốn ly hôn người chồng ngoại tình

28/06/2026 - 23:00

PNO - Lần thứ ba ngoại tình, chồng tôi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, sau đó anh ta bị liệt, ngồi một chỗ. Chẳng lẽ tôi lại phải cắn răng ở lại chăm chồng?

Chồng tôi lại tiếp tục ngoại tình, còn tôi thì không còn sức để chịu đựng - Ảnh minh họa:
Chồng tôi lại tiếp tục ngoại tình, còn tôi thì không còn sức để chịu đựng - Ảnh minh họa: magnific

Tôi đến với anh khi vợ anh qua đời đã 3 năm. Tôi thương anh gà trống nuôi con khi 2 đứa con còn quá nhỏ. Lấy anh, tôi yêu thương và bù đắp, thương các bé như con ruột của mình. Anh luôn nói rằng rất biết ơn tôi, rằng tôi đã cứu vớt anh.

Tưởng rằng mình chọn đúng người, tôi không hề nghi ngờ, cho đến khi tôi sinh em bé và anh ngoại tịnh. Tôi là người biết sau cùng, bởi vì chồng người phụ nữ ấy đã tìm đến tận cửa.

Khi tôi biết chuyện, chồng đã quỳ xuống khóc lóc van xin, nói rằng sẽ rời xa người phụ nữ đó, quay về chí thú làm ăn, phụ tôi chăm con. Anh hứa hẹn, thề thốt rất chân thành. Nhìn các con, tôi lại mềm lòng, giấu đi nỗi đau để tiếp tục sống. Tưởng rằng chồng đã an phận, tôi không ngờ chỉ vài tháng sau anh lại ra ngoài ong bướm. Tôi không hề biết cho đến khi thấy trong người không khỏe, đi khám bác sĩ và biết mình mắc bệnh xã hội. Bác sĩ đã yêu cầu tôi dẫn chồng đến khám. Tôi nói với chồng, anh còn chối bay chối biến, lại còn chì chiết tôi, nói tôi không chung thủy nên mắc bệnh. Cho đến khi tôi đưa ra được bằng chứng thì anh mới nhận lỗi lầm.

Chúng tôi đã phải tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức chữa bệnh. Tôi cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục cuộc hôn nhân này, tôi cũng không còn tình cảm dành cho anh nữa, nhưng tôi thương con, nhất là 2 đứa con riêng của anh. Bọn trẻ rất ngoan, chúng coi tôi như mẹ ruột. Tôi không đành lòng, lại nuốt ngược nước mắt vào trong, tha thứ cho anh một lần nữa, vì 2 đứa trẻ, vì tôi muốn chúng có một mái gia đình, có cha có mẹ.

Nhưng có vẻ như tôi đã bạc đãi bản thân mình, và quá dễ dãi, đến mức người đàn ông đó nghĩ rằng, anh ta có thể gây tổn thương cho tôi hết lần này đến lần khác, và chỉ cần khóc lóc hứa hẹn vài câu, tôi sẽ tha thứ cho anh mà tiếp tục ở lại.

Tôi thấy lòng mình đã lạnh, cuộc sống của tôi sau đó chỉ là những ngày tập trung kiếm tiền, lo cho các con, tôi không quan tâm đến người đàn ông đó nữa. 4 mẹ con tôi sống êm đềm, vui vẻ. Vậy nhưng, dường như số phận lại trêu ngươi tôi khi chồng tôi lần thứ ba ngoại tình. Mà không chỉ vậy, chồng tôi bị chồng của người phụ nữ kia bắt quả tang và cho người đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Sau khi từ bệnh viện trở về, anh ta đã bị liệt, phần đời còn lại phải ngồi trên xe lăn, không có cơ hội hồi phục.

Hiện tại tôi vẫn đang phải chăm sóc anh ta. Tôi đã quá mệt mỏi, bao năm hy sinh, đổi lại chẳng được gì ngoài sự phản bội và nỗi ê chề. Tôi không muốn tiếp tục sống với người chồng bội bạc nhưng cũng phân vân về việc ly hôn, ngoài 2 đứa nhỏ mà tôi đã nuôi nấng nhiều năm và xem như con ruột mà yêu thương, thì tôi vẫn còn một nỗi băn khoăn nữa là lo sợ người đời cười chê, cho rằng tôi thấy chồng bệnh tật hoạn nạn thì bỏ đi. Làm sao họ biết tôi đã trải qua những gì.

Kim Liên (Đắk Lắk)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI